TraNana502
New member
"Tôi đang bị suy tim, suy thận, tiểu đường, huyết áp, bây giờ chuẩn bị chạy qua gan luôn" – nghệ sĩ Khánh Lộc chia sẻ với giọng buồn đến đau lòng
Mới đây, kênh Sự kiện và Ẩm thực đã ghé thăm nghệ sĩ Khánh Lộc, hiện đang trong tình trạng sức khỏe siêu tệ. Anh đang sống trong căn phòng trọ dột nát chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, cuộc sống khó khăn đến xót xa.
Ai nhìn vào cũng phải rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Khánh Lộc. Anh bệnh nặng đến mức không thể đứng dậy, chỉ ngồi một chỗ thở không ra hơi luôn á
Căn phòng trọ của anh trống trơn, gần như không có đồ đạc gì, thiếu thốn đủ thứ. Khánh Lộc sống độc thân một mình, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc.
Được biết, cách đây vài hôm, nghệ sĩ Bình Tinh và nghệ sĩ Phượng Loan cũng có ghé thăm anh.
Nam nghệ sĩ tâm sự: "Trước đây tôi cũng có vợ con nhưng đã li hôn lâu rồi. Hồi trước chưa bệnh thì tôi có đi đi về về các đám giỗ bên vợ nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Tôi ngủ lại bên nhà má vợ, ba vợ thương tôi lắm nên cho ngủ lại. Cứ xong đám giỗ thì tôi về, đi từ năm này sang năm nọ.
Từ lúc ngã bệnh tới giờ, tôi không đi được nữa nên không về đám giỗ nhà vợ được, từ đó cũng không gặp lại vợ con. Cặp giò này của tôi cứ đi hai, ba bước là muốn xỉu, mệt lắm.
Tôi ở trong căn nhà này có mấy mét vuông thôi mà cũng phải lết chứ không đi nổi. Mỗi lần nấu cháo, tôi phải lết ra chỗ nồi cơm điện để nấu.
Tôi thuê phòng trọ này là 1 triệu một tháng, tính cả điện nước là hơn 1 triệu. Bà chủ nhà này cũng tốt. Tới tháng mà tôi không có tiền đóng thì bà ấy cũng cho khất.
Tôi đang bị suy tim, suy thận, tiểu đường, huyết áp, bây giờ chuẩn bị chạy qua gan luôn. Từ Tết tới giờ tôi không đi khám vì không có tiền, cũng không ai đưa đi. Mỗi lần đi khám tốn nhiều tiền quá, không có khả năng đi
Phượng Loan đến thăm, cho tôi vài triệu thì tôi dùng số tiền đó để trả nợ vì lúc trước tôi bệnh có mượn người ta 4 triệu để đi khám.
Bây giờ bác sĩ bảo tôi phải ghép thận nhưng tôi làm gì có tiền, một quả thận là 850 triệu, hai quả là 1 tỷ 500 triệu. Nếu tôi không ghép thận thì chỉ còn cách uống thuốc cầm chừng hên xui, tới được đâu thì tới. Một tuần tôi phải mua hết hơn 200 ngàn tiền thuốc".
Nguồn: soha.vn
Mới đây, kênh Sự kiện và Ẩm thực đã ghé thăm nghệ sĩ Khánh Lộc, hiện đang trong tình trạng sức khỏe siêu tệ. Anh đang sống trong căn phòng trọ dột nát chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, cuộc sống khó khăn đến xót xa.
Ai nhìn vào cũng phải rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Khánh Lộc. Anh bệnh nặng đến mức không thể đứng dậy, chỉ ngồi một chỗ thở không ra hơi luôn á
Căn phòng trọ của anh trống trơn, gần như không có đồ đạc gì, thiếu thốn đủ thứ. Khánh Lộc sống độc thân một mình, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc.
Được biết, cách đây vài hôm, nghệ sĩ Bình Tinh và nghệ sĩ Phượng Loan cũng có ghé thăm anh.
Nam nghệ sĩ tâm sự: "Trước đây tôi cũng có vợ con nhưng đã li hôn lâu rồi. Hồi trước chưa bệnh thì tôi có đi đi về về các đám giỗ bên vợ nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Tôi ngủ lại bên nhà má vợ, ba vợ thương tôi lắm nên cho ngủ lại. Cứ xong đám giỗ thì tôi về, đi từ năm này sang năm nọ.
Từ lúc ngã bệnh tới giờ, tôi không đi được nữa nên không về đám giỗ nhà vợ được, từ đó cũng không gặp lại vợ con. Cặp giò này của tôi cứ đi hai, ba bước là muốn xỉu, mệt lắm.
Tôi ở trong căn nhà này có mấy mét vuông thôi mà cũng phải lết chứ không đi nổi. Mỗi lần nấu cháo, tôi phải lết ra chỗ nồi cơm điện để nấu.
Tôi thuê phòng trọ này là 1 triệu một tháng, tính cả điện nước là hơn 1 triệu. Bà chủ nhà này cũng tốt. Tới tháng mà tôi không có tiền đóng thì bà ấy cũng cho khất.
Tôi đang bị suy tim, suy thận, tiểu đường, huyết áp, bây giờ chuẩn bị chạy qua gan luôn. Từ Tết tới giờ tôi không đi khám vì không có tiền, cũng không ai đưa đi. Mỗi lần đi khám tốn nhiều tiền quá, không có khả năng đi
Phượng Loan đến thăm, cho tôi vài triệu thì tôi dùng số tiền đó để trả nợ vì lúc trước tôi bệnh có mượn người ta 4 triệu để đi khám.
Bây giờ bác sĩ bảo tôi phải ghép thận nhưng tôi làm gì có tiền, một quả thận là 850 triệu, hai quả là 1 tỷ 500 triệu. Nếu tôi không ghép thận thì chỉ còn cách uống thuốc cầm chừng hên xui, tới được đâu thì tới. Một tuần tôi phải mua hết hơn 200 ngàn tiền thuốc".
Nguồn: soha.vn