Nam NSƯT huyền thoại leo rào diễn 20 show/ngày, giao toàn bộ tiền cho vợ mua nhà và cái kết đỉnh chóp ✨

DauXanh4522

New member
"Mình nói không phải tự cao, mình chỉ nói sự thật thôi" – NSƯT Bảo Quốc tâm sự.

Vừa qua tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Bảo Quốc đã bật mí về thời kỳ đỉnh cao gắn liền với dòng hài của mình. Nghe mà choáng luôn!

7cb71b2f4f0b45b786a3.jpg


Ông chia sẻ: "Chính những lời chê bai cũng giúp tôi rất nhiều để tôi phải xem lại mình, xem mình diễn có đúng như người ta nói không, có sai điều gì không. Cả những lời khen và chê tôi đều trân trọng hết.

Tôi may mắn chuyển từ cải lương sang tấu hài đúng lúc hài đang ở đỉnh cao, tôi nổi danh đúng lúc hài ở tột đỉnh luôn á. Tất cả các chương trình, vở kịch, cải lương, sân khấu, đại nhạc hội khi đó muốn làm gì cũng phải có hài. Ca nhạc cũng phải có hài nữa.

Hàng tuần đều có những đêm diễn riêng của hài và thời điểm đó tôi cũng đang nổi như cồn.

Tôi nói không phải tự cao, tôi chỉ nói sự thật về đỉnh cao của hài khi đó thôi. Bầu show mời tôi đi diễn khắp nơi, nếu tôi bận, họ sẵn sàng chuyển cả show diễn sang ngày khác chỉ để đợi được tôi sắp lịch tới diễn. Họ chờ tôi bằng được luôn ấy.

Thậm chí, họ còn mời tôi diễn tới 3 đêm liên tiếp, tôi từ chối luôn và bảo họ, tôi chỉ diễn một hoặc hai đêm thôi, còn lại phải để cho người khác diễn nữa chứ. Không thể cái gì cũng ôm đồm được.

3fae8636c668189eee6b.jpg


Tôi được nhiều tình cảm, thương yêu từ tổ chức, anh em đồng nghiệp lẫn khán giả. Tôi nói điều này khó tin nhưng trong một cái Tết, từ mùng 1 tới mùng 10, một ngày tôi diễn hơn 20 suất luôn á! Chỉ riêng sân khấu Tao Đàn và sở thú, ban ngày tôi diễn từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, cứ chạy qua chạy lại hai bên để diễn.

Nhiều khi tôi qua bên sở thú đông quá, không đi xe vào được, phải leo rào vào diễn cho kịp giờ. Người ta chen lấn đông nghịt vào để xem tôi diễn. Diễn xong tôi lại leo rào để chạy sang sân khấu Tao Đàn tiếp.

Ban đêm, tôi diễn khắp các sân khấu, rạp hát từ quận 1 tới quận 10, diễn cho các đoàn, tính ra 6, 7 suất.

Tới những ngày cuối Tết là mùng 7, mùng 8 thì tôi gần như mất giọng, khan tiếng, ra diễn có nói được đâu nhưng khán giả vẫn vỗ tay vì thương tôi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top