Nam NSƯT U70 là giảng viên kể chuyện khâu đầu không thuốc tê: Rợn người!

TráMiÚ

New member
"Tới giờ tôi vẫn còn vết sẹo đó nè" – NSƯT Công Ninh kể lại với vẻ bình thản đến khó tin.

Mới đây, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đã khui ra một câu chuyện kinh hoàng về lần gặp tai nạn xe suýt "about" khi đi quay phim. Cụ thể, nam nghệ sĩ cùng đoàn phim từ Bảo Lộc lên Đà Lạt thì gặp sự cố khiến xe lao thẳng xuống vực lật tận hai vòng May quá trời còn thương, có một chiếc cây chặn lại không thì chắc... không dám nghĩ tiếp.

aa4bc7cceaf26ab0cd3b.jpg


Thế nhưng drama chưa dừng lại ở đó, Công Ninh bị cả thùng ác quy rơi trúng đầu khiến anh bị rách đầu chảy máu ròng ròng luôn.

Nghe anh kể mà rợn cả người: "Tôi bò ra khỏi xe, xin 1 điếu thuốc lá của người dân đứng xem, xé vỏ ngoài ra, lấy phần thuốc lá bên trong để cầm máu ấy. Một lúc sau mới có người tới đưa tôi vào bệnh viện. Họ khâu sống cho tôi luôn, không thuốc tê gì cả nha! Tới giờ tôi vẫn còn vết sẹo đó. Bác sĩ nói là khâu cho tôi 4 mũi đấy."

Trong đoàn phim thì không ai sao cả. Chỉ có cô phục trang là bị thương nặng vì lúc đó cô ấy đang ngủ nên khi lật xe không kịp phản ứng, bị một đồ vật gì đó rớt vào ngực dẫn đến dập phổi. Còn anh thì đang tỉnh nên kịp lấy tay bịt đầu lại, chỉ không may bị bình ác quy rơi vào đầu thôi.

"Đó là kỷ niệm không thể quên được luôn. Nói chung là khá nguy hiểm vì xe lật hẳn hai vòng ấy mà. May có cái cây chắn lại" – anh nhớ lại.

Chuyển sang topic nhẹ nhàng hơn, nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ về các công việc của mình: "Trong các lĩnh vực tôi làm việc như giảng viên, diễn viên, đạo diễn sân khấu thì lĩnh vực nào, vai trò nào cũng quan trọng với tôi hết.

08cb767a700efd9c1e8d.jpg


Nhưng để nói thích nhất thì tôi thích làm diễn viên nhé. Khi làm diễn viên, tôi được hóa thân vào các nhân vật, số phận khác nhau. Đó là sự phiêu lưu về tâm hồn, được sống nhiều cuộc đời vậy. Khán giả xem sẽ đánh giá, phê bình.

Tôi nghe cũng thấy thú vị lắm. Họ khen thì tôi thấy vui, phê bình thì tôi rút kinh nghiệm. Tôi đi ra đường được khán giả nhận ra, chạy tới xin chụp hình chung. Đó cũng là một niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ như tôi đấy"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top