Nam diễn viên gặp khủng hoảng: "Vợ tôi phải gánh vác tất cả"

GấuChúpChíp

New member
"Tôi hờn giận bản thân mình, trách cả thế giới" – Đức Thịnh tâm sự đầy tâm trạng

Mới đây tại chương trình The Khang Show, diễn viên Đức Thịnh đã mở lòng về giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên của mình và nghe mà thấy thương quá đi các bạn ơi.

Anh chia sẻ: "Trong 5, 6 năm qua, tôi bị khủng hoảng tuổi trung niên. Tôi không biết những người đàn ông khác có bị không nhưng tôi gặp phải nó. Tính từ thời điểm sau dịch Covid là tôi bị khủng hoảng luôn.

ae57e3e43155b74fee26.jpg


Tôi hờn giận bản thân mình, trách cả thế giới. Tôi không thích bất cứ cái gì của mình hay của người ta. Tôi không thích mọi thứ và không có cảm xúc với mọi thứ nữa.

Tôi cảm thấy không có gì đáng để tôi tập trung hay làm việc. Tôi không biết trạng thái đó gọi là gì luôn. Tôi từ chối cả những cái tôi viết ra, từ chối cả những cái người ta mời mình.

Phải có 3, 4 dự án mời tôi nhưng tôi từ chối hết vì không còn động lực. Tôi ngừng làm mọi thứ mà mọi thứ trút lên vai người vợ của tôi hết á.

Suốt khoảng thời gian đó, Thanh Thúy vợ tôi phải gánh vác tất cả. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng và tự thấy mình phải có trách nhiệm làm một điều gì đó gánh vác gia đình, gánh vác tài chính chứ

Tới 1, 2 năm sau, câu chuyện Trùm Sò (phim mới ra rạp của Đức Thịnh) mới xuất hiện để cứu vãn tinh thần của tôi.

Kịch bản phim này đến từ vợ tôi đấy. Thanh Thúy xem lại tuồng cải lương Nghêu sò ốc hến thấy vui quá nên gợi ý cho tôi. Nhân vật chính của tuồng cải lương đó là Thị Hến nhưng tôi lại ít cảm được về phụ nữ lắm.

9ae6d4538c12e67326a3.jpg


Tôi lại cảm được nhân vật Trùm Sò trong vở tuồng đó dù đó chỉ là vai phụ thôi. Chú Năm Châu diễn rất xuất sắc. Tôi thích vai đó vì nó có tính cách rất con người. Từ đó, tôi tự phát triển thành một câu chuyện riêng để có thể làm phim rồi đưa cho biên kịch viết kịch bản".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top