CamSaigon8820
New member
Bị "nhà tuyển dụng" đe dọa kiểu gì mà nam sinh ở Hà Nội phải chuyển hết tiền cho mẹ rồi trốn vào nhà nghỉ cố thủ? May quá có công an kịp thời giải cứu!
Ngày 25/7, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội đã kịp thời giải cứu nam sinh đại học bị thao túng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Drama căng đét luôn các bạn ơi!
Theo chỉ huy Công an phường Bạch Mai cho biết, khoảng 12h cùng ngày, công an phường nhận được trình báo của ông N.Đ.T. (SN 1969, trú tại phố 8/3 phường Bạch Mai) về việc con trai ông là N.M.Q (SN 2007 - gen Z thuần chủng nè), bị một nhóm người tự xưng là cơ quan điều tra, yêu cầu phải chuyển khoản 150 triệu đồng để chứng minh vô tội. Wtf??
Ông T. lo lắng, hoảng sợ kể rằng con trai bị khống chế, đánh đập và đang ở trên xe khách di chuyển sang Campuchia luôn. Nghe xong ai cũng muốn khóc mất!
"Họ liên tục đe dọa, chửi và bắt vợ chồng tôi phải chuyển 150 triệu đồng, nếu không sẽ bán con tôi sang bên kia biên giới", ông T. trình bày. Nghe mà sợ run người á!
Nhận được thông tin, chỉ huy công an phường ngay lập tức xác định ông T. đang rơi vào kịch bản lừa đảo, từng xuất hiện ở nhiều địa phương rồi. Vừa trấn an ông T., Công an phường đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương rà soát, dựng lại di biến động của cháu Q. từ sau thời điểm đột nhiên vắng nhà sáng cùng ngày. Hành động nhanh như chớp!
Theo lời kể của mẹ cháu Q., sáng hôm ấy, Q. khoe đã tìm được việc làm qua một trang mạng xã hội. Công việc khá nhàn hạ, đúng với chuyên ngành nam sinh viên vừa tốt nghiệp; tuy nhiên, "nhà tuyển dụng" yêu cầu phải nộp 150 triệu đồng để giữ chỗ. Red flag đây rồi mà!
Mẹ chuyển cho con 150 triệu đồng qua tài khoản, sau đó Q. thông báo với "nhà tuyển dụng" về việc này. Lập tức, "nhà tuyển dụng" nói phải giữ số tiền đó trong tài khoản ít nhất 30 phút và tuyệt đối không được liên lạc với ai. Nghe đã thấy sus rồi đúng không?
May mắn thay, Q. chỉ làm theo một nửa yêu cầu của "nhà tuyển dụng" là rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với người thân, nhưng trước đó cậu đã chuyển khoản lại cho mẹ toàn bộ số tiền 150 triệu đồng. Thánh thần này sáng suốt quá đi!
Qua rà soát và lần tìm dọc những tuyến đường trên địa bàn, sang cả các phường giáp ranh, đến khoảng hơn 13h, lực lượng công an phường tìm được nơi cháu Q. đang cố thủ tại một nhà nghỉ ở đường Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy. Đoàn tụ rồi các bạn ơi!
Khi cánh cửa phòng mở ra, trông thấy bố mẹ và các cán bộ công an, Q. mới dần lấy lại được bình tĩnh. Ngay sau đó, những đối tượng tự xưng là "cơ quan điều tra" đã chặn liên lạc với bố mẹ cháu Q. Bọn scammer này nhanh vậy!
Chỉ huy Công an phường Bạch Mai nhấn mạnh, qua sự việc này và rất nhiều thủ đoạn lừa đảo trên mạng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn tội phạm.
Nguồn: soha.vn