Nam danh hài lấy vợ kém 24 tuổi: Từng làm tài xế, được sếp khen "tướng mày ngon" và cú rẽ ngoặt sự nghiệp bất ngờ

QueenDau123

New member
"Ông đó thấy tôi liền bảo 'Nhìn mày ngon thế này sao lại đi làm tài xế? Có muốn làm nghệ thuật không?'" - Bảo Liêm kể lại khoảnh khắc định mệnh.

Mới đây tại chương trình Nhịp đập trái tim, danh hài Bảo Liêm đã kể lại hành trình vào nghề "drama" không kém phim của mình. Ông chia sẻ: "Tôi cũng không biết sao mình lại theo nghề này vì hồi đó tôi không có máu nghệ thuật chút nào, cũng không đam mê từ nhỏ như những người khác.

b4259a20ba4add52ede7.jpg


Thời điểm đó, tôi đang học hành chuẩn bị lên làm ông này bà nọ thì gia đình có biến cố. Cha tôi quen một người làm trong ngành nghệ thuật nên bảo tôi đi lái xe hơi chở người bạn đó đi làm. Tôi biết lái xe nên nhận công việc đó luôn.

Cứ mỗi sáng tôi lái xe tới chở ông đó đi làm. Ông ấy thấy tôi liền bảo: 'Nhìn mày ngon thế này sao lại đi làm tài xế? Có muốn làm nghệ thuật không?'.

Tôi không biết làm nghệ thuật là gì, liền hỏi lại, thì ông ấy nhìn tôi bảo: 'Tướng mày ngon thế này, đi múa đi'.

Đó là bước khởi đầu của tôi, không biết gì về nghệ thuật nhưng nghe theo lời xúi của ông chú đó mà theo nghề - từ tài xế thành nghệ sĩ, plot twist không ai ngờ!

Ông chú đó giới thiệu tôi vào làm nghệ sĩ múa. Nhưng đúng là tôi được Tổ nghề chọn, từ một đứa không biết gì mà vào đoàn một cái dính luôn, được tuyển thẳng đi học về hát, diễn, múa trong hai năm, còn đứng đầu lớp múa.

a4ddff4a434d38f0f839.jpg


Tôi đứng đầu lớp múa nhưng không hề đam mê múa, chắc do tôi có bản năng sẵn. Tôi thấy mình làm được thì cố gắng làm cho hay thôi - vibe "có tài thì khó giấu" là đây chứ đâu!

Ra trường, tôi được đoàn đem về làm vũ công diễn trên sân khấu, phải diễn cả một tiết mục chỉn chu. Khán giả ở dưới nhìn lên thấy tôi có sức hút mà chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết múa theo cảm nhận, theo cách người ta chỉ dẫn.

Người phụ trách đoàn thấy tôi có năng khiếu nên giao hẳn cho tôi nhân vật chính mà tôi diễn xuất sắc, được yêu thích lắm luôn.

Tôi phải đi làm diễn viên múa 7, 8 năm trời rồi rời khỏi đoàn nhà nước sang đoàn tư nhân là đoàn Hương Miền Nam. Tại đó, tôi gặp Vân Sơn cũng đang là diễn viên múa - duyên trời định sẵn đấy!

Đoàn này là đoàn tạp kỹ, không chỉ có múa mà còn có kịch câm, hài, kịch nói. Tôi có chuyên môn múa nên về đoàn đó làm giáo viên dạy múa cho diễn viên trong đoàn.

Ông trưởng đoàn thấy tôi có khiếu nên đưa tôi qua diễn kịch câm rồi sang hài nhỏ. Tôi lên diễn hài là bên dưới cười sặc sụa. Từ đó tôi chuyển hẳn sang diễn hài" - và thế là một danh hài ra đời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top