Ơ kìa, drama căng đét tại World Cup 2026 đây rồi! Chiến thắng lịch sử của Nam Phi không chỉ đưa họ vào vòng knock-out lần đầu tiên, mà còn khiến Hàn Quốc phải ngồi run run chờ số phận luôn nè.
Trước trận đấu này, Hàn Quốc chill phết đó, với 3 điểm trong túi và chỉ cần hòa Nam Phi là ăn chắc vé đi tiếp rồi. Còn Nam Phi thì all-in, phải thắng mới có hy vọng làm nên kỳ tích.
Nhưng mà plot twist ở chỗ Nam Phi không hề sợ áp lực! Họ lao vào đá tự tin phết, liên tục dội bom vào khung thành của thủ môn Kim Seunggyu. Cả Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng và Evidence Makgopa đều khiến hàng phòng ngự Hàn Quốc "toang toàng" từ hiệp một luôn.
Thật ra không phải Hàn Quốc giỏi đâu, mà nhờ Kim Seunggyu "bắt đỉnh" quá trời! Anh bạn này cứu thua liên tục, giữ được tỷ số 0-0 đến hết hiệp một. Respect!
Thấy tình hình không ổn, HLV Hàn Quốc đành phải tung bài tẩy - đưa đội trưởng Son Heung-min vào sân ở đầu hiệp hai. Ai cũng nghĩ ngôi sao Tottenham sẽ "carry" team trong lúc khó khăn này.
Nhưng không đâu bạn ơi! Phút 63, Tshepang Moremi kiến tạo ngon lành cho Thapelo Maseko dứt điểm xé lưới Hàn Quốc. GOALLLL! Bàn thắng này lật úp hoàn toàn bảng A luôn đó.
Nam Phi bay lên vị trí thứ 2 với 4 điểm, còn Hàn Quốc rớt xuống thứ 3. Son Heung-min, Lee Kang-in và team cố gắng lắm rồi, dồn ép liên tục nhưng không thể phá được hàng thủ chắc như bunkơ của Nam Phi.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cầu thủ Nam Phi ăn mừng như đã vô địch luôn ấy! Sau 1998, 2002 và 2010 đều bị loại sớm, giờ Bafana Bafana cuối cùng cũng vào được vòng 32 đội rồi. Historic moment đó mọi người!
Còn Hàn Quốc thì... buồn lắm luôn á! Từ chỗ cầm chắc vé đi tiếp, giờ phải ngồi đếm sao cầu may với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt. Quyền tự quyết không còn nữa, giờ phải nhờ cậy kết quả bảng khác mới biết còn đi tiếp hay về nhà sớm.
Nguồn: saostar.vn