Nam nghệ sĩ Việt òa khóc khi phát hiện viêm não: "Sau này con không biết gì, xin mẹ đừng bỏ con"

"Khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm não đa ổ tiến triển, sẽ mất ý thức, ngồi ngô nghê không biết gì hết, tôi sụp đổ luôn. Tôi không nghĩ về mình mà chỉ nghĩ tới mẹ" - nam nghệ sĩ Việt chia sẻ đầy xúc động

Đàm Quang Phúc sinh năm 1987, anh bắt đầu từ nghề make-up artist trước khi bén duyên làm người mẫu. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì anh bị "dính" căn bệnh viêm não nguy hiểm. Là khách mời trong chương trình "Đời rất đẹp", nam người mẫu Đàm Quang Phúc đã rơi nước mắt khi kể về quá trình phát hiện bệnh của mình.

"Tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi vì không muốn mẹ khổ"

Mở đầu chương trình Đời rất đẹp, MC Ngọc Lan cùng người mẫu Đàm Quang Phúc xem lại đoạn video thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp và hành trình chiến đấu với căn bệnh viêm não quái ác.

Vào năm 2022, bác sĩ chẩn đoán Đàm Quang Phúc bị viêm não và nhiều căn bệnh khác đang tiến triển. Từ đó, các cơ quan thần kinh của anh dần dần liệt từng phần

10239b51f60f84633186.jpg


Đàm Quang Phúc kể, triệu chứng đầu tiên là hay va chạm vào bàn ghế khi đi đứng. Ban đầu anh nghĩ mình hậu đậu thôi, nhưng triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn. "Có lần quay quảng cáo nhưng tôi không thể phối hợp giữa đầu và tay, phải quay đến 40 lần mới xong", anh nhớ lại.

Một triệu chứng khác là không thể cầm bút viết nữa. Lúc đó anh mới nhận ra sức khỏe không ổn nhưng vẫn chưa đi khám vì nghĩ mình bị thoát vị đĩa đệm nên tay chân mới yếu

Chia sẻ với MC Ngọc Lan, Đàm Quang Phúc nói anh đã suy sụp khi bác sĩ chẩn đoán viêm não đa ổ.

Nam người mẫu tâm sự: "Lúc bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm não đa ổ tiến triển, sẽ mất ý thức, ngồi ngô nghê không biết gì hết. Trường hợp xấu nhất là chết. Tôi sụp đổ luôn. Tôi không nghĩ về mình mà chỉ nghĩ tới mẹ.

Khi mình ngô nghê, ngồi chảy nước dãi tùm lum... Mẹ làm sao bỏ con được. Mẹ phải là người gánh vác. Nghĩ vậy tôi bật khóc luôn. Tôi gọi điện về cho mẹ. Tôi nói: Con bị viêm não rồi, con xin lỗi. Sau này nếu con không biết gì nữa, xin mẹ đừng bỏ con.

Bệnh của tôi không như tai biến hay đột quỵ, sau một đêm sáng dậy bị liền, mà bệnh của tôi tiến triển chậm, ngày qua ngày, liệt từng chút một, khiến mình không nhận ra. Tới khi ổ viêm loang ra rộng, ảnh hưởng tới vận động của mình".

81018cd5dd5e7b880563.jpg


Khi được hỏi làm sao vượt qua, nam người mẫu tâm sự: "8 tháng đầu tiên, tôi suy sụp luôn. Từ một người làm được hết mọi thứ giờ nằm một chỗ. Tôi liệt chi bên phải, liệt lưỡi, liệt cơ mặt. Thời gian đó tôi hoàn toàn không nói được. Tôi ức chế, đập phá đồ đạc.

Tôi còn liệt phổi phải, liệt bàng quang trực tràng nữa. Tôi phát bệnh 8 tháng thì bố phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Trong thời gian đó, mẹ như con thoi giữa 2 lầu vì tôi nằm lầu 3, bố nằm lầu 2. Mẹ bị thoát vị đĩa đệm, thay đĩa đệm nhân tạo nên không thể khiêng nổi người 70 kg như tôi.

Lúc đó, tôi chỉ muốn chết quách cho rồi vì không muốn mẹ khổ hơn được nữa. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu mình chết thì mẹ có sống nổi không. Tôi quyết tâm phải phục hồi, phải khỏe. Bởi vậy từ đó tôi ngày đêm tập luyện. Kết quả là giờ tôi nói được, dù nói không nhanh".

25d1810073ef4dcfeddd.jpg


Bằng nghị lực phi thường và tình yêu thương mẹ vô bờ bến, Đàm Quang Phúc đã hồi phục trở lại một cách thần kỳ ✨

Xúc động lời cuối cùng tiễn biệt cha

Đến với ký ức thứ hai, MC Ngọc Lan lấy ra bức ảnh khi ba của Đàm Quang Phúc mất mà anh phải ngồi trên xe lăn để tiễn ba. Nữ MC đồng cảm vì hiểu đây là điều đau đớn nhất trong đời anh.

Đàm Quang Phúc chia sẻ: "Tôi không thể xuống đứng gần linh cữu của ba và không thể lạy trả ơn những người đến viếng".

Nam người mẫu kể thêm: "Khi ba yếu, gia đình không cho tôi biết nhưng tôi đã nhờ người dìu đi để gặp ba. Tôi bật khóc nghẹn ngào khi nói được những lời cuối cùng với ba: 'Con đi được rồi, bố thấy không. Bố đừng lo, con sẽ chăm sóc mẹ. Bố yên tâm đi, nhìn bố đau đớn quá con không chịu nổi'". Chỉ một lúc sau thì ba anh ra đi

Sau khi ba Đàm Quang Phúc mất, mẹ anh rơi vào trầm cảm nặng, có nguy cơ tự tử vì trước đó gia đình phải chịu cú sốc khi người anh trai ruột của Đàm Quang Phúc đã mất do viêm gan.

Anh kể có lần mẹ lên sân thượng tưới cây nhưng cứ bị thôi thúc nhảy xuống, đến khi nghe giọng Đàm Quang Phúc từ xa, mẹ anh mới tỉnh lại.

Căn bệnh đã khiến các khớp xương cứng lại không thể vận động nhưng vì tình thương dành cho mẹ, nam người mẫu đã lấy đó làm động lực để tập luyện và hồi phục như bây giờ

8a9256301e7d172a0fbc.jpg


Đàm Quang Phúc kể lại, anh và thầy đã cùng tập luyện hơn 1 năm và rất đau đớn. Sau đó anh dần tự đi lại được nên thầy quyết định để anh tự tập, phần cũng để giảm chi phí. Mẹ của Đàm Quang Phúc luôn dõi theo từng bước đi của con và rất hạnh phúc khi anh có thể khỏe mạnh như hiện tại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top