PandaLemonOfficial
New member
Lớn rồi thì đừng mong ai cũng hy sinh vì mình nữa bro ơi
Gần đây có câu chuyện viral khắp MXH về việc "hàng xóm cứ đưa con tới trước nhà chờ nhờ đưa đi học" - drama này đang hot phết đấy!
Chuyện là thế này: hàng xóm của bạn A có 2 đứa con. Con lớn học cùng trường tiểu học với con A, còn con út học mẫu giáo gần đó. Mỗi ngày, A phải đua với thời gian đưa con đi học rồi chạy đi làm.
Còn nhà hàng xóm thì sao? 3 người lớn mà trông 2 đứa trẻ. Vì đứa út không dậy sớm được nên bà ngoại đảm nhiệm đưa cháu lớn, còn vợ chồng thì đưa con út. Nhưng plot twist là bà ngoại cứ dắt cháu đến đứng chờ trước cửa A rồi nhờ đưa luôn con mình đi cùng. Vibe kiểu "xin quá hóa quen" đó
Mỗi khi trời mưa, A phải đỗ xe xa rồi dắt lũ trẻ đi bộ đến cổng trường. Thế là thằng bé nhà hàng xóm không chịu xuống xe đi bộ, chỉ cần dính giọt mưa là kêu ca không ngừng. A bực mình cực kỳ luôn á!
Nhiều lần đưa con về, A phát hiện vợ chồng hàng xóm vẫn còn ở nhà với đứa con út, chưa đi đâu cả. Mỗi lần gặp là họ lại tìm đủ thứ lý do. Sau một thời gian, A hết kiên nhẫn rồi đó.
Rõ ràng là cặp vợ chồng này không muốn dậy sớm nên đẩy việc đưa con lớn sang cho người khác. Chứ thật sự cần giúp thì A sẵn sàng mà. Nhưng tình huống là họ đang ngủ ở nhà mà lại nhờ A đưa con đi học - ai chịu được đâu?
Sau khi câu chuyện được đăng lên, CĐM bức xúc vô cùng với hành vi của người hàng xóm này!
Lớn rồi thì đừng mong ai cũng hy sinh vì mình nữa bro ơi.
Có một bạn B kể chuyện từng được bạn mời dự tiệc đính hôn. Ban đầu B đã ưng rồi, nhưng bất ngờ có biến khiến không thể về được.
Lý do thứ nhất: công ty đang deadline nhiều việc cực; thứ hai: không mua được vé tàu, vé máy bay khứ hồi đắt gấp đôi budget dự tính. Sau khi cân nhắc kỹ, B giải thích tình hình với bạn, mong được thông cảm. Nhưng không ngờ người bạn không hiểu mà còn liên tục ép B xin nghỉ về quê.
Lần đầu, B kiên nhẫn xin lỗi và giải thích; lần hai, B vẫn kiên nhẫn nói lý do. Nhưng người bạn vẫn không thôi, cứ gây áp lực nhiều lần, cố ép B nghỉ việc để dự tiệc đính hôn. B thắc mắc sao lại ép như vậy khi đây mới chỉ là tiệc đính hôn thôi chứ chưa phải đám cưới chính thức. Nói thẳng ra, B cần sống và cần thu nhập. Xin nghỉ tùy tiện thế này thì ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của B đây?
Phải nói là luôn có những người chỉ care lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến người khác tí nào. Khi điều gì đó ảnh hưởng đến benefit của mình, mình phải tự bảo vệ, kể cả khi nó ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.
Điều họ không biết là càng tham lam thì càng ít có lợi. Bởi vì khi người xung quanh nhìn ra sự thật, họ sẽ tự động tránh xa những người có tâm xấu như vậy thôi.
Có một người bạn từng làm cố vấn doanh nghiệp ở một công ty. Bạn này siêng năng cực, dành nhiều thời gian mỗi ngày cho khách hàng và giúp đỡ họ đủ thứ vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng surprise là nửa năm sau, thành tích của bạn không được như mong đợi.
Sau đó, bạn đưa danh sách khách hàng chưa chốt được cho quản lý, mặt đầy thất vọng. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tuần, bạn shocked khi thấy những khách hàng đó đều đã đăng ký khóa học của công ty rồi!
Bạn rất confused chạy đi hỏi sếp lý do. Sếp nhìn khuôn mặt bối rối của bạn và nói: "Kinh doanh không chỉ là tạo dựng relationship tốt đẹp, điều quan trọng nhất là phải khiến đối tác có được giá trị trao đổi.
Ví dụ, anh E kinh doanh cửa ra vào và cửa sổ. Tôi có vài khách hàng là nhà phát triển bất động sản và tôi đã hứa rằng chỉ cần anh ấy đăng ký, tôi sẽ giúp anh ấy kết nối với nhà phát triển đó. Số tiền bỏ ra để tham gia khóa học này so với số tiền kiếm được từ một dự án xây dựng thì có thấm tháp gì đâu? Tôi có thể làm được điều đó vì tôi có nguồn lực để trao đổi."
Cuối cùng thì trong thế giới người lớn, dù là mối quan hệ nào đi nữa, nguyên tắc cơ bản nhất vẫn là đôi bên cùng có lợi win-win.
Mọi việc chỉ smooth nếu cả hai bên đều sẵn sàng và đạt được kết quả mong muốn.
Nói chung, việc tuân thủ nguyên tắc có đi có lại mới toại lòng nhau chính là ý thức lớn nhất mà người trưởng thành nên có. Hiểu được điều này thì năm mới tiền bạc ầm ầm, cuộc sống sung túc đủ đầy nè!
Nguồn: kenh14.vn