CunNgoan9092
New member
Quản lý tài chính năm đầu kết hôn là bài toán khó nhằn mà nhiều cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt đấy!
Chị Huệ Nguyễn (28 tuổi, Hà Nội) giờ đã bước sang năm thứ 3 của hôn nhân. Nhưng nhắc lại năm đầu tiên sau đám cưới, chị vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã không chuẩn bị kỹ càng cho những tình huống bất ngờ.
Cụ thể là sau khi tổ chức đám cưới xong, vợ chồng chị Huệ gần như "sạch trơn" tài khoản luôn Những tháng bình thường không phát sinh nhiều chi phí thì họ có thể gom góp được khoảng 3-5 triệu/tháng, cộng thêm tiền thưởng cuối năm thì cũng tạm ổn. Tuy nhiên, vì đã "đổ" gần như toàn bộ tiền tiết kiệm vào đám cưới nên mỗi khi có chi phí phát sinh ngoài dự kiến, chị Huệe lại đau đầu muốn "toang"
Thường những tháng kiểu vậy, gia đình chị Huệ sẽ "âm" ngân sách luôn. Chi tiêu vượt mức thu nhập, buộc phải động đến số tiền dự trữ cho chuyện sinh em bé.
Chị Huệ chia sẻ: "Nỗi lo hết tiền tiêu, hết tiền sinh hoạt khiến mình luôn cảm thấy đau đầu. Trong những lúc như vậy, mình phải trích một phần quỹ tiết kiệm ra để chi tiêu".
Còn chị Phương Ly (29 tuổi, nhân viên văn phòng) đã về chung một nhà với ông xã được 5 năm rồi. Nhìn lại năm đầu tiên, chị tiếc nuối nhất việc để vợ chồng quản lý tài chính theo kiểu "tiền ai người nấy giữ". Cách này khiến cả hai không rõ thu nhập, tiết kiệm hay nợ nần của nhau, cũng không có quỹ dự phòng cho những tình huống "té nước theo mưa" ️
Hậu quả là sau gần 1 năm kết hôn, cả hai vợ chồng gần như không còn xu nào để dành. Và đương nhiên, mỗi khi có chi phí bất ngờ nảy sinh, chị Phương Ly lại cực kỳ stress.
Thường những tháng như vậy, gia đình chị sẽ bị "bội chi", phải đi vay nợ hoặc quẹt thẻ tín dụng để ứng trước tiền.
Chị Phương Ly kể: "Thường thì mỗi lần vay nợ hoặc dùng thẻ tín dụng, chúng mình sẽ hoàn trả hết trong vòng 1-2 tháng. Tuy nhiên, nỗi lo hết tiền sinh hoạt, tìm kiếm ai đó để vay nợ khiến mình luôn cảm thấy đau đầu.
Mình cũng hiểu cả hai vợ chồng đều quản lý tài chính kém nên mới dẫn đến tình trạng này. Sau khi giai đoạn khó khăn tiền nong qua đi, mình luôn bắt bản thân phải trích ra một quỹ tiết kiệm hàng tháng để dự phòng cho những ngày bất trắc".
Rút kinh nghiệm từ "tuổi trẻ đầy dại dột" của mình, chị Huệ Nguyễn khuyên các cặp vợ chồng trẻ nên chủ động lên kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính gia đình ngay từ đầu. "Mới đầu có thể sự thay đổi làm các bạn thấy không thoải mái. Nhưng quan trọng nhất là vợ chồng nên hướng tới một mục đích lâu dài là xây dựng tài chính bền vững. Chúng ta còn cả một quá trình lâu và dài, mang thai, sinh con, giáo dục con cái, mua sắm thêm tài sản hoặc đầu tư. Để có thể đảm bảo cuộc sống trong mức tốt nhất có thể, lời khuyên chân thành và quan trọng nhất là hãy thật tiết kiệm và chi tiêu hợp lý".
Còn về phía vợ chồng chị Phương Ly, giờ đây họ đã bắt đầu tỉ mỉ lên kế hoạch quản lý tài chính và tích lũy tiền bạc. Điều đầu tiên họ thay đổi là gộp tiền lương hai vợ chồng về chung một mối, không còn chuyện "tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu" nữa
"Chồng mình nói: 'Trước kia cầm tiền thế nào thì không biết, nhưng giờ thì lương ai cũng là tiền chung'. Sau đó, vợ chồng thống nhất mình sẽ là người cầm quỹ chung, nắm giữ các khoản chi tiêu chính trong nhà.
Sau khi nhận lương, chồng chủ động chuyển khoản vào tài khoản của vợ, chỉ giữ lại 4 triệu để chi tiêu cá nhân, chẳng hạn ăn sáng, mua đồ, giao lưu cùng bạn bè,... Nếu có khoản đầu tư và mua sắm lớn thì vợ chồng sẽ cùng ngồi xuống bàn bạc, thống nhất dùng bao nhiêu tiền cho khoản chi tiêu này".
Chị Phương Ly cho biết, từ khi phân công trách nhiệm tài chính như vậy, vợ chồng ít cãi nhau hơn, tư tưởng thoải mái hơn vì đều nắm rõ đối phương kiếm được bao nhiêu, tiết kiệm ra sao. Từ đó, cả hai bắt đầu dần có những khoản tiết kiệm và thống nhất trong cách quản lý tài chính, từ đó hướng đến xây dựng tương lai tốt hơn
Nguồn: kenh14.vn