Cậu sinh viên năm cuối này mất liên lạc hơn 10 ngày sau khi rời phòng trọ đi chạy xe ôm công nghệ. Công an sau đó tìm thấy bạn ấy tại một quán cà phê ở Cần Thơ.
Lực lượng công an đã tìm thấy anh Phan Văn Khải, 21 tuổi, quê Khánh Hòa, khi cậu đang có mặt tại tỉnh miền Tây sau thời gian dài cắt đứt liên lạc với người thân. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo từ gia đình về sự mất tích bất thường của anh Khải.
Được biết, anh Khải đang là sinh viên năm cuối thuộc Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM và tạm trú cùng anh trai ở đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông. Để kiếm thêm thu nhập vào giờ rảnh, nam sinh này đăng ký làm tài xế xe ôm công nghệ luôn.
Vào chiều 16/7, anh Khải mặc đồng phục hãng xe ôm công nghệ rồi chạy xe sang khu vực TP.Thủ Đức cũ. Đến tối cùng ngày, gọi điện cho em trai mãi không thấy bắt máy, người anh lo sốt vó
Sang ngày 17/7, người anh báo tin cho bố mẹ ở quê vào TP.HCM phối hợp tìm kiếm nhưng không có kết quả, buộc phải nhờ công an vào cuộc.
Tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM xác định anh Khải đang có mặt ở một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, thuộc phường Cái Khế, TP.Cần Thơ.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận và đưa nam sinh về trụ sở làm việc. Tại đây, anh Khải bước đầu thừa nhận bản thân chủ động bỏ đi và chủ động ngắt mọi liên lạc để lẩn tránh gia đình
Lý do gây sốc: nam sinh khai nhận do phát sinh khoản nợ khoảng 150 triệu đồng nên không muốn người thân hay biết.
Theo xác minh từ phía công an, anh Khải không nghiện ma túy, chưa từng có tiền án hay tiền sự.
Đến ngày 28/9, Phòng PC02 đã di chuyển anh Khải về TP.HCM, làm thủ tục bàn giao cho Công an phường An Phú Đông cùng gia đình.
Nguồn: techz.vn