Nghe tiếng nổ lớn từ phòng ngủ, mọi người vội vã đưa em N đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi
Ngày 10/12, UBND xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận thông tin đau lòng: em T.T.N (sinh năm 2011, trú làng Pan, xã Dun) đã tử vong do tự chế thuốc nổ.
Theo thông tin ban đầu, em N đã tự mua chất nổ và thuốc pháo về. Sáng 8/12, N cùng hai bạn đang chơi ở phòng khách nhà mình. Một lúc sau, N tự đi một mình vào phòng ngủ gần bếp để nghịch thuốc nổ tự chế.
Bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn từ trong phòng, các bạn của N liền hô hoán người lớn đến giúp đỡ. Mọi người nhanh chóng đưa N đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, em đã không qua khỏi
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 10/12, UBND xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận thông tin đau lòng: em T.T.N (sinh năm 2011, trú làng Pan, xã Dun) đã tử vong do tự chế thuốc nổ.
Theo thông tin ban đầu, em N đã tự mua chất nổ và thuốc pháo về. Sáng 8/12, N cùng hai bạn đang chơi ở phòng khách nhà mình. Một lúc sau, N tự đi một mình vào phòng ngủ gần bếp để nghịch thuốc nổ tự chế.
Bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn từ trong phòng, các bạn của N liền hô hoán người lớn đến giúp đỡ. Mọi người nhanh chóng đưa N đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, em đã không qua khỏi
Nguồn: kenh14.vn