Từ cậu học trò trượt trường chuyên đến á khoa với 27,5 điểm - câu chuyện của Lê Trung Nguyên đang khiến nhiều bạn trẻ phải suy ngẫm về nghị lực và sự kiên trì
Lê Trung Nguyên, cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn, hiện đang là sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế tại ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, bạn ấy đạt 9 điểm Toán, 8,5 điểm Ngữ văn và 10 điểm tuyệt đối môn Lịch sử, tổng 27,5 điểm ba môn - trở thành á khoa đầu vào trường. Dù vui mừng với thành tích này, Nguyên vẫn hơi tiếc vì nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa.
Đau đớn nhất là trượt trường chuyên chỉ vì thiếu 0,15 điểm
Trước thành công này, Nguyên đã trải qua không ít lần "ngã ngựa". Đặc biệt, việc trượt trường chuyên mơ ước chỉ vì thiếu mỗi 0,15 điểm ở kỳ thi vào lớp 10 là cú sốc mental cực mạnh.
Vào THPT, Nguyên tiếp tục có những kỳ thi với kết quả không như ý. Bạn ấy thất vọng, tự trách bản thân và nhiều lần chán nản đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng dù sao, những cảm xúc negative ấy chưa bao giờ khiến Nguyên nghĩ đến việc từ bỏ mục tiêu: "Dù chán nản đến đâu, mình vẫn nghĩ tới ngày bắt đầu và tự nhủ rằng, trên chặng đường nỗ lực, chẳng có gì dễ dàng. Mình chưa lần nào thực sự nghĩ, sẽ từ bỏ mục tiêu ban đầu".
Bên cạnh việc tự động viên, Nguyên còn nhận được sự support từ gia đình và bạn bè mỗi khi mất phương hướng. "Gia đình và những người bạn luôn ủng hộ, động viên mình. Đối với mình, sự tin tưởng ấy chính là động lực lớn nhất để vượt qua những khó khăn", Nguyên tâm sự.
Không chỉ có kỳ thi THPT, Nguyên còn tham gia kỳ thi HSA và đạt tổng 102 điểm. Đặc biệt, bạn ấy bất ngờ khi có 46 điểm phần thi Khoa học dù dành ít thời gian ôn. Khi nhắc lại kết quả, Nguyên khiêm tốn cho rằng mình cũng có phần "ăn may" đấy
Học trong tiếng ồn - bị chê "làm màu" nhưng vẫn kiên trì
Để tìm phương pháp học phù hợp, Nguyên đã thử đủ kiểu trong quá trình ôn thi. Trong đó, việc chọn học ở môi trường ồn ào để rèn khả năng tập trung là điều đặc biệt nhất.
Nguyên gọi cách này là "Distracted Study" (Học tập không bị xao nhãng): "Thói quen học trong tiếng ồn là điều mình thấy khá khác biệt so với các bạn. Đôi khi bị nói là 'làm màu', nhưng bản thân mình vẫn kiên trì với thói quen này".
Ngoài việc thử nghiệm phương pháp học, Nguyên còn phải sacrifice thời gian từ những sở thích cá nhân. "Mình đã phải gác lại những chuyến du lịch với gia đình, các cuộc vui với bạn bè và sở thích chơi game. Tuy nhiên, mình không hối hận mà cảm thấy may mắn vì có lẽ, bản thân đã lựa chọn đúng", Nguyên chia sẻ.
Đến lúc đăng ký nguyện vọng, Nguyên đã cân nhắc kỹ giữa các trường Sư phạm và một số trường đào tạo Kinh tế. Cuối cùng, bạn ấy chọn ngành Kinh tế Quốc tế tại ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) vì thấy phù hợp với định hướng bản thân và điều kiện gia đình.
Bước vào môi trường mới, Nguyên muốn tạm gác những thành tích đã có để theo đuổi các trải nghiệm khác. Bạn ấy mong được học hỏi, kết nối với nhiều người và được nhớ đến bởi sự năng động, tinh thần trách nhiệm, cùng niềm yêu thích khám phá.
"Mình mong muốn có thêm cơ hội đi nhiều nơi để thỏa mãn đam mê khám phá và học hỏi của bản thân", Nguyên nói về mục tiêu trong những năm đại học sắp tới.
Nguồn: svvn.tienphong.vn