"Mình không thay đổi được gì, chỉ biết chấp nhận và tự làm mình vui. Bởi vì nếu mình bực bội quá, giãy giụa trong mớ hỗn độn đó thì cuối cùng mình làm mình mệt thôi" - Trung Dũng tâm sự khiến ai cũng cảm thấy thương và đồng cảm
Mới đây, anh Trung Dũng đã có buổi livestream chill cùng fan trên kênh TikTok của mình. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, ngoài việc tám chuyện vui vẻ với khán giả, nam diễn viên còn mở lòng về những drama mà anh gặp phải. Anh cho biết có nhiều thứ anh không làm nhưng vẫn bị ăn "gạch đá" khiến anh vô cùng bức xúc
Anh nói thẳng luôn: "Họ cứ nói tầm bậy tầm bạ. Các bạn biết không, Dũng làm nghề, chưa từng làm gì sai với khán giả. Lúc nào cũng tâm niệm, đây là cái nghề - cái đạo của mình, mình cố gắng làm thật tốt, thật là hay.
Mỗi một vai diễn, mình đóng phải để khán giả tin là nhân vật đó chứ không phải Trung Dũng đóng nhân vật đó. Bất cứ vai diễn nào cũng vậy. Ví dụ phim "Lạc giới", một nhân vật đồng tính, phải để khán giả tin đó là Hải – một người đồng tính. Có như vậy thì mới thành công trong sự nghiệp.
Còn nếu mình đóng mà khán giả bảo "Trung Dũng đóng phim kìa" thì làm sao thành công, làm sao được khán giả yêu thích. Lúc nào Dũng cũng cố gắng hết khả năng. Dũng chưa bao giờ phải làm điều gì để câu view, câu like hết, hay nói đạo lý vì mình càng nói nhiều mình càng chết, nó không lợi ích gì. Dũng chỉ tập trung chuyên môn. Dũng là diễn viên thì làm tốt công việc diễn viên, đơn giản vậy thôi.
Dũng sống một mình quen rồi, từ nhỏ tới lớn. Dũng một mình làm nghề quen rồi, nhiều khi thấy người ta có fan club còn mình quay qua quay lại không có ai Những người yêu thích Dũng thì lớn tuổi rồi, họ không rảnh, chỉ quan tâm Dũng qua ti vi thôi.
Cho nên Dũng tính qua Tết thành lập fan club Trung Dũng luôn đây. Người ta ăn hiếp Dũng thì các bạn phải bênh vực Dũng chứ, đúng không? Các bạn vô nói chuyện cho họ hiểu, chứ Dũng đâu thể một mình chống lại mafia được".
Sau khi chia sẻ với mọi người, Trung Dũng tự động viên bản thân: "Thôi thì cố gắng, chuyện gì không vui thì mình cũng cố gắng. Mình không thay đổi được gì, chỉ biết chấp nhận và tự làm mình vui. Bởi vì nếu mình bực bội quá, giãy giụa trong mớ hỗn độn đó thì cuối cùng mình làm mình mệt.
Nhiều khi Dũng đi đâu hay làm gì ở trong xe, Dũng chỉ muốn đập nát cái xe hoặc về nhà giục cái nồi, đập cái ly hay muốn chửi thề
Có những lúc đang chạy xe, mình chửi thề trong xe luôn vì quá bực mình, quá mệt mỏi. Cuối cùng Dũng nghĩ, chỉ mình là người mệt nên thôi, hoan hỷ cho qua hết, nhẹ nhàng. Mỗi lần như thế Dũng đều nhủ, hoan hỷ, hoan hỷ thì sẽ qua được".
Trung Dũng kể thêm một detail khá thú vị: "Dũng rất ngại chở người lạ, vì sợ lộ bản chất thật của mình ra. Các bạn muốn biết bản chất của một người như thế nào, các bạn lên xe họ ngồi, đi một hồi là lộ ra hết bản chất thật, vui lắm"
Anh Trung Dũng sinh năm 1973, có hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình nam tính chuẩn "oppa", khả năng diễn xuất thật tình thật cảm, Trung Dũng đảm nhận đa dạng các vai diễn trên truyền hình lẫn điện ảnh.
