DauYeu3337
New member
Nghệ thuật là phải sáng tạo, phá cách thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà phá cách đến mức phá luôn cả chuẩn mực văn hóa thì hơi... overload đấy các bro ơi!
Ai cũng hiểu là nghệ sĩ phải luôn đổi mới, không chỉ để giữ chân fan mà còn để truyền lửa đam mê đến công chúng. Nhưng "nổi loạn" kiểu gì cũng phải có giới hạn chứ nhỉ? Không thì thay vì trở thành idol, các anh lại thành... thảm họa luôn, để lộ hết phông văn hoá và cách ứng xử thiếu suy nghĩ.
Gần đây nhất phải kể đến anh Hiệp Gà - nghệ sĩ hài từng gây bão MXH vì chuyện tình cảm sau 2 lần đổ vỡ. Lần này anh lại khiến netizen "giật mình sấp mặt" với một hành động... không ai ngờ được luôn.
Nhiều người bức xúc tột độ khi bắt gặp hình ảnh anh diện đồ "quần đùi áo phông" rồi đu lên tượng đài lịch sử. Alo alo, đây là di tích chứ đâu phải xà đơn ở công viên đâu anh ơi!
Đa số comment trên MXH đều lên án hành vi "khó coi" và "không thể chấp nhận" của anh. Tìm hiểu kỹ hơn thì phóng viên phát hiện tượng đài bị anh Hiệp Gà "đánh đu" chính là Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh - một di tích có ý nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn, gắn liền với giai đoạn 1930-1931, là niềm tự hào của đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng, Nghệ Tĩnh nói chung. Việc đu lên đó để... check-in sống ảo thì thật sự là hành động vô văn hoá rồi!
Trong khi ai cũng thấy không ổn thì anh Hiệp Gà lại thanh minh một cách... cực kỳ bình thản: "Nếu tôi đu trèo lên đầu, lên cổ các nhân vật trong đó thì mới là phỉ báng. Còn tôi chỉ đu lên cái đòn gánh và nếu đó là công viên bình thường thì hàng sáng tôi đến đu lên tập thể dục bình thường cũng chẳng sao cả."
Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn không nhận được sự ủng hộ từ cư dân mạng tí nào.
Bạn Maivanduong comment: "Bạn đã là người nổi tiếng và là người của công chúng thì bạn càng phải biết giữ gìn hình tượng của bản thân chứ, không nên mang lý do vì là người nổi tiếng nên mới bị nhiều người để ý và lên án hành động - mà tự bạn cho là không nghiêm trọng để biện minh cho mình. Hơn nữa bạn nói bạn là người nghịch ngợm, nhưng bạn nên biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi và cái tính nghịch ngợm ấy nên đặt đúng chỗ đúng lúc".
Còn bạn MrMax92 thì bức xúc: "Đọc mấy câu giải thích mà buồn cười. Không hiểu anh bao nhiêu tuổi mà nhất thiết phải có biển cấm thì mới không làm."
Trong mắt netizen, Hiệp Gà đang là một nam nghệ sĩ... mãi không chịu lớn!
Nhắc đến chuyện này thì còn nhớ trước đó cũng có không ít nam nghệ sĩ Việt tự làm xấu hình ảnh bản thân bằng những hành động "không ai ngờ".
Vụ Mr Đàm hôn nhà sư hồi đó đã tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo giới và nhận về vô số lời chỉ trích cực gắt từ dư luận. Đây cũng là scandal tai tiếng nhất của giới nghệ sĩ trong năm 2012 luôn!
Dù mục đích là từ thiện, nhưng hình ảnh nụ hôn đồng giới vẫn bị "soi" kỹ ngay cả ở phương Tây, huống chi là ở Á Đông. Hơn nữa, nụ hôn đồng giới với một nhà sư thì càng khó chấp nhận hơn gấp nhiều lần.
Thậm chí, hành động thiếu tôn trọng với hai nhà sư của Đàm Vĩnh Hưng còn lên cả báo nước ngoài nữa chứ!
Trên Bangkok Post - tờ báo tiếng Anh hàng đầu Thái Lan, vụ việc được đưa tin dẫn nguồn từ hãng tin DPA của Đức. Ngoài ra còn được share rần rần trên nhiều trang khác như: Pattaya One News của Thái Lan, IOL, i4u.com... Bản tin trích lời Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Vương Duy Biên: "việc hôn một cư sĩ Phật giáo là hết sức khiếm nhã. Xã hội chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận những nụ hôn như thế."
Mức phạt 5 triệu đồng cho Đàm Vĩnh Hưng vì hành vi này. Nhưng thật ra, hình phạt lớn hơn trăm vạn lần mà anh phải gánh chịu sau hơn chục năm trong nghề đó là sự day dứt, xấu hổ trong lương tâm. Và sau scandal này, hình ảnh của nam ca sĩ đã phần nào "sứt mẻ" trong mắt công chúng rồi.
Còn mới đây, Cao Thái Sơn cũng gây sốc khi táo bạo khẳng định "chuẩn men": "Bây giờ nếu ai muốn biết Cao Thái Sơn có phải là gay không thì đến với tôi, lên giường với tôi, thì họ sẽ có câu trả lời chính xác."
Ơ kìa, chắc không ít người phải giật mình vì cách kiểm tra giới tính của Cao Thái Sơn là phải... sex với anh ấy (?!). Vậy là cứ muốn biết giới tính của ai thì phải sex với người đó hả trời? Cao Thái Sơn đang nói quá nhiều về mình đấy, bởi thường thì một người có tâm lý không bình thường sẽ chẳng bao giờ nói rằng mình không bình thường. Còn sau những phát ngôn này, anh đang mời chào mọi người "quan hệ thân thiết" với anh à?
Từ Ông hoàng nhạc Việt đến nghệ sĩ hài có tiếng hay nam ca sĩ trẻ, họ đều là những người làm nghệ thuật, làm văn hóa, vì thế bản thân phải có cách ứng xử văn hóa để trở thành thần tượng thực sự trong mắt công chúng chứ.
Trong thời buổi mà sốc, sex và scandal nhan nhản mỗi ngày để "câu view" thì netizen vẫn mong muốn tìm sự bình yên trong tâm hồn và những giá trị đích thực từ chính các nghệ sĩ - những người đang làm văn hóa mà.
Còn nhớ đầu năm 2012, trong buổi nói chuyện về cách hành xử của người hâm mộ, tất cả các nghệ sĩ đã kêu gọi fan Việt hành xử lịch sự, văn minh hơn để xây dựng cộng đồng "sạch", lành mạnh. Thực tế thì "cơn mưa đá" không dành cho những nghệ sĩ chân chính đâu. Điều quan trọng là đừng làm dư luận nổi giận, và dù có nổi tiếng đến đâu, một nghệ sĩ thực thụ vẫn phải kiểm soát suy nghĩ và hành động trong chừng mực nhất định. Đó mới là chuyên nghiệp!
Nguồn: soha.vn