Ăn trứng 0 môn tiếng Anh mà vẫn đỗ thủ khoa trường top, nghe vô lý nhưng câu chuyện này lại khiến cả xã hội phải công nhận tài năng thật sự
Năm 1977, Trung Quốc bắt đầu mở lại kỳ thi tuyển sinh đại học trên toàn quốc sau một thời gian dài. Mùa đông năm đó, gần 5,7 triệu thí sinh trên khắp đất nước đã bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Dưới sự chỉ đạo của các ban ngành, mùa thi đại học năm 1977 đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Đến năm 1978, một case thí sinh đặc biệt đã khiến cả xã hội Trung Quốc xôn xao không ngớt. Đó là nam sinh Trần Đan Thanh, sinh năm 1953 tại Thượng Hải. Bạn ấy chỉ ăn 0 điểm môn tiếng Anh nhưng vẫn đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung ương - một trong những trường đào tạo uy tín hàng đầu Trung Quốc luôn nha!
Ban đầu, info về thí sinh 0 điểm tiếng Anh mà vẫn đỗ trường top đã làm dậy sóng toàn xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về sự công bằng của kỳ thi đối với tất cả thí sinh. Nhưng sau khi biết lý do, ai cũng phải "ơ" ra mặt luôn
Trần Đan Thanh sinh ra trong một gia đình trí thức với ông nội và cha đều là họa sĩ. Ngay từ bé xíu, bạn ấy đã được tiếp cận với môn nghệ thuật đẹp đẽ này rồi. Cha của Đan Thanh chính là người thầy đầu tiên giúp con nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật, hội họa và văn học.
Lúc mới 4 tuổi, Đan Thanh đã được học tranh sơn dầu - một trường phái hội họa được coi là "sang xịn mịn" ở thời điểm đó. Lên cấp 2, bạn ấy được thầy giáo dạy vẽ yêu quý, dẫn đi khắp nơi để trau dồi kỹ năng và học hỏi kiến thức mới. Những năm sau đó, Đan Thanh cày cuốc hết mình vào việc mài giũa tài năng, tạo ra nhiều tác phẩm hội họa có tâm và ngày càng nổi tiếng.
Năm 20 tuổi, Đan Thanh được nhận vào làm tại lớp truyện tranh của Nhà xuất bản Giang Tây nhờ tài năng đỉnh cao. Tại đây, bạn ấy được nhiều người trong ngành xuất bản biết đến. Chỉ sau 1 năm làm việc, bạn đã cho ra đời các tập truyện tranh "bán chạy như tôm tươi" như "Trên đường biên giới" và "Tuyết bay đón xuân".
Không lâu sau đó, Trần Đan Thanh được cử đến lớp vẽ tranh sơn dầu tại Thượng Hải và bắt đầu tạo ra những bức tranh sơn dầu mang tính cách mạng. Sau đó, bạn tiếp tục đến Giang Tô để thực hiện những bức tranh sơn dầu quy mô lớn. Các tác phẩm của Đan Thanh được giới chuyên môn đánh giá cao, giúp bạn trở thành tên tuổi họa sĩ trẻ hot nhất thời điểm đó.
Quyết định thi đại học ở tuổi 25
Năm 1978, Trần Đan Thanh đưa ra quyết định bất ngờ, đó là đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh đại học của quốc gia. Bạn ấy đăng ký chuyên ngành Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Cũng vào năm đó, tiếng Anh được đưa vào danh sách các môn thi chính thức của kỳ thi đại học. Thông tin này đã khiến chàng họa sĩ trẻ lo lắng vô cùng vì chưa từng học qua và cũng không biết một chữ tiếng Anh nào cả Đã "lỡ làng" thì phải vào chợ, bạn vẫn phải làm đủ các môn thi theo quy định.
Khi làm bài thi môn tiếng Anh, Trần Đan Thanh không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, mà chỉ viết vài dòng trên giấy: "Tôi chưa từng được học qua tiếng Anh nên không thể hiểu". Sau đó, bạn đứng lên nộp bài rồi ra về luôn.
