Ối giời ơi, chuyện gì mà nóng thế này! Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố và bắt tạm giam bạn N.G.L. (sinh năm 2009, ở thôn Phố Phủ, xã Khoái Châu) với tội danh "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Sự việc diễn ra như nào?
Vào tối 24/5/2026, trên đường Sài Thị thuộc thôn Phố Phủ, xã Khoái Châu, anh Quang Đ.D. (sinh năm 2007, ở thôn Cẩm Khê) đang chạy xe máy thì bị một nam thanh niên ném gạch trúng người một cách bất ngờ.
Hoảng sợ quá, anh D. vội vàng điều khiển xe bỏ chạy nhưng không may va vào cột sắt của lán trước cửa một nhà dân, khiến vùng đầu bị thương nặng. Anh phải được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu luôn!
Nguyên nhân cực kỳ "trời ơi đất hỡi"
Qua điều tra, cảnh sát xác định người ném gạch chính là N.G.L. Hoá ra cùng tối hôm đó, L. đang đi cùng H.N.Q. (cũng sinh năm 2009, cùng thôn) trên đường Sài Thị thì gặp một nhóm thanh niên có hành vi nháy đèn và khiêu khích.
Bực mình, L. nhặt một viên gạch với ý định "nếu gặp lại sẽ ném trả". Và rồi khi thấy anh D. chạy xe tới, L. tưởng nhầm đây là người thuộc nhóm trước đó nên ném gạch về phía anh.
Hậu quả là anh D. bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên tới 54% luôn các bạn ơi!
Xử lý thế nào?
Ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam N.G.L. về tội "Cố ý gây thương tích".
Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật nhé!
Nguồn: techz.vn