Nam nghệ sĩ 65 tuổi mới được phong NSƯT: "Giờ tui đã đắc đạo rồi" ✨

XuMoon8443

New member
"Học trò tui được danh hiệu NSƯT còn tui không có cũng không sao" – NSƯT Bạch Long chia sẻ cực chất về hành trình nghệ thuật của mình.

Mới đây tại chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn, anh trai của Thành Lộc là NSƯT Bạch Long đã bật mí về chuyện nhiều học trò đã được phong tặng NSƯT, NSND còn anh đến giờ mới được công nhận.

Anh tâm sự: "Hồi đó tui chưa có danh hiệu gì hết nhưng các học trò của tui là Quế Trân, Vũ Luân, Tú Xương... đều có danh hiệu rồi, tui vui lắm luôn. Học trò tui được danh hiệu NSƯT còn tui không có cũng không sao, vì đó là thành quả của tui dạy dỗ các cháu nên người, nên danh nên phận. Các cháu được NSƯT là quá xứng đáng rồi. Còn tui đến giờ được NSƯT cũng hạnh phúc lắm.

e19be94a20ee0e3d4039.jpg


Làm nghệ sĩ như đi tu vậy, phải có cả một quá trình thử thách coi mình có yêu nghề thật không. Trong tình hình cải lương đang đi xuống mà tui vẫn đứng lên lèo lái cho các học trò theo nghề thì tới giờ tui nhận lại thành quả xứng đáng rồi.

Tới giờ là năm 2024, đoàn Đồng Ấu Bạch Long đã trở lại với những gương mặt cũ và mới, đó là niềm hạnh phúc của tui. Tới ngày hôm nay tui được NSƯT là đã đắc đạo rồi"

Tiếp đó, Bạch Long kể thêm về quá trình được xét duyệt danh hiệu NSƯT: "Tui có một huy chương vàng hội diễn sân khấu quốc tế, bằng hai huy chương vàng trong nước, đủ điều kiện để được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú rồi.

Nhiều lần Quế Trân hỏi tui sao không làm đơn xét duyệt nhưng tui từ chối, bảo các con có là cậu vui rồi

Một hôm Võ Minh Lâm có nhờ tui dạy võ đạo Lương Sơn Bá, dạy xong có gửi tui một phong bì. Tui không nhận vì nghĩ là không đáng. Võ Minh Lâm nói một câu khiến tui khá xúc động lắm, rằng: Con may mắn hơn các cô chú lớn là được dìu dắt nên giờ con chia sẻ với những nghệ sĩ lớn tuổi, trong đó có thầy, người thầy con kính yêu nhất.

Tui nghe vậy đành nhận, bảo Võ Minh Lâm để phong bì trong tủ. Võ Minh Lâm mở tủ ra thấy huy chương vàng liên hoan sân khấu quốc tế mới hỏi tui có cái này rồi sao không làm đơn xét duyệt nghệ sĩ ưu tú.

Nói xong, Võ Minh Lâm mượn tui cái huy chương vàng đó rồi tự động đi làm hồ sơ xét duyệt cho tui luôn

68890d44eb767b8e013d.jpg


Đây là niềm hạnh phúc của tui đó. Việc này đâu liên quan tới Võ Minh Lâm mà nó vẫn làm nhiệt tình vậy. Võ Minh Lâm bảo tui: Con quý thầy từ lúc con chưa học thầy. Con thấy thầy có nhiều công lao với sân khấu mà không được phong tặng nghệ sĩ ưu tú, con tiếc quá. Để con làm hồ sơ, coi như báo hiếu cho thầy".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top