Nam diễn viên từng bị tố chèn ép đồng nghiệp: "Lần đầu phải vào khoa tâm thần để khám, đêm nào cũng mất ngủ"

VitKitty3941

New member
"Tôi không ngủ được, cứ có những suy nghĩ kiểu: Cuộc sống bí bách quá rồi, bên ngoài người ta tàn nhẫn ghê thì mày nên chết đi..." - lời tâm sự đau lòng của nam diễn viên

Giữa năm 2024, **Minh Dự** bị diễn viên Phan Đạt tố nói xấu và chèn ép đồng nghiệp. Drama chưa lắng xuống, anh tiếp tục bị nghệ sĩ Lê Quốc Nam (một tiền bối) tố chèn ép con gái nuôi của ông - một diễn viên nữ chưa nổi tiếng.

Đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với Minh Dự khi liên tục dính ồn ào. Mới đây, xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình **Ly Vỡ**, nam diễn viên sinh năm 1995 đã thẳng thắn nhìn lại câu chuyện này.

Trong chương trình, MC Liêu Hà Trinh hỏi: "Khi mọi chuyện trở nên rắc rối, điều khiến Dự cảm thấy khó nói nhất là gì?".

Nam diễn viên chia sẻ: "Có một câu mọi người rất dễ nói nhưng khi gặp rắc rối lại khó nói vô cùng. Đó là 'tôi vẫn ổn'. Tới một lúc, miệng tôi không thể nói được câu này. 'Em ổn mà, em không sao hết'. Tôi không nói được câu đó. Tôi không lừa dối được tôi. Tôi bất ổn thật. Não tôi, thần kinh của tôi lúc đó biết là tôi đang không ổn"

Phương Lan (cũng tham gia chương trình) tiếp lời: "Tôi từng thấy Minh Dự bất ổn. Dự không kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi xảy ra chuyện, Dự nói mà giọng run run. Tôi vẫn có thể chia sẻ được, nói được nhưng Dự thì không. Không biết phải nói gì, phải nói như nào. Cảm xúc vụn vỡ".

9a5c007e6290aa3ffda1.png


Minh Dự nói thêm: "Đó là lần hiếm hoi trong cuộc đời mà tôi cảm thấy ngôn ngữ vô nghĩa. Câu từ vô nghĩa. Có rất nhiều người dùng hình ảnh trên phim, trên sân khấu của tôi để phản chiếu con người ngoài đời của tôi.

Ví dụ khi tôi gặp chuyện thì người ta bảo, trời ơi, cái nết diễn của thằng Dự cỡ đó, thế nào nó cũng lên chửi, nó rống lên, giãy đành đạch lên, dễ gì im như vậy.

Nhưng đó là hình ảnh của mọi người thường xem còn con người Minh Dự ngoài đời của tôi khác chứ. Có những lúc tôi cảm giác mình không biết nói gì. Nói để được gì? Đi tới tận cùng để được gì? Không được gì hết.

Ngay lúc đó, nhiều người hỏi tôi ổn không? Tôi im. Không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu vì tôi biết mình đang không ổn. **Lần đầu tiên tôi bước vào khoa tâm thần để khám**. Đó là hồi đầu năm nay. Bởi vì tôi cảm giác, nếu không kiểm soát được, tôi sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm.

Tôi ở một mình và nó xảy ra tình trạng là những đêm tôi không ngủ được, sẽ có những suy nghĩ, lời nói kiểu như: 'Cuộc sống bí bách quá rồi, bên ngoài người ta quá tàn nhẫn thì mày nên chết đi. Mày có thể ra lấy hộp thuốc ngủ uống mà. Mày có thể dùng giấc ngủ của mày để cảnh tỉnh những người đó'.

45c64eee0708a11e7e01.png


Điều đáng nói là, trong suốt thời gian bất ổn đó, Minh Dự vẫn đi diễn sân khấu bình thường

Đêm này qua đêm khác, tôi có suy nghĩ đó. Tôi lên Google tìm 'loại thuốc ngủ nào có thể chết dễ nhất'. Vì có những loại thuốc ngủ chỉ cần súc ruột là xong. Tức là tôi có chủ định tìm loại thuốc ngủ mạnh nhất.

Nhưng có vẻ là nhờ tuổi thơ quá bám sâu vào gia đình. Tôi nghĩ tới ba mẹ, tới những người thân thương của mình và tôi tỉnh lại và quyết định đi khám".

c2634a9b821f35522a01.png


54892d8fb9b5f4d9b875.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top