BinGirl7291
New member
Chiều 14/5 vừa rồi, cộng đồng mạng xứ Trung bàng hoàng khi nam diễn viên Vương Hỷ bất ngờ tiết lộ chuyện từng hai lần bị chuốc thuốc và xâm hại trong năm 2024. Nghiêm trọng hơn, những vụ việc này đã khiến anh mắc hội chứng tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) cực nguy hiểm, sau đó chuyển biến thành suy thận cấp tính luôn.
Thay vì nhận được sự cảm thông từ netizen, anh lại phải hứng chịu những comment ác ý đến nỗi phải lên tiếng phản bác gay gắt. Đúng là đời không như mơ!
Hai lần tỉnh dậy trong hoảng loạn
Theo lời kể của Vương Hỷ, hai vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 15/7 và 10/12/2024. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân trên giường, xung quanh còn có chất thải nữa. Choáng váng nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh để ghi hình lại những vết thương và vết bầm trên cơ thể làm bằng chứng, rồi lập tức đến bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, điều khiến nam diễn viên thất vọng là cách xử lý của bệnh viện. Họ chỉ kê đơn thuốc giảm đau mà không sắp xếp bác sĩ thăm khám trực tiếp. Vài ngày sau, khi sức khỏe xấu đi trông thấy, anh mới đến viện kiểm tra lại và được xác nhận mắc hội chứng tiêu cơ vân nghiêm trọng, dẫn đến suy thận cấp tính.
"Nếu lần khám đầu tiên họ không bỏ qua những dấu hiệu quan trọng thì có khi đã không đến nỗi nghiêm trọng như vậy", anh bày tỏ sự bức xúc.
"Tôi không làm để câu view, mà để xã hội thức tỉnh"
Vương Hỷ chia sẻ: "Tôi công bố chuyện này không phải để gây chú ý mà để xã hội nhìn nhận nghiêm túc hơn về vấn đề bạo lực tình dục, đặc biệt là các nạn nhân nam, những người ít được quan tâm và dễ bị xem nhẹ".
Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông: "Anh không đơn độc, hãy tiếp tục mạnh mẽ", "Phải khởi kiện để đòi lại công lý"... Nhưng vẫn không thiếu những comment tiêu cực chế giễu anh.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Vương Hỷ đã chụp lại màn hình, truy tìm và đăng tải hình ảnh cá nhân của người comment ác ý kèm theo tài khoản mạng xã hội để công khai chỉ trích. Sau phản ứng gay gắt này và sự lên án từ cộng đồng mạng, trang cá nhân của người kia đã không thể truy cập. Đúng kiểu "play stupid games, win stupid prizes" đây mà!
Sự nghiệp đáng nể của Vương Hỷ
Vương Hỷ sinh năm 1967 tại Hong Kong (Trung Quốc), tên thật là Quảng Nghị Di. Anh từng là cảnh sát trước khi chuyển hướng làm diễn viên. Một số bộ phim anh tham gia có thể kể đến như Đội chống buôn lậu, Đội bảo vệ nhân chứng, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Anh hùng trong biển lửa, Sự thật của bóng tối...
Đến nay, Vương Hỷ đã rời khỏi ngành giải trí. Tài tử TVB này từng công khai yêu đồng giới, không né tránh ống kính của phóng viên khi bắt gặp tay trong tay với người tình. Đúng là một con người sống thật với chính mình!
Nguồn: kenh14.vn
Thay vì nhận được sự cảm thông từ netizen, anh lại phải hứng chịu những comment ác ý đến nỗi phải lên tiếng phản bác gay gắt. Đúng là đời không như mơ!
Hai lần tỉnh dậy trong hoảng loạn
Theo lời kể của Vương Hỷ, hai vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 15/7 và 10/12/2024. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân trên giường, xung quanh còn có chất thải nữa. Choáng váng nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh để ghi hình lại những vết thương và vết bầm trên cơ thể làm bằng chứng, rồi lập tức đến bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, điều khiến nam diễn viên thất vọng là cách xử lý của bệnh viện. Họ chỉ kê đơn thuốc giảm đau mà không sắp xếp bác sĩ thăm khám trực tiếp. Vài ngày sau, khi sức khỏe xấu đi trông thấy, anh mới đến viện kiểm tra lại và được xác nhận mắc hội chứng tiêu cơ vân nghiêm trọng, dẫn đến suy thận cấp tính.
"Nếu lần khám đầu tiên họ không bỏ qua những dấu hiệu quan trọng thì có khi đã không đến nỗi nghiêm trọng như vậy", anh bày tỏ sự bức xúc.
"Tôi không làm để câu view, mà để xã hội thức tỉnh"
Vương Hỷ chia sẻ: "Tôi công bố chuyện này không phải để gây chú ý mà để xã hội nhìn nhận nghiêm túc hơn về vấn đề bạo lực tình dục, đặc biệt là các nạn nhân nam, những người ít được quan tâm và dễ bị xem nhẹ".
Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông: "Anh không đơn độc, hãy tiếp tục mạnh mẽ", "Phải khởi kiện để đòi lại công lý"... Nhưng vẫn không thiếu những comment tiêu cực chế giễu anh.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Vương Hỷ đã chụp lại màn hình, truy tìm và đăng tải hình ảnh cá nhân của người comment ác ý kèm theo tài khoản mạng xã hội để công khai chỉ trích. Sau phản ứng gay gắt này và sự lên án từ cộng đồng mạng, trang cá nhân của người kia đã không thể truy cập. Đúng kiểu "play stupid games, win stupid prizes" đây mà!
Sự nghiệp đáng nể của Vương Hỷ
Vương Hỷ sinh năm 1967 tại Hong Kong (Trung Quốc), tên thật là Quảng Nghị Di. Anh từng là cảnh sát trước khi chuyển hướng làm diễn viên. Một số bộ phim anh tham gia có thể kể đến như Đội chống buôn lậu, Đội bảo vệ nhân chứng, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Anh hùng trong biển lửa, Sự thật của bóng tối...
Đến nay, Vương Hỷ đã rời khỏi ngành giải trí. Tài tử TVB này từng công khai yêu đồng giới, không né tránh ống kính của phóng viên khi bắt gặp tay trong tay với người tình. Đúng là một con người sống thật với chính mình!
Nguồn: kenh14.vn