Sáng 28/8 vừa qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng Nam sinh H. đang trên đường đến trường thì bất ngờ dừng xe giữa cầu, để lại cặp sách và đồ đạc rồi nhảy xuống sông tự tử ngay trước mắt nhiều người qua đường.
Theo ông Trần Văn Thành - Trưởng Công an xã Thạch Lạc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh này.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 sáng 28/8, em Đ.T.H. (sinh năm 2002, trú tại xã Thạch Lạc, Thạch Hà) đi xe máy điện BKS 38MD1-341.93 đến một trường nghề ở TP. Hà Tĩnh như mọi ngày.
Khi đến cầu Thạch Đồng - nơi nối liền 2 xã Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh) với xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà), nam sinh này bất ngờ dừng xe lại. Sau khi để lại áo chống nắng, cặp sách và xe máy điện, H. nhanh chóng trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông.
Nhiều người đi đường đã phát hiện và chạy đến nhưng không kịp can ngăn Sự việc ngay sau đó đã được báo cho chính quyền địa phương.
Ông Thành cho biết thêm, nạn nhân H. là con út trong gia đình có 3 chị em. Bạn H. được mọi người đánh giá là người khá hiền lành. Người thân chia sẻ rằng đêm 27/8, gia đình có nhắc nhở H. vì thấy em chơi điện thoại đến khuya.
Sáng hôm sau 28/8, H. vẫn ra đi học bình thường như thường lệ nhưng không ngờ trên đường đi học lại xảy ra sự việc đau lòng này.
Nguồn: soha.vn