Nam Phi lụi tàn vì mất điện liên tục: Thi thể trong nhà xác hỏng máy lạnh phải kêu cứu gấp

PandaPho1704

New member
bfba3b4fef5f618c376e.jpg


Ôi trời ơi, tình trạng cắt điện diện rộng đang khiến cuộc sống người dân Nam Phi lẫn nền kinh tế tụt mood toàn tập luôn các bro ơi!

Khủng hoảng năng lượng tại quê hương của tỉ phú Elon Musk đang gây ra loạt drama nghiêm trọng chưa từng có. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vừa phải tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài kinh hoàng, gọi nó là "mối đe dọa hiện hữu" đối với nền kinh tế phát triển nhất châu Phi luôn đó.

Trong bài phát biểu toàn quốc ngày 9/2, ông Ramaphosa cho biết cuộc khủng hoảng này là "mối đe dọa hiện hữu đối với nền kinh tế và kết cấu xã hội của đất nước" và rằng "ưu tiên trước mắt nhất của chúng ta là khôi phục an ninh năng lượng". Tức là phải fix ngay nếu không muốn GG á!

Người dân Nam Phi đã phải sống chung với cảnh cắt điện trong nhiều năm rồi, nhưng năm 2022 witnessed số lần mất điện nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ năm nào khác (choáng luôn!). Nguyên nhân là các nhà máy nhiệt điện than cũ kỹ bị hỏng liên tục và công ty điện lực nhà nước Eskom phải vật lộn để kiếm tiền mua dầu diesel cho các máy phát điện khẩn cấp. Tức á!

27fa9e5fff46d128ef27.png


Mất điện ở Nam Phi — hay "cắt điện luân phiên" (load shedding) theo cách gọi của người dân địa phương — đã kéo dài tới 12 giờ một ngày luôn nha! Đen tối như hầm vậy. Tháng trước, người dân thậm chí còn được khuyên nên chôn cất người chết trong vòng 4 ngày sau khi Hiệp hội Lễ tang Nam Phi cảnh báo rằng các thi thể trong nhà xác đang phân hủy vì mất điện liên tục khiến máy lạnh không hoạt động. Kinh dị không chịu được!

Việc cung cấp điện đứt quãng đang cản trở các doanh nghiệp nhỏ và gây nguy hiểm cho tăng trưởng kinh tế cũng như việc làm ở một quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp ở mức 33% (cao ngất luôn!).

Tăng trưởng GDP của Nam Phi có khả năng giảm hơn một nửa trong năm nay xuống còn 1,2%, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã dự báo, với lý do thiếu điện cùng với nhu cầu tiêu dùng yếu hơn đang gây ra "những hạn chế cơ bản". Khốn đốn phết!

Ông Ramaphosa cho biết rằng tình trạng thảm họa quốc gia sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức.

Điều đó sẽ cho phép chính phủ "cung cấp các biện pháp thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp" và cung cấp điện cho các cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như bệnh viện và nhà máy xử lý nước, ông nói thêm. Ưu tiên những nơi cần thiết nhất trước đã!

Ông Ramaphosa (đã buộc phải hủy chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ, vào tháng 1 do Nam Phi mất điện liên tục) cũng cho biết ông sẽ bổ nhiệm một bộ trưởng điện lực "chịu trách nhiệm giám sát tất cả các phương án xử lí điện". Có người chịu trách nhiệm rồi nè!

Ngoài ra, tổng thống đã công bố các biện pháp chống tham nhũng "để bảo vệ đất nước trước bất kỳ sự lạm dụng nào đối với các quỹ cần thiết để giải quyết thảm họa này" và một đội cảnh sát chuyên dụng của Nam Phi để "đối phó với nạn tham nhũng và trộm cắp tràn lan tại một số nhà máy điện." Nghe có vẻ nghiêm túc đấy!

ae34ebd90128d600fa12.jpg


Phần lớn điện của Nam Phi được cung cấp bởi công ty Eskom thông qua một nhóm các nhà máy nhiệt điện than đã bị sử dụng quá mức và không được bảo trì trong nhiều năm. Eskom có rất ít nguồn dự phòng, điều này gây khó khăn cho việc đưa các thiết bị ngoại tuyến để thực hiện công việc bảo trì quan trọng. Bỏ bê quá lâu rồi!

Công ty này đã thua lỗ trong nhiều năm và mặc dù thuế quan tăng cao đối với khách hàng, họ vẫn dựa vào các gói cứu trợ của chính phủ để duy trì khả năng thanh toán. Nhiều năm quản lý yếu kém và tham nhũng có hệ thống được cho là những lý do chính khiến Eskom không thể tiếp tục hoạt động. Ối giời ơi, tham nhũng là cái gốc rễ của mọi vấn đề!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top