Năm mới đổi vận: Bỏ ngay mấy thói quen này không là túi vẫn cứ thủng mãi nha!

CunStar5616

New member
Năm mới đến, ai cũng hứa hẹn sẽ "năm nay phải tiết kiệm", "phải đầu tư cho ra hồn", "phải quản lý tiền bạc pro hơn"... Nhưng thật ra, đa số chúng mình khó lên được không phải vì thiếu kiến thức, mà do những thói quen xấu đã ngấm vào máu rồi đó! Không đổi cách sống thì... tài chính cũng mãi giậm chân thôi bro ơi

Muốn ví dày lên, điều đầu tiên không phải là kiếm thêm tiền (tất nhiên có thêm tiền vẫn tốt lắm), mà là **loại bỏ ngay** những thói quen đang lặng lẽ "hút máu" túi tiền mỗi ngày. Dưới đây là list những thói xấu phổ biến nhất mà bạn cần drop ngay từ đầu năm nha!

**Bỏ thói quen shopping theo mood**

Đây chính là kẻ thù số 1 của tài chính cá nhân đó! Hết một ngày làm việc kiệt sức, nhiều người tự thưởng bản thân bằng cách mua sắm, ăn uống xả láng, hoặc đi du lịch ngắn ngày với lý do "mình xứng đáng được hưởng thụ mà" Vấn đề không nằm ở việc hưởng thụ, mà ở chỗ để cảm xúc điều khiển mọi quyết định chi tiêu luôn á!

Chi tiêu kiểu cảm xúc thường không có kế hoạch gì cả. Người ta mua vì buồn, vì stress quá đà, vì muốn bù đắp áp lực công việc, hoặc vì thấy người khác có thì mình cũng phải có. Những khoản chi nhỏ nhưng lặp đi lặp lại liên tục như vậy, dần dần sẽ tạo thành dòng chảy âm thầm rút cạn tài khoản đấy!

Thói quen này nguy hiểm ở chỗ nó cho cảm giác sướng trong tích tắc nhưng hậu quả thì dài hạn lắm: không có quỹ dự phòng, không tích lũy được gì, lúc nào cũng ở trạng thái "chờ ngày lương về" Năm mới rồi, hãy thay đổi cách hỏi bản thân trước mỗi lần chi tiêu nhé: mình đang **cần thật sự**, hay chỉ đang muốn cảm thấy đỡ khổ hơn trong vài phút thôi?

0f2afae6bcc1226154a9.png


**Bỏ tư duy "có bao nhiêu xài bấy nhiêu"**

Nhiều người không có kế hoạch tài chính không phải vì lương thấp đâu, mà vì lương tăng bao nhiêu thì mức sống cũng tăng bấy nhiêu luôn! Khi lương 10 triệu thì sống như người 10 triệu, lên 15 triệu thì chi tiêu như người 15 triệu. Không có khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu = không có tích lũy, đơn giản vậy thôi ‍♀️

Đây là cái bẫy siêu phổ biến của tầng lớp trung lưu mới nổi nè. Cảm giác "đã vất vả thì phải sống xịn hơn chứ" khiến việc upgrade điện thoại, xe cộ, quần áo, lên đồ ăn ở quán fancy trở thành điều "đương nhiên" rồi. Nhưng nếu không chủ động giữ lại một phần thu nhập cho tương lai, thì dù kiếm nhiều đến đâu, tình trạng tài chính vẫn mong manh lắm!

Năm mới này cần bỏ tư duy tiêu hết những gì kiếm được, và thay bằng tư duy **trả tiền cho tương lai trước**. Tức là tiết kiệm và đầu tư ngay khi vừa nhận lương, chứ đừng chờ đến cuối tháng còn thừa bao nhiêu mới để dành nhé (vì chắc chắn sẽ không còn gì đâu ).

