BeoMai3328
New member
Ối dồi ôi, nghỉ hè mà đi bắt cá chơi cho vui, ai ngờ gặp tai nạn kinh hoàng thế này! Em Vi Văn B., 13 tuổi ở Thanh Hóa vừa trải qua một trải nghiệm "rùng mình" khi dùng súng tự chế đi bắt cá buổi tối và bị 3 mũi tên găm luôn vào mắt trái.
Chiều 18-7, ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công để lấy ra 3 mũi tên bằng kim loại từ mắt của em bé. Nghe mà "ớn lạnh người" luôn á!
Em B. (sinh năm 2006) ở xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, Thanh Hóa được đưa vào Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình trong tình trạng có 3 cây đinh kim loại găm chặt vào hốc mắt trái. Hình ảnh nhìn thôi đã thấy đau rồi
May mắn là các bác sĩ khẩn trương thăm khám, chụp chiếu và xác định mắt trái của em B. chưa bị thương nặng, chỉ vùng nhãn cầu bị tổn thương. Ngay sau đó, ca phẫu thuật được tiến hành và thành công rực rỡ!
Ba cây đinh kim loại được lấy ra có đường kính khoảng 1,2mm, dài tầm 5cm, trông giống hệt nan hoa xe đạp ấy. Tưởng tượng mà thấy nguy hiểm quá trời!
Theo lời kể của gia đình, em B. đang nghỉ hè đến nhà cô chơi, tối đó rủ nhau đi bắt cá bằng súng bắn tên tự chế thì không may xảy ra tai nạn. Súng bắn trúng luôn vào mắt trái của em
Nguồn: kenh14.vn