Nam sinh 0 điểm Toán, Văn chỉ viết 28 chữ vẫn đỗ thẳng đại học top: Câu chuyện gây choáng thế kỷ trước

CamBibi

New member
Tham gia kỳ thi đại học, nam sinh này đã khiến ai cũng phải "hả hề" khi đỗ vào trường đại học xịn nhất tỉnh dù toán 0 điểm và bài văn chỉ có mỗi... 28 chữ

Năm 1930, kỳ tuyển sinh của Đại học Thanh Đảo (Trung Quốc) có một thí sinh đã "gây bão" dư luận. Chàng trai tên Tang Khắc Gia, sinh năm 1905 tại Chư Thành, tỉnh Sơn Đông. Dù kết quả thi trông có vẻ "thảm họa" nhưng Khắc Gia vẫn được đặc cách vào trường vì một lý do cực kỳ đặc biệt!

Background xịn xò không phải dạng vừa

Tang Khắc Gia sinh ra trong một gia đình trí thức lâu đời. Ông nội và cố nội đều là công thần của triều đình nhà Thanh. Còn ba của Khắc Gia thì tốt nghiệp trường Luật và Chính trị - chuẩn gia đình "có gu" rồi!

Tang Khắc Gia mê văn học, đặc biệt là thơ ca từ bé. Ông nội là một nhà thơ nổi tiếng thấm nhuần tư tưởng Nho giáo, nên Khắc Gia được "training" làm thơ văn và viết thư pháp từ khi còn rất nhỏ.

405264d453028257b0e0.png


Năm 12 tuổi, cậu bé đã thuộc nằm lòng hơn 60 bài thơ cổ nổi tiếng của Trung Quốc. Cũng trong giai đoạn này, Tang Khắc Gia được nhận vào trường tiểu học đứng đầu huyện luôn Sau đó, cậu tiếp tục thi đỗ trường Sư phạm số 1 Sơn Đông để thực hiện ước mơ trở thành nhà giáo mẫu mực.

Trong quá trình học tại trường Sư phạm số 1 Sơn Đông, điểm số của Tang Khắc Gia luôn "ngồi mâm trên" - đứng đầu không bàn cãi. Tài năng được thầy cô và bạn bè công nhận hết lời. Thời gian này, những bài thơ do Tang Khắc Gia sáng tác được nhiều người biết đến. Anh chàng còn gửi tác phẩm cho các tạp chí trong và ngoài Trung Quốc nữa chứ!

4e530b39b6028cd28c6b.jpg


Đến năm 20 tuổi, một tác phẩm của Tang Khắc Gia đã được đăng trên ấn phẩm lớn của Trung Quốc. Tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng và được đánh giá cao - gen Z bây giờ gọi là "nổi như cồn" đó

Đầu năm 1927, Tang Khắc Gia được nhận vào Trường Chính trị và Quân sự Trung ương Vũ Hán. Tại đây, anh vừa rèn luyện trí đức, vừa củng cố tinh thần yêu nước.

Plot twist: Thí sinh "đặc biệt" nhất lịch sử

Năm 1930, vì muốn tiếp thu thêm tri thức, Tang Khắc Gia đưa ra quyết định bất ngờ: thi vào Đại học Thanh Đảo ở tuổi 25. Khi đó, kỳ thi của trường chỉ có 2 môn là Toán và tiếng Trung. Tang Khắc Gia vô cùng lo lắng vì Toán không phải "strong point" của mình tẹo nào

07804e919c61fc5cd8e2.png


Đến ngày thi Toán, Tang Khắc Gia không trả lời được một câu hỏi nào. Sau 30 phút làm bài, anh đứng lên nộp giấy trắng rồi "bye bye" khỏi phòng thi luôn.

Với bài thi tiếng Trung, thí sinh có thể chọn 1 trong 2 câu hỏi. Câu đầu là lý do họ nộp đơn vào Đại học Thanh Đảo. Câu thứ hai là nêu quan điểm cá nhân về cuộc sống. Tang Khắc Gia lập tức chọn câu hỏi thứ hai. Thế mà anh chỉ viết đúng 28 chữ vào giấy thi rồi... ra về

Không làm được môn toán, Tang Khắc Gia nghĩ rằng mình đã "out" rồi. Nhưng plot twist đây rồi - anh lại là trường hợp đặc biệt trúng tuyển vào Đại học Thanh Đảo!

Tang Khắc Gia nhận điểm 0 môn Toán. Thế nhưng, hiệu trưởng của Đại học Thanh Đảo lại cực kỳ ấn tượng với bài thi tiếng Trung tuy ngắn nhưng vô cùng hàm súc của anh. Câu trả lời chỉ 28 chữ: "Con người luôn theo đuổi ánh sáng, nhưng ai coi ánh sáng là ánh sáng sẽ chìm vào biển khổ vô tận" - nhưng đã khiến nhiều cán bộ chấm thi phải "bái phục". Cuối cùng, Tang Khắc Gia nhận được 98 điểm - số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm 1930 của Đại học Thanh Đảo

b89d9090ba610a0b517c.jpg


Sau đó, dù kết quả thi của Tang Khắc Gia nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng phía Đại học Thanh Đảo vẫn "im thin thít". Động thái này như muốn khẳng định quyết định "đặc cách" cho Tang Khắc Gia là hoàn toàn đúng đắn.

Cống hiến cho văn học Trung Quốc

Trong quá trình học tập tại Đại học Thanh Đảo, Tang Khắc Gia luôn chú tâm học tập và chứng minh được tài năng của bản thân. Năm 1934, anh xuất bản nhiều tập thơ gây ấn tượng mạnh mẽ với toàn bộ giới văn học Trung Quốc.

Năm 1938, Tang Khắc Gia gia nhập Hiệp hội văn học nghệ thuật Trung Quốc. Tháng 8 năm 1942, anh kết hôn với vợ là bà Trương Mẫn rồi sinh ra 4 người con. Trong giai đoạn này, các tác phẩm của Tang Khắc Gia có nội dung phục vụ kháng chiến và công tác tuyên truyền. Năm 1949, anh giữ chức vụ thành viên ban biên tập của một hãng thông tấn lớn tại Trung Quốc.

6fca7cd0c89e8b578639.jpg


Sau khi Trung Quốc giành độc lập, Tang Khắc Gia tiếp tục làm công tác văn học và sáng tác. Nhiều tác phẩm của anh tập trung hướng tới những con người khốn khổ, nói nên nỗi vất vả của người dân nghèo khó, đồng thời thắp lên hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng hơn ✨

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2004, Tang Khắc Gia qua đời ở Bắc Kinh (Trung Quốc), hưởng thọ 99 tuổi.

Câu chuyện này cho thấy đôi khi tài năng thực sự không nằm ở con số điểm - mà ở cách bạn thể hiện bản thân và tư duy độc đáo của mình nhé!

Theo Toutiao

77566d6beec980d72920.jpg


6dfb6a10d01fc7a3ff78.jpg


1c370ca6b137f0074417.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top