Năm mới rồi, tôi quyết tâm vứt ngay 6 thứ này dù nhà nào cũng có đầy

4cfca1da521f73012d07.jpg


Ngó quanh nhà là thấy toàn đồ "nghĩ là hữu ích" nhưng thực ra chỉ nằm im ăn bám diện tích thôi Có khi mua về còn chưa dùng lần nào luôn á. Giờ nghĩ lại thấy chúng nó không chỉ chiếm chỗ mà còn thành gánh nặng tinh thần nữa chứ!

1. Đồ ăn tích trữ đầy tủ lạnh

Ai cũng vậy đúng không? Cứ thấy livestream bán hàng hay đi siêu thị là tay nhanh hơn não, mua một đống đồ ăn về nhét tủ lạnh ‍♀️ Lý do? "Trời ơi rẻ quá", "Bổ dưỡng lắm" blabla...

Nhưng mà để lâu thì mất chất lượng, còn ảnh hưởng sức khỏe nữa chứ! Kiểu như tôi mỗi lần không cưỡng được lời chị bán thịt, mua về một đống rồi tủ lạnh không nhét nổi luôn

Thế nên giờ phải chăm chỉ vệ sinh tủ lạnh hơn, thấy đồ hết hạn là vứt liền tay. Còn khi đi mua hàng phải học cách "nói không" với cái tay của chính mình thôi!

6ac633e70c674c79dddb.png


2. Đồ điện tử cũ nát không xài

Công nghệ update liên tục, đồ điện tử ở nhà cũng chất đống: điện thoại cũ, laptop cũ, TV cũ, máy giặt, tủ lạnh cũ...

Mấy món này không chỉ chiếm chỗ làm nhà cửa lộn xộn, mà còn nguy hiểm nữa đó! Dễ gây cháy nổ lắm. Vậy nên phải dọn dẹp thường xuyên, vứt đi những thứ không dùng cho nhẹ nhà nhẹ đầu.

Ơ nhưng mà nhớ nhé, trước khi bán điện thoại cũ phải khôi phục cài đặt gốc, xóa hết thông tin cá nhân đi nha! Không là lộ hết bí mật đó

3. Núi quần áo không bao giờ mặc

Tủ đồ của con gái luôn thiếu một bộ quần áo - câu nói kinh điển mà ai cũng hiểu Cứ thấy đẹp là mua, thấy sale là rinh, thấy trendy là chốt đơn...

Nhưng sự thật là mua về rồi chẳng mặc bao nhiêu lần. Vứt thì thấy "tiền mất tật mang", không vứt thì chiếm hết chỗ trong tủ, thành gánh nặng vô hình luôn!

Giải pháp là phải thường xuyên declutter tủ đồ, đồ cũ thì cho đi hoặc donate cho người cần. Và quan trọng nhất: KIỀM CHẾ TAY MUA SẮM lại đi các bạn ơi! ️

e1daad509135ccc92ad2.png


4. Mỹ phẩm mua hoài không hết

Makeup là phải có, nhưng mà nhiều khi mình rơi vào team "mua sml" mất rồi Cứ thấy review hay là chốt, thấy sale là order, thấy trend mới là múa may...

Tôi thì chỉ thích mua thôi chứ dùng thì... lười lắm Để rồi nhiều món hết hạn oan uổng, bàn trang điểm lại thêm lộn xộn.

Vậy nên phải mua có chừng mực thôi! Nhà còn đồ thì đừng mua thêm nữa. Hết hạn thì vứt, không dùng thì cho đi người khác cho đỡ phí!

37ece5f644a59b8f3609.png


5. Núi sách chưa đọc

Sách là kho tri thức đúng rồi, nhưng mà nhiều người (kể cả tôi) cứ thích mua hoài không đọc Thấy sách nào cũng muốn rinh về, nhưng giờ ai còn thời gian đọc sách đâu...

Điện thoại, laptop, tablet nó tiện hơn mà! Nên là sách cứ chất đống, phòng học trông không được sạch sẽ tí nào.

Nên mua sách phải có chừng mực, còn những cuốn không cần thiết thì tặng cho người khác đọc cho đỡ phí nhé!

6. Đồ lưu niệm từ đời Tống

Mỗi lần đi du lịch là tôi mua đồ lưu niệm về đầy nhà Lý do? Để sau này về già ngồi ngắm nghía, nhớ lại tuổi trẻ của mình...

Nhưng mà đi nhiều + thích mua sắm = nhà tôi thành bảo tàng mất rồi! Thỉnh thoảng lôi ra xem thì thấy kỷ niệm đẹp đấy, nhưng quá nhiều làm mình rối não luôn ‍

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top