Với khoa học, cá chép là một loài có nhiều điểm thú vị mà có thể bạn chưa bao giờ biết đến nhé!
Cứ đến 23 tháng Chạp âm lịch là lại thấy nhà nhà đi thả cá chép ầm ầm, để lấy "siêu xe" cho ông Công ông Táo về trời báo cáo cuối năm. Nhưng mà hỏi thật, các bạn có thực sự hiểu về mấy bé cá chép này không?
Góc kiến thức: Hoá ra cá chép mình hay thả có nguồn gốc từ lưu vực biển Đen, biển Aral và biển Caspi đó! Từ đây chúng nó "lan ra" khắp nơi, từ Siberia, Trung Quốc đến tận phương Tây luôn.
Plot twist là người La Mã cổ đại là những người châu Âu đầu tiên nuôi cá chép - học từ người Trung Quốc và Nhật Bản. Rồi theo thời gian, nhờ con người mà giờ cá chép có mặt ở gần như mọi nơi trên thế giới luôn á!
Vì là loài ăn tạp và sinh sản nhanh như "gió", nên chúng nó sống được ở khắp mọi nơi. Nhưng mà nghịch lý là ở 3 vùng biển quê hương ban đầu thì giờ gần như... bay màu mất rồi
Nói về cá chép thì phải kể đến cá Koi của Nhật Bản - loài cá "đắt xắt ra miếng" với giá trị lên tới cả triệu đô luôn nha!
Muốn sở hữu một em cá Koi đẹp chuẩn chỉnh? Chuẩn bị $20.000 (hơn 450 triệu đồng) đi bạn ơi! Thậm chí từng có trường hợp cá Koi được bán với giá 2,2 triệu đô - tức gần 50 tỉ đồng luôn á! Giá một căn nhà luôn đó các bạn ơi
Nhưng dù là cá Koi xịn hay cá chép thường thường, điểm chung là khả năng sinh tồn siêu mạnh! Chúng nó ăn tạp và khá hung dữ nữa, nên được coi là loài "xâm lược nguy hiểm" cho các loài bản địa nếu được thả lung tung.
Ví dụ như ở Úc nè, chính quyền phải ra luôn khuyến cáo KHÔNG cho phép thả cá vàng, cá Koi ra thiên nhiên. Lý do? Vì khi thoát ra khỏi bể, chúng có thể biến thành những "quái vật khổng lồ" đe doạ luôn cá địa phương á!
Thực ra cá chép được xếp vào loài cá cỡ nhỏ. Nhưng có vẻ quá trình tiến hoá đã giúp chúng "buff" cực mạnh tuỳ theo môi trường sống.
Các nhà khoa học cho biết cá chép không có dạ dày thực thụ, mà ruột của chúng kiêm luôn nhiệm vụ tiêu hoá. Vì thế chúng có thể ăn liên tục không nghỉ, cơ thể cũng phát triển càng "khủng" nếu có đủ đồ ăn!
Một con cá chép có thể ăn lượng thức ăn bằng 30-40% trọng lượng cơ thể MỖI NGÀY luôn nha! Ăn gì mà "ngon" thế
Và đây mới là phần đỉnh cao: Một con cá chép cỡ lớn có thể nhảy vọt lên khỏi mặt nước tới 3m, đặc biệt khi có tiếng ồn xung quanh!
Chính vì thế người đi thuyền ở sông Mississippi (Mỹ) phải luôn trong trạng thái "on guard". Tưởng tượng đang nằm tắm nắng thư giãn, bỗng một em cá chép 10kg nhảy lên rơi vào mặt thì... chắc "toang" luôn
Có lẽ vì khả năng này mà hình ảnh cá chép gắn với truyền thuyết "cá chép vượt vũ môn hóa rồng" trong văn hoá Á Đông (phải vượt qua 3 đợt sóng lớn mới hóa được rồng đó).
Dù là người châu Á hay châu Âu thì ai cũng mê cá chép cả! Vì từ xa xưa, loài vật này đã được coi là biểu tượng mang lại may mắn rồi.
Với văn hoá Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc, cá chép gắn liền với Quan Âm Bồ Tát. Các ngư dân hay cầu nguyện Quan Âm để được bình an trong chuyến đánh cá, vì thế có biệt hiệu "Quan Âm Nam/Đông Hải" luôn nè!
Còn với Thiên chúa giáo, truyền thống ăn cá vào thứ Sáu bắt nguồn từ thần Freyja - nữ thần sinh sản, với biểu tượng là hình con cá đấy!
Nguồn: kenh14.vn