Nam nghệ sĩ gạo cội vào trung tâm dưỡng lão ở tuổi 79, sau nhiều năm ở thuê cuối cùng đã có "nhà"

Sau hơn 60 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, diễn viên Mạc Can khiến nhiều người xót xa khi phải sống cô đơn tuổi xế chiều

**Huyền thoại với 6 thập kỷ đóng phim**

Sinh năm 1945 tại Tiền Giang, diễn viên Mạc Can chính là "cây đa cây đề" của màn ảnh Việt mà đông đảo đồng nghiệp và khán giả yêu mến. Không chỉ là diễn viên, cụ 79 tuổi còn là nhà văn, biên kịch, nhà ảo thuật,... đa tài lắm luôn! Ông nổi tiếng với tính cách hào sảng, hiền lành cùng vẻ ngoài phúc hậu, gần gũi ai cũng thích.

Một số phim đình đám mà cụ từng góp mặt phải kể đến như: Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Trong đó, vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam đã gắn liền với tên tuổi của ông luôn rồi!

Phần lớn các vai diễn mà nghệ sĩ Mạc Can đảm nhận đều là vai phụ, vai nhỏ, thậm chí chỉ lướt qua màn hình. Thế nhưng ông luôn dành hết tâm huyết, cố gắng 101% để làm tốt nhất có thể

b6d3885dd91bdda71de9.jpg


Gọi Mạc Can là diễn viên hết mình vì nghệ thuật quả không hề sai chút nào! Trải qua hơn 60 năm làm nghề, dù sức khỏe suy giảm nhiều nhưng ông vẫn cháy hết mình với nghệ thuật, khi thì viết sách, lúc lại sáng tác thơ, làm kịch bản. Ông từng được đạo diễn Thế Ngữ mời viết kịch bản cho chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của HTV và đạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam (cuốn Tấm Ván Phóng Dao) nữa nha!

47eba4f196b295d8012a.jpg


Đáng nói là dù có tiếng trong nghề nhưng cụ sinh năm 1945 chẳng hề đặt nặng chuyện tiền bạc. Ông từng chia sẻ với truyền thông: "Lương bổng với tôi xưa giờ không quan trọng lắm, vì tôi ăn đạm bạc, uống thì chỉ cần trà đá thôi, nên không có đòi hỏi gì nhiều, cũng không có nhu cầu gì lớn nên rất dễ sống…". Giản dị đến xót xa luôn ý

**Tuổi xế chiều nhiều nước mắt**

Sau hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, ở độ tuổi U80, diễn viên Mạc Can gần như dừng hẳn các hoạt động đóng phim để dưỡng già. Thế nhưng, tuổi xế chiều của cụ lại chẳng mấy an nhàn và hạnh phúc tẹo nào

Vào năm 2020, thông tin diễn viên Mạc Can phải nhập viện vì viêm loét dạ dày khiến đông đảo khán giả lo lắng. Khi vợ ông là bà Dương Thị Mai còn sống, cả 2 sống chung trong phòng trọ chưa tới 20m2. Sau khi bà xã qua đời, nghệ sĩ Mạc Can không muốn dọn về sống với em gái vì sợ thành gánh nặng nên quyết định sống một mình luôn.

f44703ff0e62822b8260.jpg


Dù sức khỏe đã ổn định sau lần nhập viện vì bệnh dạ dày, diễn viên Mạc Can vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại. Chị Dung - con gái của cụ từng tiết lộ với báo Thanh Niên: "Trong người ba tôi giờ bình thường, chỉ có chân bị bệnh khớp nên đi lại không được, chỉ ngồi được thôi. Ba tôi có thể tự sinh hoạt được, nhưng chỉ trong phạm vi hẹp. Mỗi sáng, tôi chuẩn bị sẵn cơm nước cho ba trước khi đi làm. Đến trưa, chiều tôi lại về tiếp tục chăm sóc ông".

Những năm gần đây, diễn viên Mạc Can sống với con gái trong một phòng trọ cũ kỹ. Vì hoàn cảnh khó khăn, con gái ông cũng phải ra ngoài lao động nên không có nhiều thời gian để chăm sóc và bầu bạn với cha. Thời gian đó, dù không còn đóng phim nhưng cụ vẫn miệt mài kiếm sống bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc viết sách, viết bản thảo. Dẫu không giàu sang nhưng ông luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và sống vui vẻ mỗi ngày ✨

a21100a516fee93d1efe.jpg


Năm 2023, đồng nghiệp của nghệ sĩ Mạc Can là diễn viên Nhật Cường chia sẻ với báo Thanh Niên rằng ông được một suất vào Viện dưỡng lão Nghệ sĩ tại quận 8. Tuy nhiên, thời điểm đó nghệ sĩ sinh năm 1945 vẫn muốn được ở gần con cái.

0002fc91911433f2b96a.jpg


Đến tháng 1/2024, diễn viên Mạc Can chính thức được chuyển đến sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, được đặt tên là An dưỡng viên nghệ sĩ TP.HCM. Sau khi vào Trung tâm Dưỡng lão, cụ cho biết bản thân vui mừng, hạnh phúc và an tâm vì không gây phiền hà đến người nhà. Ngoài ra, ông vẫn luôn nhắc bản thân phải sống tích cực, tiếp tục viết sách và có thể sẽ tham gia đóng phim nếu có lời mời nữa đó!

"Tôi năm nay đã 79 tuổi. Ở tuổi này, tôi không muốn phiền hà người nhà, con cái. Việc được chuyển vào Trung tâm Dưỡng lão sống, tôi rất mừng. Tôi có thể trò chuyện với mấy bạn già, có ông Huỳnh Thanh Trà ở kế bên thủ thỉ cũng vui. Thời điểm chưa vô đây sống, tôi hồi hộp, nhiều đêm mất ngủ. Khi được vào Trung tâm Dưỡng lão, tôi thấy hạnh phúc lắm" - Nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ với báo Lao Động.

Trong một buổi phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, cụ cũng vui vẻ chia sẻ về cuộc sống trong Trung tâm dưỡng lão. Ông thừa nhận đã có "nhà" sau nhiều năm ở thuê: "Hồi nào giờ không có nhà, giờ có nhà rồi!". Nghe mà xúc động quá đi mất

ad7e0c90f87c3c6c6f86.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top