Đến ngày công bố điểm thi, Trần Đan Thanh shock nặng khi biết mình đã đỗ thủ khoa ngành Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Trung ương, cùng với đó là bảng điểm ghi rõ "0 điểm môn tiếng Anh"
Nguồn: soha.vn
Năm 1977, Trung Quốc bắt đầu mở lại kỳ thi tuyển sinh đại học trên toàn quốc sau một thời gian dài. Mùa đông năm đó, gần 5,7 triệu thí sinh trên khắp đất nước đã bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Dưới sự chỉ đạo của các ban ngành, mùa thi đại học năm 1977 đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Đến năm 1978, một case thí sinh đặc biệt đã khiến cả xã hội Trung Quốc xôn xao không ngớt. Đó là nam sinh Trần Đan Thanh, sinh năm 1953 tại Thượng Hải. Bạn ấy chỉ ăn 0 điểm môn tiếng Anh nhưng vẫn đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung ương - một trong những trường đào tạo uy tín hàng đầu Trung Quốc luôn nha!
Ban đầu, info về thí sinh 0 điểm tiếng Anh mà vẫn đỗ trường top đã làm dậy sóng toàn xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về sự công bằng của kỳ thi đối với tất cả thí sinh. Nhưng sau khi biết lý do, ai cũng phải "ơ" ra mặt luôn
Trần Đan Thanh sinh ra trong một gia đình trí thức với ông nội và cha đều là họa sĩ. Ngay từ bé xíu, bạn ấy đã được tiếp cận với môn nghệ thuật đẹp đẽ này rồi. Cha của Đan Thanh chính là người thầy đầu tiên giúp con nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật, hội họa và văn học.
Lúc mới 4 tuổi, Đan Thanh đã được học tranh sơn dầu - một trường phái hội họa được coi là "sang xịn mịn" ở thời điểm đó. Lên cấp 2, bạn ấy được thầy giáo dạy vẽ yêu quý, dẫn đi khắp nơi để trau dồi kỹ năng và học hỏi kiến thức mới. Những năm sau đó, Đan Thanh cày cuốc hết mình vào việc mài giũa tài năng, tạo ra nhiều tác phẩm hội họa có tâm và ngày càng nổi tiếng.
Năm 20 tuổi, Đan Thanh được nhận vào làm tại lớp truyện tranh của Nhà xuất bản Giang Tây nhờ tài năng đỉnh cao. Tại đây, bạn ấy được nhiều người trong ngành xuất bản biết đến. Chỉ sau 1 năm làm việc, bạn đã cho ra đời các tập truyện tranh "bán chạy như tôm tươi" như "Trên đường biên giới" và "Tuyết bay đón xuân".
Không lâu sau đó, Trần Đan Thanh được cử đến lớp vẽ tranh sơn dầu tại Thượng Hải và bắt đầu tạo ra những bức tranh sơn dầu mang tính cách mạng. Sau đó, bạn tiếp tục đến Giang Tô để thực hiện những bức tranh sơn dầu quy mô lớn. Các tác phẩm của Đan Thanh được giới chuyên môn đánh giá cao, giúp bạn trở thành tên tuổi họa sĩ trẻ hot nhất thời điểm đó.
Quyết định thi đại học ở tuổi 25
Năm 1978, Trần Đan Thanh đưa ra quyết định bất ngờ, đó là đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh đại học của quốc gia. Bạn ấy đăng ký chuyên ngành Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Cũng vào năm đó, tiếng Anh được đưa vào danh sách các môn thi chính thức của kỳ thi đại học. Thông tin này đã khiến chàng họa sĩ trẻ lo lắng vô cùng vì chưa từng học qua và cũng không biết một chữ tiếng Anh nào cả Đã "lỡ làng" thì phải vào chợ, bạn vẫn phải làm đủ các môn thi theo quy định.
Khi làm bài thi môn tiếng Anh, Trần Đan Thanh không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, mà chỉ viết vài dòng trên giấy: "Tôi chưa từng được học qua tiếng Anh nên không thể hiểu". Sau đó, bạn đứng lên nộp bài rồi ra về luôn.
Đến ngày công bố điểm thi, Trần Đan Thanh shock nặng khi biết mình đã đỗ thủ khoa ngành Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Trung ương, cùng với đó là bảng điểm ghi rõ "0 điểm môn tiếng Anh"
Nguồn: soha.vn