Nam diễn viên nhận được tình cảm của đông đảo khán giả qua các phim: Dưới cờ đại nghĩa, Nghề báo, Người đàn bà yếu đuối, Gạo nếp gạo tẻ, Lưới trời, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh...
Nguồn: soha.vn
Mới đây, anh Trung Dũng đã có buổi livestream chill cùng fan trên kênh TikTok của mình. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, ngoài việc tám chuyện vui vẻ với khán giả, nam diễn viên còn mở lòng về những drama mà anh gặp phải. Anh cho biết có nhiều thứ anh không làm nhưng vẫn bị ăn "gạch đá" khiến anh vô cùng bức xúc
Anh nói thẳng luôn: "Họ cứ nói tầm bậy tầm bạ. Các bạn biết không, Dũng làm nghề, chưa từng làm gì sai với khán giả. Lúc nào cũng tâm niệm, đây là cái nghề - cái đạo của mình, mình cố gắng làm thật tốt, thật là hay.
Mỗi một vai diễn, mình đóng phải để khán giả tin là nhân vật đó chứ không phải Trung Dũng đóng nhân vật đó. Bất cứ vai diễn nào cũng vậy. Ví dụ phim "Lạc giới", một nhân vật đồng tính, phải để khán giả tin đó là Hải – một người đồng tính. Có như vậy thì mới thành công trong sự nghiệp.
Còn nếu mình đóng mà khán giả bảo "Trung Dũng đóng phim kìa" thì làm sao thành công, làm sao được khán giả yêu thích. Lúc nào Dũng cũng cố gắng hết khả năng. Dũng chưa bao giờ phải làm điều gì để câu view, câu like hết, hay nói đạo lý vì mình càng nói nhiều mình càng chết, nó không lợi ích gì. Dũng chỉ tập trung chuyên môn. Dũng là diễn viên thì làm tốt công việc diễn viên, đơn giản vậy thôi.
Dũng sống một mình quen rồi, từ nhỏ tới lớn. Dũng một mình làm nghề quen rồi, nhiều khi thấy người ta có fan club còn mình quay qua quay lại không có ai Những người yêu thích Dũng thì lớn tuổi rồi, họ không rảnh, chỉ quan tâm Dũng qua ti vi thôi.
Cho nên Dũng tính qua Tết thành lập fan club Trung Dũng luôn đây. Người ta ăn hiếp Dũng thì các bạn phải bênh vực Dũng chứ, đúng không? Các bạn vô nói chuyện cho họ hiểu, chứ Dũng đâu thể một mình chống lại mafia được".
Sau khi chia sẻ với mọi người, Trung Dũng tự động viên bản thân: "Thôi thì cố gắng, chuyện gì không vui thì mình cũng cố gắng. Mình không thay đổi được gì, chỉ biết chấp nhận và tự làm mình vui. Bởi vì nếu mình bực bội quá, giãy giụa trong mớ hỗn độn đó thì cuối cùng mình làm mình mệt.
Nhiều khi Dũng đi đâu hay làm gì ở trong xe, Dũng chỉ muốn đập nát cái xe hoặc về nhà giục cái nồi, đập cái ly hay muốn chửi thề
Có những lúc đang chạy xe, mình chửi thề trong xe luôn vì quá bực mình, quá mệt mỏi. Cuối cùng Dũng nghĩ, chỉ mình là người mệt nên thôi, hoan hỷ cho qua hết, nhẹ nhàng. Mỗi lần như thế Dũng đều nhủ, hoan hỷ, hoan hỷ thì sẽ qua được".
Trung Dũng kể thêm một detail khá thú vị: "Dũng rất ngại chở người lạ, vì sợ lộ bản chất thật của mình ra. Các bạn muốn biết bản chất của một người như thế nào, các bạn lên xe họ ngồi, đi một hồi là lộ ra hết bản chất thật, vui lắm"
Anh Trung Dũng sinh năm 1973, có hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình nam tính chuẩn "oppa", khả năng diễn xuất thật tình thật cảm, Trung Dũng đảm nhận đa dạng các vai diễn trên truyền hình lẫn điện ảnh.
Nam diễn viên nhận được tình cảm của đông đảo khán giả qua các phim: Dưới cờ đại nghĩa, Nghề báo, Người đàn bà yếu đuối, Gạo nếp gạo tẻ, Lưới trời, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh...
Nguồn: soha.vn