Nang2k6671
New member
Bài học tài chính đầu tiên của những người trẻ vừa vào đại học.
Lên đại học là lúc bắt đầu hành trình "người lớn chính hiệu", ai mà chẳng hype lắm đúng không? Được tự do, tự quyết định mọi thứ từ hôm nay đi đâu chơi, tiêu tiền thế nào - nghe sướng phết!
Nhưng mà plot twist ở chỗ, đa số sinh viên năm nhất đều từng trải qua khoảng thời gian "tiêu đến rỗng ví, khóc thét với tiền bạc" Một phần là do chưa có skill quản lý tài chính, cộng thêm cái hưng phấn đậu đại học nữa là xong, tiêu tới bến luôn!
Tường Vy (21 tuổi) kể lại rằng hồi mới lên TP Hồ Chí Minh học, có thời điểm cô bạn chi tiền như nước. "Có lúc mới giữa tháng mà mình chỉ còn vài trăm k để cày đến cuối tháng, lo muốn xỉu luôn, phải ăn kiệm ngay lập tức. Có lần còn chi sạch mà không hay biết, tháng đó khó khăn và hoang mang vô cùng nha các bạn".
Hồi còn ở quê được gia đình chăm từng bữa ăn nên không phải tự lo gì cả. Đến khi tự lập, học đại học một mình, cô bạn khá lười nấu nên hay ăn ngoài, đây cũng là khoản "ăn" mất phần lớn ngân sách. "Tâm lý của một sinh viên mới chưa biết lo xa, chỉ biết hôm nay phải ăn cho ngon, cho no nên mình chủ yếu order đồ ăn trên app, ăn ở các hàng quán và đi ăn với bạn bè ở những quán hot hit ở TP Hồ Chí Minh. Hầu như ngày nào cũng ăn ngoài, một tuần nhiều lắm chỉ tự nấu được 1-2 buổi thôi".
Tường Vy
Cũng như Tường Vy, Tường Anh (20 tuổi) cũng từng "flex tiền" khủng khiếp khi mới lên đại học. "Trước lúc lên TP Hồ Chí Minh, họ hàng có cho mình một số tiền kha khá coi như quà đậu đại học và bắt đầu tự lập. Nhưng chỉ trong 3 tháng mình đã xài hết khoản tiền đó, chưa kể tiền sinh hoạt hàng tháng bố mẹ gửi nữa đó "
Tường Anh cũng hay ăn ngoài, cô bạn tự nhận số tiền đi cafe để học bài là khoản "khổng lồ" đã bay màu. Một khoản chi khác cũng to không kém là sắm sửa cho chỗ ở mới, mua những thứ không cần thiết và shopping quần áo mới. "Trước khi lên TP Hồ Chí Minh, mình có lập list những món đồ cần mua. Nhưng không hiểu sao cứ phát sinh thêm nhiều thứ 'cần mua' khác, kể cả khi thực tế mấy thứ đó không thực sự cần thiết".
Sau một khoảng thời gian tiêu sạch tiền trong năm nhất, mẹ nhắc mãi, Thu Hường (25 tuổi) share rằng bản thân cũng bắt đầu học cách tiết kiệm. "Sau những sai lầm trong chi tiêu đến rỗng túi trong 3-4 tháng đầu năm nhất, mình bắt đầu học được cách sắp xếp thứ tự ưu tiên trong chi tiêu: Sức khỏe, học tập, chăm sóc vẻ ngoài, quần áo và trải nghiệm vui chơi".
Thu Hường
Với Tường Anh, phải vượt qua một năm nhất đầy "drama", cô bạn mới bắt đầu nhận thức được sự chi tiêu quá mức của bản thân. "Mình đi làm part-time rồi thực tập từ năm 2, cũng hiểu được ý nghĩa của đồng tiền, gặp nhiều anh chị học được những điều hay trong lối sống của họ. Mình bắt đầu tự quản lý chi tiêu hợp lý hơn vì nhận ra kiếm được đồng tiền không hề easy". Bên cạnh đó, hiện tại Tường Anh thường xuyên dành khoảng 20% tiền lương hoặc tiền dư của tháng trước để đầu tư.
Tường Anh
Khi nhận thức được sai lầm của bản thân, Tường Vy bắt đầu mày mò học cách lập ngân sách, nhận ra những khoản tiêu tiền "vô duyên" của bản thân và hạn chế điều đó. "Mình bắt đầu tự nấu ăn ở nhà nhiều hơn, cũng không còn ăn ngoài nhiều như trước nữa. Các khoản chi tiêu không cần thiết mình cũng không còn chi nữa, như mua quần áo mới hay săn sale trên các sàn TMĐT. Mình còn đặt ra mục tiêu một ngày chỉ được tiêu 80-100k, và nếu tiêu nhiều hơn thì hôm sau phải tiêu ít lại để bù vào. Bên cạnh đó mình cũng tìm việc làm thêm, tự kiếm thêm thu nhập để quản lý chi tiêu tốt hơn và không rơi vào khó khăn lúc cuối tháng như trước nữa".
Tường Vy chia sẻ rằng bài học lớn nhất cô bạn nhận được chính là bản thân tự "gánh" hậu quả mình tạo ra khi tiêu sạch tiền.
"Hiện tại mình là sinh viên năm 4 rồi, nhìn lại khoảng thời gian đó mới thấy mình tiêu hoang phí thế nào, những ngày cuối tháng phải ăn uống tiết kiệm ra sao Tuy nhiên, cũng từ những lần như vậy mình mới biết cách quản lý chi tiêu hơn, tiết kiệm hơn và còn biết đi làm thêm để có thêm sinh hoạt phí cho bản thân nữa. Cũng có những lúc như vậy mới giúp mình trưởng thành".
Cùng vibe với Tường Vy, Thu Hường cho rằng khoảng thời gian năm nhất vướng vào tình trạng "rỗng túi" là cơ hội cho cô bạn xem xét và học hỏi các skill quản lý tài chính. Vì biết được càng sớm thì càng tốt. Năm nhất mà biết quản lý chi tiêu - dành để đầu tư thì những năm sau chỉ có tốt hơn. "Nhớ né mấy bẫy mua sắm online nha! Ngân sách hạn chế như sinh viên mà rơi vào mua sắm online là cái ví khổ lắm", Thu Hường gửi gắm.
Ảnh: NVCC
Nguồn: kenh14.vn