**Bỏ thói quen đà điểu không dám nhìn vào con số**

Một thói quen cực kỳ phổ biến nữa là không muốn nhìn vào bảng chi tiêu, không dám check tài khoản, không tổng kết tháng. Nhiều người sợ phải đối diện với sự thật rằng mình đã tiêu quá tay, nợ quá nhiều, hoặc không để dành được đồng nào cả Việc né tránh này không làm vấn đề biến mất đâu, mà chỉ tích tụ thêm thôi!

Tài chính cá nhân không thể cải thiện nếu không có dữ liệu. Không biết mình đốt bao nhiêu tiền cho ăn uống, mua sắm, giải trí thì mọi lời khuyên tiết kiệm đều vô nghĩa hết! Việc ghi chép không phải để tự trách mình đâu, mà để hiểu rõ dòng tiền đang chảy đi đâu.

Năm mới nên là lúc hình thành thói quen nhìn thẳng vào con số. Không cần phức tạp đâu, chỉ cần biết ba điều cơ bản: mỗi tháng mình kiếm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Đó là nền tảng cho mọi quyết định tài chính sau này đó!

7cc0062dbf32edcd0840.png


**Bỏ thói quen cứ trì hoãn việc chuẩn bị cho rủi ro**

Rất nhiều bạn trẻ có tâm lý "mình còn trẻ mà, chưa cần nghĩ đến chuyện rủi ro đâu". Nhưng chính những cú shock như ốm đau, mất việc, tai nạn mới là thứ đẩy nhiều gia đình vào khủng hoảng tài chính đấy! Không có quỹ dự phòng, không có bảo hiểm, một biến cố nhỏ cũng đủ xóa sạch thành quả tích lũy nhiều năm rồi

Trì hoãn việc chuẩn bị cho rủi ro thường do hai lý do: nghĩ rằng chưa cần, hoặc nghĩ rằng chưa đủ tiền. Nhưng thực tế, càng chờ thì chi phí càng cao, và rủi ro càng lớn nha! Chuẩn bị tài chính không phải là dấu hiệu bi quan, mà là biểu hiện của trách nhiệm với bản thân và gia đình đấy.

Năm mới rồi, đừng phó mặc tương lai cho trời phật nữa, hãy chủ động xây dựng một lớp đệm an toàn, dù chỉ từ những khoản nhỏ nhé!

**Bỏ ảo tưởng làm giàu nhanh kiểu "chớp mắt thành tỷ phú"**

Mạng xã hội giờ đầy rẫy câu chuyện thành công nhanh như chớp: đầu tư vài năm là mua nhà mua xe, nghỉ hưu sớm tận hưởng cuộc sống... Điều này vô tình tạo áp lực kiểu nếu không kiếm được nhiều tiền sớm thì mình "flop" rồi Từ đó, nhiều người lao đầu vào các kênh đầu tư rủi ro, vay tiền để đầu tư, hoặc tin vào những lời hứa lợi nhuận cao ngất ngưởng.

51073f41a8896330acd0.png


Ảo tưởng làm giàu nhanh khiến người ta đánh đổi sự ổn định lấy hy vọng mong manh. Trong khi đó, tài chính cá nhân bền vững thường đến từ những bước đi **chậm, đều và kỷ luật** thôi. Tiết kiệm, đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực nghề nghiệp vẫn là con đường ít hào nhoáng nhưng an toàn nhất!

Không ai cải thiện tài chính chỉ nhờ một quyết định to đùng đâu, mà nhờ hàng trăm quyết định nhỏ mỗi ngày đấy! Bỏ chi tiêu theo cảm xúc, bỏ tư duy tiêu hết thu nhập, bỏ né tránh con số, bỏ trì hoãn phòng ngừa rủi ro và bỏ ảo tưởng làm giàu nhanh chính là những bước đầu tiên để xây nền móng tài chính vững chắc hơn nha các bạn ơi! ✨

54443471c7f6f5312f16.png


16061285567da117fd57.png


fc4ffcb4e385085a998d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top