Dạo này Nam Em lại khiến dân tình phải chú ý khi liên tục thả status sâu sắc trên TikTok. Mới đây cô nàng viết: "Kẻ mạnh thật sự không phải là kẻ chưa từng rơi nước mắt, mà là kẻ dám một mình gạt đi nước mắt, nhặt lên những gì còn lại và tiếp tục đứng lên chiến đấu khi xung quanh không một bóng người".
Đọc xong câu này mà ai cũng phải suy ngẫm một hồi luôn á! Tuy không rõ cô đang ám chỉ ai hay chuyện gì, nhưng việc nhấn mạnh về sự cô đơn và khả năng tự vực dậy đã làm nhiều người quan tâm. Trong một post khác, Nam Em còn share tiếp: "Những điều tử tế mà bạn đã trao đi, rồi sẽ có ngày quay trở về dưới hình hài của một người rất yêu bạn".
Có thể thấy Nam Em đang chọn cách "nói không nói, giấu không giấu" thay vì kể hết chuyện đời tư. Sau những drama trước đó, giờ hình ảnh của cô trên mạng xã hội chill hơn hẳn, tập trung vào những chia sẻ riêng tư và chiêm nghiệm về cuộc sống.
Nhắc lại một tí về chuyện tình cảm, năm 2026 này đánh dấu cột mốc quan trọng khi Nam Em xác nhận đã chia tay bạn trai Bùi Hữu Cường sau hơn hai năm yêu nhau. Cặp đôi công khai từ cuối năm 2023 và từng nhiều lần gây sốt cộng đồng mạng. Đến tháng 3/2026, cô xác nhận hai người đã "đường ai nấy đi", khép lại mối tình từng được kỳ vọng nhiều về tương lai.
Tuy nhiên sau khi chia tay, Nam Em không "mất hút" hoàn toàn khỏi showbiz đâu nhé! Tháng 3/2026, cô xuất hiện tại buổi casting phim điện ảnh Đường về của Quách Beem. Dự án này hot lắm, nhận tới gần 1.000 hồ sơ đăng ký online và khoảng 300 ứng viên được gọi casting trực tiếp. Cô góp mặt cùng dàn sao như Nam Anh, Khả Ngân, Lê Bống và nhiều diễn viên khác.
Điểm đáng chú ý là MC Quyền Linh đã trực tiếp hướng dẫn Nam Em xử lý cảm xúc trong một phân đoạn tâm lý. Những hình ảnh cô bật khóc khi thử vai làm nhiều người xúc động với màn tái xuất này. Tuy nhiên casting chưa có nghĩa là đã "chốt deal" được vai đâu nha. Vì thế Đường về hiện đang được xem là cơ hội comeback điện ảnh của cô.
Nhìn lại sự nghiệp, Nam Em từng có thời kỳ khá "chanh sả" trên màn ảnh rộng đấy. Cô debut điện ảnh với Lô Tô năm 2017, đảm nhận vai Thương. Phim thu về gần 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé và giúp cô tạo được dấu ấn đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất.
Năm 2018, Nam Em tiếp tục tham gia 798 Mười của đạo diễn Dustin Nguyễn với vai Bích. Tác phẩm đạt khoảng 31-35 tỷ đồng, tiếp tục giúp tên tuổi người đẹp gắn liền với những dự án điện ảnh có thành tích thương mại ổn áp.
Đến năm 2022, Nam Em comeback màn ảnh rộng với Nhà Không Bán, vào vai Trinh. Bộ phim tâm linh - kinh dị - gia đình này đạt hơn 28 tỷ đồng doanh thu. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh gần nhất của cô tính đến hiện tại.
Đáng nói là sau Nhà Không Bán, Nam Em chưa công bố phim điện ảnh mới chính thức nào. Chính vì thế, động thái casting Đường về hồi tháng 3 được xem là tín hiệu đáng chú ý cho khả năng cô trở lại màn ảnh sau khoảng bốn năm vắng bóng. Nếu được chọn, đây sẽ là bước tiếp theo trong hành trình "làm lại cuộc đời" của cô sau nhiều biến động.
Nguồn: saostar.vn