Sáng 23-1, tin vui đến với gia đình anh Trần Thành - nam shipper ra đi trong bi kịch tại Đà Nẵng. Hội đồng hương xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết một nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và nhận đỡ đầu bé gái 5 tuổi (con gái anh Thành) cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.
Những ngày qua, gia đình anh Trần Thành - shipper tử vong trong vụ hành hung tại Đà Nẵng - đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân.
Đáng chú ý nhất, ông Nguyễn Hữu Hiển (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đã nhận đỡ đầu và lo ăn học cho con gái anh Thành đến năm 18 tuổi. Không chỉ vậy, ông còn tạo điều kiện để vợ anh Thành học việc và làm việc tại một cơ sở may mặc ngay trên địa bàn huyện luôn.
Theo đại diện chính quyền xã Hòa Phước, gia đình anh Thành có hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Vợ anh là người đồng bào Cơ Tu, không có công việc ổn định, hai bên nội ngoại đều thuộc diện khó khăn nên cũng không có điều kiện hỗ trợ nhiều cho gia đình.
Sự quan tâm từ chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm chính là niềm động viên, an ủi lớn lao đối với gia đình anh Thành, giúp vợ con anh có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này
Như SGGP đã đưa tin, tối 17-1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành (sinh năm 1994, shipper) đi xe máy đến nhà chị Trần Thanh T. (sinh năm 1999; thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng.
Tại đây, anh Thành đã bị nhiều người hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong.
Nguồn: soha.vn