ThíchThìNhích
New member
Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Hiền đã liên tục thay đổi outfit, luồn lách vào các hẻm cụt để xóa dấu vết mong tìm đường vượt biên sang Campuchia
Ngày 8/6, Công an phường An Đông cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM và Công an Xã Tân Tiến, TP Đồng Nai bắt giữ được Nguyễn Hữu Hiền (SN 1982, ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Sự việc rùng mình diễn ra vào khoảng 12h45 ngày 31/5, khi Công an phường An Đông nhận tin báo về vụ chém người tại quán ăn C.H.Ng. ở phường An Đông. Nghe xong mà sốc luôn á!
Công an có mặt ngay lập tức để bảo vệ hiện trường và báo cáo Phòng PC02 phối hợp truy xét. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn An Trí (SN 1998, ngụ xã Phước Hải, TP.HCM) - cũng là nhân viên bếp tại quán C.H.Ng..
Anh Trí bị chém vào vùng mặt gây thương tích nặng, tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu và phải được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người gây ra vụ việc chính là đồng nghiệp của anh - Nguyễn Hữu Hiền, cũng làm nhân viên bếp tại quán.
Sau khi "ra tay", Hiền cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, hắn còn cất giấu hung khí. Không những thế, hắn còn dùng đủ chiêu trò như cởi áo, thay đổi trang phục, di chuyển vào các hẻm không có camera an ninh để gây khó khăn cho Công an truy bắt. Thủ đoạn tinh vi vậy mà vẫn bị bắt thôi! ️
Sau khi gây án, Hiền đã rời khỏi Sài Gòn và lẩn trốn tại vùng biên giới xã Tân Tiến, TP Đồng Nai (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũ), chuẩn bị qua biên giới Campuchia để trốn chạy.
Nhưng mà nghiệp vụ của Công an không phải dạng vừa đâu nhé! Hiền đã bị bắt giữ tại trước nhà số 303 Ấp Tân An, xã Tân Tiến. Ban đầu, hắn còn tỏ thái độ chống đối, quanh co và ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi phạm tội.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 8/6, Công an phường An Đông cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM và Công an Xã Tân Tiến, TP Đồng Nai bắt giữ được Nguyễn Hữu Hiền (SN 1982, ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Sự việc rùng mình diễn ra vào khoảng 12h45 ngày 31/5, khi Công an phường An Đông nhận tin báo về vụ chém người tại quán ăn C.H.Ng. ở phường An Đông. Nghe xong mà sốc luôn á!
Công an có mặt ngay lập tức để bảo vệ hiện trường và báo cáo Phòng PC02 phối hợp truy xét. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn An Trí (SN 1998, ngụ xã Phước Hải, TP.HCM) - cũng là nhân viên bếp tại quán C.H.Ng..
Anh Trí bị chém vào vùng mặt gây thương tích nặng, tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu và phải được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người gây ra vụ việc chính là đồng nghiệp của anh - Nguyễn Hữu Hiền, cũng làm nhân viên bếp tại quán.
Sau khi "ra tay", Hiền cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, hắn còn cất giấu hung khí. Không những thế, hắn còn dùng đủ chiêu trò như cởi áo, thay đổi trang phục, di chuyển vào các hẻm không có camera an ninh để gây khó khăn cho Công an truy bắt. Thủ đoạn tinh vi vậy mà vẫn bị bắt thôi! ️
Sau khi gây án, Hiền đã rời khỏi Sài Gòn và lẩn trốn tại vùng biên giới xã Tân Tiến, TP Đồng Nai (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũ), chuẩn bị qua biên giới Campuchia để trốn chạy.
Nhưng mà nghiệp vụ của Công an không phải dạng vừa đâu nhé! Hiền đã bị bắt giữ tại trước nhà số 303 Ấp Tân An, xã Tân Tiến. Ban đầu, hắn còn tỏ thái độ chống đối, quanh co và ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi phạm tội.
Nguồn: kenh14.vn