Lần đầu được tự do đi chơi khuya, uống vài ly rồi còn được chở người đẹp, ai ngờ chàng trai 18 tuổi này phải vào viện cấp cứu vì... tim không chịu nổi!
Trong chương trình truyền hình "Doctors Are Hot" của Đài Loan, bác sĩ tim mạch Tsai Sung-en kể lại ca cấp cứu hiếm gặp này. Cụ thể, cậu nam sinh bị nhồi máu cơ tim sau một đêm thức khuya, nhậu nhẹt và đỉnh điểm là quá "hết hồn" khi được chở hoa khôi lớp mình.
Cuộc đời gò bó bỗng được tự do, ai cũng "thả cửa" thôi!
Nghe câu chuyện mà thương luôn á! Hóa ra trước khi vào đại học, cậu bạn này bị ba mẹ quản siêu chặt, sống kiểu "nhà - trường - nhà" không khác gì robot. Đến khi được học đại học ở Đài Bắc và chuyển vào KTX, lần đầu cảm nhận được "taste of freedom" nên cậu quyết định "quẩy" thật mạnh!
Vì sáng hôm sau không có tiết học, nam sinh cùng hội bạn tổ chức một chuỗi hoạt động "all-in": karaoke → ngắm cảnh đêm → ăn khuya. Full combo luôn!
Plot twist đau lòng: Tim không chịu nổi khi chở crush
Chuyện xảy ra lúc nửa đêm trên đường xuống núi. Lúc này cậu bạn đã cảm thấy ngực thắt lại, khó chịu vô cùng. Nhưng vì "may mắn" bắt thăm trúng quyền chở hoa khôi lớp (girl crush của cả trường luôn đó nha), nên anh cố gắng "nén đau" để khỏi mất face trước người đẹp.
Đến khi cả hội dừng ở quán ăn sáng thì không "nén" nổi nữa rồi – mặt tái xanh như giấy A4 luôn! Được đưa vào cấp cứu ngay, kết quả điện tâm đồ show ra sự thật đau lòng: nhồi máu cơ tim cấp tính, mạch máu tắc nghẽn hoàn toàn rồi!
Tại sao 18 tuổi mà đã nhồi máu cơ tim?
Bác sĩ Tsai Sung-en cũng shock không kém vì bệnh nhân mới 18 tuổi, không có tiền sử cao huyết áp, mỡ máu cao hay đường huyết cao gì cả. Sau khi "điều tra" kỹ hơn, bác sĩ đưa ra giả thuyết:
Cậu bạn này vốn sống điều độ, nhưng đột ngột thức khuya + uống rượu + cực kỳ phấn khích khi được chở người đẹp → hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức → gây ra co thắt mạch máu (vasospasm).
"Hiện tượng này giống như mạch máu bị 'chuột rút' vậy đó", bác sĩ giải thích.
Sau khi được điều trị bằng thuốc Nitroglycerin liều cao, tình trạng của cậu bạn may mắn chuyển biến tích cực, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Nhưng bác sĩ Tsai Sung-en cũng cảnh báo luôn: nếu không xử lý kịp thời, co thắt mạch máu có thể gây loạn nhịp tim, thậm chí đột tử luôn!
Bài học rút ra: Dù crush có xinh đến mấy, sức khỏe vẫn là số 1 nha! Đừng để cảm xúc "lên đỉnh" quá mức, không là tim bạn sẽ "đình công" đấy!
Theo Mirror Media
Nguồn: kenh14.vn
Trong chương trình truyền hình "Doctors Are Hot" của Đài Loan, bác sĩ tim mạch Tsai Sung-en kể lại ca cấp cứu hiếm gặp này. Cụ thể, cậu nam sinh bị nhồi máu cơ tim sau một đêm thức khuya, nhậu nhẹt và đỉnh điểm là quá "hết hồn" khi được chở hoa khôi lớp mình.
Cuộc đời gò bó bỗng được tự do, ai cũng "thả cửa" thôi!
Nghe câu chuyện mà thương luôn á! Hóa ra trước khi vào đại học, cậu bạn này bị ba mẹ quản siêu chặt, sống kiểu "nhà - trường - nhà" không khác gì robot. Đến khi được học đại học ở Đài Bắc và chuyển vào KTX, lần đầu cảm nhận được "taste of freedom" nên cậu quyết định "quẩy" thật mạnh!
Vì sáng hôm sau không có tiết học, nam sinh cùng hội bạn tổ chức một chuỗi hoạt động "all-in": karaoke → ngắm cảnh đêm → ăn khuya. Full combo luôn!
Plot twist đau lòng: Tim không chịu nổi khi chở crush
Chuyện xảy ra lúc nửa đêm trên đường xuống núi. Lúc này cậu bạn đã cảm thấy ngực thắt lại, khó chịu vô cùng. Nhưng vì "may mắn" bắt thăm trúng quyền chở hoa khôi lớp (girl crush của cả trường luôn đó nha), nên anh cố gắng "nén đau" để khỏi mất face trước người đẹp.
Đến khi cả hội dừng ở quán ăn sáng thì không "nén" nổi nữa rồi – mặt tái xanh như giấy A4 luôn! Được đưa vào cấp cứu ngay, kết quả điện tâm đồ show ra sự thật đau lòng: nhồi máu cơ tim cấp tính, mạch máu tắc nghẽn hoàn toàn rồi!
Tại sao 18 tuổi mà đã nhồi máu cơ tim?
Bác sĩ Tsai Sung-en cũng shock không kém vì bệnh nhân mới 18 tuổi, không có tiền sử cao huyết áp, mỡ máu cao hay đường huyết cao gì cả. Sau khi "điều tra" kỹ hơn, bác sĩ đưa ra giả thuyết:
Cậu bạn này vốn sống điều độ, nhưng đột ngột thức khuya + uống rượu + cực kỳ phấn khích khi được chở người đẹp → hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức → gây ra co thắt mạch máu (vasospasm).
"Hiện tượng này giống như mạch máu bị 'chuột rút' vậy đó", bác sĩ giải thích.
Sau khi được điều trị bằng thuốc Nitroglycerin liều cao, tình trạng của cậu bạn may mắn chuyển biến tích cực, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Nhưng bác sĩ Tsai Sung-en cũng cảnh báo luôn: nếu không xử lý kịp thời, co thắt mạch máu có thể gây loạn nhịp tim, thậm chí đột tử luôn!
Bài học rút ra: Dù crush có xinh đến mấy, sức khỏe vẫn là số 1 nha! Đừng để cảm xúc "lên đỉnh" quá mức, không là tim bạn sẽ "đình công" đấy!
Theo Mirror Media
Nguồn: kenh14.vn