Ủa trời, Nam Cực - vùng đất băng giá huyền thoại - giờ nóng hơn cả nhiều nơi ở VN luôn á! Nhiệt độ vừa phá kỷ lục vọt lên 15°C trong tháng 6, nghe mà choáng váng với tốc độ biến đổi khí hậu kinh hoàng này nha!
Cụ thể, ngày 6/6 vừa rồi, trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina trên bán đảo Trinity đã ghi nhận mức nhiệt "khủng" 15,4°C. Phải biết đây là giữa mùa đông của Nam Cực đó nha mọi người ơi! Trước đó, nhiệt độ còn trên 0°C liên tục trong ba tuần luôn, kiểu gì mà kỳ vậy trời.
So với kỷ lục cũ năm 1998 cũng ở đây thì cao hơn tận 2°C. Nhưng mà điều crazy nhất là: con số này cao hơn khoảng 20°C so với mức bình thường! Ôi giời ơi đất hỡi
Giáo sư khí hậu Raúl Cordero từ Đại học Groningen (Hà Lan) cũng phải thốt lên: "Điều này thực sự khó tin. Nhiệt độ cũng cao hơn khoảng 20°C so với mức bình thường của thời điểm này trong năm. Đây là một bất thường rất lớn."
Nguyên nhân là do các luồng gió ấm từ phía bắc tràn xuống mạnh bất thường. Trạm khí tượng của Chile tại Boonen Rivera cũng "báo động đỏ" với nhiệt độ xấp xỉ 13°C nữa này!
Cảnh tượng tại đảo King George chứng minh mọi thứ đang sai sai rồi! Cách trạm Esperanza khoảng 160 km, nơi này đã chuyển từ "aesthetic" trắng xóa của băng tuyết sang màu nâu, xám, xanh lè te sau khi nhiệt độ tăng lên 4,6°C vào ngày 6/6.
Luis Muñoz - nhà băng hà học người Chile chia sẻ: "Cuối tuần trước rất khác thường. Nhiệt độ tăng cao khiến mọi thứ bên ngoài đều tan chảy. Thông thường vào thời điểm này mặt đất sẽ được phủ khoảng 20 cm tuyết cùng rất nhiều băng."
Plot twist là anh ấy cùng đồng nghiệp Natalia Mestre leo lên đỉnh sông băng Collins cao khoảng 500 m tuần trước và... gặp mưa làm tan băng luôn!
"Tác động đến sông băng là rất rõ ràng. Đây đáng lẽ phải là thời điểm sông băng nhận thêm tuyết, chứ không phải bị tan chảy. Điều đó rõ ràng không tốt cho sông băng", anh Muñoz lo lắng cho biết.
Hiện tại Nam Cực đang chịu áp lực cực lớn từ con người mình đây: khai thác tài nguyên, du lịch và đặc biệt là phát thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch - thủ phạm chính làm Trái Đất nóng lên mất thôi!
Các nhà khoa học đang rất lo vì một số sông băng "khổng lồ" như Thwaites và Pine Island đang sắp tới hoặc thậm chí đã vượt qua "điểm tới hạn". Nếu điều này xảy ra thật, mực nước biển toàn cầu có thể tăng tới 4m trong tương lai đó nha! Tưởng tượng nhiều thành phố ven biển sẽ bị... goodbye
Băng tan ở Nam Cực còn làm chậm cả dòng hải lưu toàn cầu nữa chứ!
Giáo sư Cordero giải thích thêm: tuy đợt nắng nóng mùa đông này chưa làm nước biển dâng ngay lập tức, nhưng đây là dấu hiệu đáng lo của xu hướng dài hạn đó.
"Đợt nắng nóng này xảy ra do các luồng gió tây mạnh bất thường. Hiện tượng này xuất hiện ngày càng thường xuyên kể từ thập niên 1980 và được xác định có liên quan đến biến đổi khí hậu", ông nói.
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, ngày 6/6 vừa rồi, trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina trên bán đảo Trinity đã ghi nhận mức nhiệt "khủng" 15,4°C. Phải biết đây là giữa mùa đông của Nam Cực đó nha mọi người ơi! Trước đó, nhiệt độ còn trên 0°C liên tục trong ba tuần luôn, kiểu gì mà kỳ vậy trời.
So với kỷ lục cũ năm 1998 cũng ở đây thì cao hơn tận 2°C. Nhưng mà điều crazy nhất là: con số này cao hơn khoảng 20°C so với mức bình thường! Ôi giời ơi đất hỡi
Giáo sư khí hậu Raúl Cordero từ Đại học Groningen (Hà Lan) cũng phải thốt lên: "Điều này thực sự khó tin. Nhiệt độ cũng cao hơn khoảng 20°C so với mức bình thường của thời điểm này trong năm. Đây là một bất thường rất lớn."
Nguyên nhân là do các luồng gió ấm từ phía bắc tràn xuống mạnh bất thường. Trạm khí tượng của Chile tại Boonen Rivera cũng "báo động đỏ" với nhiệt độ xấp xỉ 13°C nữa này!
Cảnh tượng tại đảo King George chứng minh mọi thứ đang sai sai rồi! Cách trạm Esperanza khoảng 160 km, nơi này đã chuyển từ "aesthetic" trắng xóa của băng tuyết sang màu nâu, xám, xanh lè te sau khi nhiệt độ tăng lên 4,6°C vào ngày 6/6.
Luis Muñoz - nhà băng hà học người Chile chia sẻ: "Cuối tuần trước rất khác thường. Nhiệt độ tăng cao khiến mọi thứ bên ngoài đều tan chảy. Thông thường vào thời điểm này mặt đất sẽ được phủ khoảng 20 cm tuyết cùng rất nhiều băng."
Plot twist là anh ấy cùng đồng nghiệp Natalia Mestre leo lên đỉnh sông băng Collins cao khoảng 500 m tuần trước và... gặp mưa làm tan băng luôn!
"Tác động đến sông băng là rất rõ ràng. Đây đáng lẽ phải là thời điểm sông băng nhận thêm tuyết, chứ không phải bị tan chảy. Điều đó rõ ràng không tốt cho sông băng", anh Muñoz lo lắng cho biết.
Hiện tại Nam Cực đang chịu áp lực cực lớn từ con người mình đây: khai thác tài nguyên, du lịch và đặc biệt là phát thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch - thủ phạm chính làm Trái Đất nóng lên mất thôi!
Các nhà khoa học đang rất lo vì một số sông băng "khổng lồ" như Thwaites và Pine Island đang sắp tới hoặc thậm chí đã vượt qua "điểm tới hạn". Nếu điều này xảy ra thật, mực nước biển toàn cầu có thể tăng tới 4m trong tương lai đó nha! Tưởng tượng nhiều thành phố ven biển sẽ bị... goodbye
Băng tan ở Nam Cực còn làm chậm cả dòng hải lưu toàn cầu nữa chứ!
Giáo sư Cordero giải thích thêm: tuy đợt nắng nóng mùa đông này chưa làm nước biển dâng ngay lập tức, nhưng đây là dấu hiệu đáng lo của xu hướng dài hạn đó.
"Đợt nắng nóng này xảy ra do các luồng gió tây mạnh bất thường. Hiện tượng này xuất hiện ngày càng thường xuyên kể từ thập niên 1980 và được xác định có liên quan đến biến đổi khí hậu", ông nói.
Nguồn: soha.vn