Trời ơi, câu chuyện này nghe mà nước mắt chảy ròng luôn á! Gần đây khi lên chương trình Idol Radio, Wyatt của ONF đã kể lại khoảnh khắc đau lòng nhất đời mình ngay trước thềm comeback.
ONF vừa mới trở lại làng nhạc với ca khúc Popping, đang bận rộn chạy show quảng bá sản phẩm mới. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau những sân khấu rực rỡ đó là một câu chuyện vô cùng xót xa.
Wyatt tâm sự: "Mình đã suy nghĩ mãi về chuyện này. Mẹ mình mất ngay trước khi album ra mắt. Nhưng lúc đó mình quyết định không nói gì với các thành viên cả. Vì nhóm đã chuẩn bị comeback rất vất vả, mình không muốn làm họ thêm gánh nặng nữa. Dù buồn lắm nhưng mình chọn cách tự gánh chịu, không muốn các bro bị ảnh hưởng tâm trạng".
Nhưng rồi mọi chuyện không thể giấu mãi. Wyatt kể tiếp: "Có một lịch trình mình không thể tham gia nên buộc phải gọi cho J-US để nói lý do thật. Mình còn dặn là đừng nói cho ai nhé. Nhưng cậu ấy lập tức hét lên 'Cậu nói gì vậy, đám tang ở đâu?' Chỉ 1 giây sau thôi, tất cả các thành viên đã đến bên mình. Lúc đó thật sự... rất cảm động".
Nghe mà ứa nước mắt luôn ý! Wyatt bồi hồi nhớ lại: "Lúc đó mình cảm thấy nếu không có các đồng đội ở đó, mẹ mình cũng không thể nhẹ lòng ra đi. Nhờ các bro, họ gọi cho mọi người, mẹ của họ, tất cả mọi người trong công ty kể cả thành viên B1A4, Oh My Girl. Họ đều ở lại với mình đến tận cùng".
Câu kết thúc của Wyatt khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt: "Mình sống vì những người anh em của mình, mình sống vì ONF".
ONF là nhóm nhạc hậu bối cùng công ty với Oh My Girl, debut năm 2017 với 7 thành viên. Tuy nhiên đến tháng 8/2019, thành viên Laun đã rời nhóm vì lý do cá nhân. Suốt 4 năm qua kể từ debut, ONF hoạt động cực kỳ chăm chỉ với các dự án âm nhạc ở cả Hàn lẫn Nhật, nhưng có vẻ nữ thần may mắn vẫn chưa thực sự mỉm cười với các chàng trai.
Nguồn: svvn.tienphong.vn
ONF vừa mới trở lại làng nhạc với ca khúc Popping, đang bận rộn chạy show quảng bá sản phẩm mới. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau những sân khấu rực rỡ đó là một câu chuyện vô cùng xót xa.
Wyatt tâm sự: "Mình đã suy nghĩ mãi về chuyện này. Mẹ mình mất ngay trước khi album ra mắt. Nhưng lúc đó mình quyết định không nói gì với các thành viên cả. Vì nhóm đã chuẩn bị comeback rất vất vả, mình không muốn làm họ thêm gánh nặng nữa. Dù buồn lắm nhưng mình chọn cách tự gánh chịu, không muốn các bro bị ảnh hưởng tâm trạng".
Nhưng rồi mọi chuyện không thể giấu mãi. Wyatt kể tiếp: "Có một lịch trình mình không thể tham gia nên buộc phải gọi cho J-US để nói lý do thật. Mình còn dặn là đừng nói cho ai nhé. Nhưng cậu ấy lập tức hét lên 'Cậu nói gì vậy, đám tang ở đâu?' Chỉ 1 giây sau thôi, tất cả các thành viên đã đến bên mình. Lúc đó thật sự... rất cảm động".
Nghe mà ứa nước mắt luôn ý! Wyatt bồi hồi nhớ lại: "Lúc đó mình cảm thấy nếu không có các đồng đội ở đó, mẹ mình cũng không thể nhẹ lòng ra đi. Nhờ các bro, họ gọi cho mọi người, mẹ của họ, tất cả mọi người trong công ty kể cả thành viên B1A4, Oh My Girl. Họ đều ở lại với mình đến tận cùng".
Câu kết thúc của Wyatt khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt: "Mình sống vì những người anh em của mình, mình sống vì ONF".
ONF là nhóm nhạc hậu bối cùng công ty với Oh My Girl, debut năm 2017 với 7 thành viên. Tuy nhiên đến tháng 8/2019, thành viên Laun đã rời nhóm vì lý do cá nhân. Suốt 4 năm qua kể từ debut, ONF hoạt động cực kỳ chăm chỉ với các dự án âm nhạc ở cả Hàn lẫn Nhật, nhưng có vẻ nữ thần may mắn vẫn chưa thực sự mỉm cười với các chàng trai.
Nguồn: svvn.tienphong.vn