Nam NSƯT đi bưng nước cho Kim Tử Long, được nhận làm đệ tử - câu chuyện viral quá trời!

"Lúc ấy, tôi cũng mới về lại TP.HCM và gặp được anh Kim Tử Long, được anh nhận làm đệ tử, truyền nghề cho rồi dẫn đi hát" – Kim Tiểu Long kể lại hành trình đổi đời của mình.

Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã kể lể về hành trình lấy nghệ danh gần giống với idol của mình là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nghe mà xúc động quá trời!

Anh chia sẻ: "Cái tên Kim Tiểu Long này rất có ý nghĩa với tôi. Trước đây tôi lấy nghệ danh Châu Kiệt đi hát nhưng lênh đênh nhiều năm trời không ra đâu vào đâu luôn nha mọi người.

4d0533179a07ac9d60e4.jpg


Tôi cứ đi hát hoài khán giả cũng không nhớ tới, đi hát từ năm này sang tháng nọ, đi từ miền Tây ra miền Trung mà cũng không được gì cả. Trong khi đó, làm nghề này phải có tên tuổi, phải tỏa sáng thì mới đỡ khổ, mới lo được cho tương lai, lo cho gia đình, ông bà cha mẹ chị em.

Nếu tôi cứ hát như vậy hoài thì ngày càng mai một, cuộc sống không cải thiện được. Nói chung là tôi thấy mình không có tương lai nếu cứ đi hát mãi với cái tên Châu Kiệt" - anh tâm sự.

Plot twist cực mạnh: Bản thân anh lại simp anh Kim Tử Long cực mạnh, giờ anh hay gọi Kim Tử Long là sư phụ luôn ý! "Tôi lấy tên Kim Tiểu Long vì quá thần tượng, hâm mộ anh Kim Tử Long.

Thời điểm đó, tôi muốn xin cái vía nổi tiếng của anh Kim Tử Long, muốn được như thần tượng của mình nên đổi tên thành Kim Tiểu Long. Tính toán chiến lược quá đi mất!

Lúc ấy, tôi cũng mới về lại TP.HCM và gặp được anh Kim Tử Long, được anh nhận làm đệ tử, truyền nghề cho rồi dẫn đi hát. Từ đó về sau, hai thầy trò khắng khít với nhau. Anh ấy như người thầy của tôi, còn tôi như học trò của anh ấy.

Cũng từ khi đổi tên sang Kim Tiểu Long, công việc của tôi khởi sắc, cuộc đời thay đổi, mọi thứ thuận lợi hơn và tôi nổi tiếng dần, có được tên tuổi tới tận bây giờ". Đổi tên là đổi vận thật á! ✨

c76da8d5cf16b97a3cd7.jpg


Còn màn gặp gỡ định mệnh thì sao? Trong một lần Kim Tiểu Long ngồi trước cửa khách sạn ăn bánh trước show diễn thì nghệ sĩ Kim Tử Long từ đâu bước vào, đi ngang qua nhìn một cái. Kim Tiểu Long thấy thế mới bảo: "Em nè". Kim Tử Long hỏi lại: "Em là ai?". Tưởng tượng cảnh này mà hồi hộp giùm luôn!

Lúc này, Kim Tiểu Long mới giới thiệu: "Em là Tiểu Long đi hát dưới đoàn Tiếng hát Vương Linh. Em ở dưới tỉnh rất hâm mộ anh nên về đây quyết định lấy tên là Kim Tiểu Long.

Em thần tượng anh quá nên muốn nhận anh làm thầy, anh nhận em làm đệ tử rồi chứng cho em cái tên này, giống như Tổ nghiệp chứng cho em".

Kim Tử Long đáp: "Được rồi, cưng cứ lấy cái tên này đi. Anh sẽ giao duyên và giới thiệu show ở thành phố cho em đi hát". Thấy chưa, gặp người tốt là đổi đời luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top