TổngTàiMầmNon
New member
"Về sự vĩ đại thì chắc chắn tôi không bằng Messi rồi, nhưng mà quá trình thì giống y chang luôn á" - Quốc Trường tâm sự.
Mới đây, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường đã mở lòng về những ngày tháng đầu sự nghiệp trước khi anh trở thành cái tên hot như bây giờ.
Anh chia sẻ: "Sau khi đoạt giải một cuộc thi về gương mặt điện ảnh, tôi không thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để học tiếp vì không có thời gian luôn.
Nhà tôi nợ nhiều quá, phải làm việc trả nợ. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ cho gia đình, rồi xây nhà cho cha mẹ, anh chị có một cuộc sống tốt hơn.
Tôi đâu nghĩ phải đi học để làm gì vì thấy thời đang tới, có cơ hội kiếm tiền thì phải cố mà kiếm, đóng phim liên tục. Tôi được mời vai chính, đóng phim nhiều nên tôi cứ đi đóng phim thôi.
Nhưng mà một thời gian khoảng 10 năm sau, những người cùng thời với tôi ai cũng nổi tiếng hết rồi, chỉ mình tôi không nổi được Ai ra đường cũng được nhớ tên, còn tôi thì không.
Vì thế nên tôi chạnh lòng thôi, chứ thực ra thời điểm đó tôi cũng đang sung sướng, kinh tế đầy đủ so với thời ở dưới Cần Thơ.
Tới khi đóng vai phụ trong phim Gạo nếp gạo tẻ mới được chú ý lại và được mời ra miền Bắc đóng phim Về nhà đi con, thế là nổi rần rần tới giờ.
Nói chung, Tổ nghề cũng thử thách tôi, cho tôi lận đận với nghề tới tận khi nào gần bỏ nghề rồi thì mới cho nổi tiếng. Giống như Messi vậy, mãi không có cúp vàng World Cup, tới tận khi từ giã đội tuyển quốc gia rồi, được tổng thống gọi về lại thì mới có cúp vàng World Cup.
Tự nhiên thấy tôi giống Messi quá! Về sự vĩ đại tôi chắc chắn không bằng Messi, nhưng quá trình là giống nhau. Ông trời thử thách Messi lắm, cái gì cũng có trừ cúp vàng World Cup, mãi sau này mới có.
Tôi cũng vậy, tôi có kinh tế, trả nợ được cho gia đình, còn xây được nhà cho cha mẹ, anh chị, tiền kiếm đều đều mỗi tháng, nhưng không có được sự nổi tiếng Tới lúc tôi định từ giã nghề diễn, đi bán mì cay thì được gọi quay lại, cho một vai và nổi dần.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường đã mở lòng về những ngày tháng đầu sự nghiệp trước khi anh trở thành cái tên hot như bây giờ.
Anh chia sẻ: "Sau khi đoạt giải một cuộc thi về gương mặt điện ảnh, tôi không thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để học tiếp vì không có thời gian luôn.
Nhà tôi nợ nhiều quá, phải làm việc trả nợ. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ cho gia đình, rồi xây nhà cho cha mẹ, anh chị có một cuộc sống tốt hơn.
Tôi đâu nghĩ phải đi học để làm gì vì thấy thời đang tới, có cơ hội kiếm tiền thì phải cố mà kiếm, đóng phim liên tục. Tôi được mời vai chính, đóng phim nhiều nên tôi cứ đi đóng phim thôi.
Nhưng mà một thời gian khoảng 10 năm sau, những người cùng thời với tôi ai cũng nổi tiếng hết rồi, chỉ mình tôi không nổi được Ai ra đường cũng được nhớ tên, còn tôi thì không.
Vì thế nên tôi chạnh lòng thôi, chứ thực ra thời điểm đó tôi cũng đang sung sướng, kinh tế đầy đủ so với thời ở dưới Cần Thơ.
Tới khi đóng vai phụ trong phim Gạo nếp gạo tẻ mới được chú ý lại và được mời ra miền Bắc đóng phim Về nhà đi con, thế là nổi rần rần tới giờ.
Nói chung, Tổ nghề cũng thử thách tôi, cho tôi lận đận với nghề tới tận khi nào gần bỏ nghề rồi thì mới cho nổi tiếng. Giống như Messi vậy, mãi không có cúp vàng World Cup, tới tận khi từ giã đội tuyển quốc gia rồi, được tổng thống gọi về lại thì mới có cúp vàng World Cup.
Tự nhiên thấy tôi giống Messi quá! Về sự vĩ đại tôi chắc chắn không bằng Messi, nhưng quá trình là giống nhau. Ông trời thử thách Messi lắm, cái gì cũng có trừ cúp vàng World Cup, mãi sau này mới có.
Tôi cũng vậy, tôi có kinh tế, trả nợ được cho gia đình, còn xây được nhà cho cha mẹ, anh chị, tiền kiếm đều đều mỗi tháng, nhưng không có được sự nổi tiếng Tới lúc tôi định từ giã nghề diễn, đi bán mì cay thì được gọi quay lại, cho một vai và nổi dần.
Nguồn: soha.vn