Nam shipper mất mạng thương tâm vì tranh cãi tiền ship - 3 nghi phạm đã bị bắt

EchBobo8843

New member
Kết quả giám định pháp y cho thấy anh shipper bị hành hung đến chấn thương sọ não. Hiện có 3 nghi phạm liên quan đã bị công an tóm gọn.

Ngày 22-1, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang (TP Đà Nẵng), thay mặt chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên người nhà anh Trần Thành (SN 1994, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

d4573049d19da91b8a58.jpg


**Căn nhà cấp 4 đơn sơ - nơi gia đình anh đang tạm trú**

Hai bên con đường nhỏ dẫn vào căn nhà cấp 4 xập xệ - nơi hai vợ chồng anh Thành đang ở nhờ, ai cũng xót xa trước cái chết đột ngột của anh. Anh Trần Thành là nạn nhân của vụ hành hung tập thể kinh hoàng xảy ra vào tối 17-1 vừa rồi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh cãi trong quá trình giao hàng - nghe mà thương quá đi!

Con gái anh Thành mới 5 tuổi, cứ hỏi mãi "ông ơi, ba đâu rồi?" khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào. Nắm chặt tay cháu gái, ông Trần Viết Thông (SN 1970, cha ruột anh Thành) nghẹn lời kể con trai là người chịu thương chịu khó, trước kia làm phụ hồ. Hai năm gần đây, anh Thành chuyển sang làm shipper để kiếm tiền nuôi vợ con.

Tối hôm xảy ra sự việc, khoảng 23 giờ, anh Thành từ thôn Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước) trở về nhà. Bộ dạng mệt lử, quần áo bừa bộn. Lúc này, anh chỉ kịp nói với vợ "anh đi đòi tiền giao hàng mà người ta đánh anh", sau đó thì nằm luôn xuống giường.

Một lúc sau, thấy chồng yếu dần, người vợ mới tá hỏa phát hiện trên người anh toàn vết bầm tím. Lúc này, anh đã không qua khỏi, không kịp đưa đi cấp cứu...

Ông Thông cho biết người nhà sau đó được Công an huyện Hòa Vang hướng dẫn khám nghiệm tử thi thì mới được biết nguyên nhân là chấn thương sọ não.

"Thành là đứa hiền lành, chịu khó lắm. Ngoài thời gian đi giao hàng, Thành còn đi bắt ốc, câu cá để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Hai vợ chồng còn chưa có nhà riêng, nơi ở hiện tại là nhà thờ tộc, được tạo điều kiện cho gia đình ở nhờ. Chỉ vì chút tiền giao hàng mà họ nỡ hành hung tập thể, con trai tôi ra đi quá oan uổng!", ông Thông xúc động chia sẻ.

**Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn**

Tại buổi gặp mặt, động viên sáng 22-1, đại diện chính quyền xã Hòa Phước cho biết hoàn cảnh kinh tế của gia đình anh Thành thuộc dạng khó khăn. Vợ anh là người đồng bào dân tộc Cơ Tu, không có công việc ổn định, hiện đang nhặt tổ yến với mức lương chưa đến 6 triệu/tháng. Nội ngoại hai bên đều thuộc diện khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ.

75d404e4b61f50d02797.jpg


bf4f1b3439cabbfc955a.jpg


Nghe vậy, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang, đề nghị xã Hòa Phước tạo điều kiện, động viên hai mẹ con tiếp tục sinh sống tại địa phương. Trước mắt, sẽ đưa gia đình anh Thành vào diện hộ nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Về lâu dài, Bí thư huyện cho biết địa phương sẽ hỗ trợ cho vợ anh Thành có công việc ổn định, gần nhà để lo cho cuộc sống. "Cố gắng hỗ trợ cho cháu học hành đàng hoàng. Không thể để cha mất mà con phải nghỉ học", ông Tô Văn Hùng bày tỏ.

**3 nghi phạm đã bị bắt**

Theo nguồn tin, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm liên quan đến vụ việc. Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang cho biết lực lượng đang tích cực điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top