Trong vũ trụ võ hiệp Kim Dung mà ai cũng xoắn như lốc xoáy, thì các nam chính toàn là hạng "xịn xò": Tiêu Phong nội công khủng không chừa, Quách Tĩnh cầm trên tay cả rổ tuyệt kỹ, Dương Quá từ newbie lên đại hiệp đỉnh cao, còn Trương Vô Kỵ thì võ công đã đạt level "báo động đỏ". Nhưng mà... có một anh chàng hoàn toàn khác biệt: Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký!
Thật ra thì anh này gần như zero võ công, so với mấy cao thủ kia thì xếp hạng "củ cải" luôn á. Nhưng điểm plot twist là: yếu võ mà vẫn sống sượng nhất giang hồ đấy chứ!
Điểm đặc biệt là dù võ công yếu đuối, nhưng Vi Tiểu Bảo chẳng hề "flop" như mọi người nghĩ. Ngược lại, anh boy này tồn tại giữa thế giới đấu đá khốc liệt nhờ những skill mà mấy đại hiệp chuẩn mực không mấy để ý tới.
Từ nhỏ đã "từ chối" con đường cao thủ
Vi Tiểu Bảo không hề có quá trình training võ nghệ bài bản nào cả. Từ bé anh đã thiếu cả điều kiện lẫn tính cách để đi theo nghề võ sĩ. Lý do? Ngại đau, sợ khổ, thích làm những việc "có lời" hơn là ngồi luyện nội công mấy chục năm trời
Vậy nên khi nhảy vào giang hồ, Vi Tiểu Bảo hay bị "ăn hành" nếu phải 1vs1 với người có võ công thật.
Nhưng thứ cứu anh khỏi "game over" nhiều lần chính là... kỹ năng chạy trốn và thoát thân thượng thừa! Thần Hành Bách Biến tuy nghe có vẻ xịn xò, nhưng thực ra chỉ giúp Tiểu Bảo "chạy cho nhanh" thôi chứ không phải để đi đánh nhau kiểu siêu anh hùng đâu. Skill tốt nhất? Chạy mất dép là vừa!
Cách đánh của Vi Tiểu Bảo cũng "lầy lội" không kém. Không có nội lực hay chiêu thức hoa mỹ, anh chỉ chuyên tìm sơ hở, lợi dụng hoàn cảnh và "chơi bẩn" khi cần thiết. Nghe không đẹp theo chuẩn võ lâm lắm, nhưng triết lý sống của anh rất thực tế: không cần thắng trận, chỉ cần còn sống là okay!
EQ và khả năng "đọc vị" mới là vũ khí tối thượng
Võ công thì yếu, nhưng khả năng quan sát và ứng biến của Vi Tiểu Bảo lại ở level "thần thánh". Anh hiểu ngay người đối diện muốn gì, biết nói gì trong tình huống "nhạy cảm", đặc biệt là xoay chuyển được tình thế khi sắp "toang". Đôi khi một câu nói đúng timing còn mạnh hơn cả một chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng đấy! ️
Đây chính là lý do Tiểu Bảo sống được ở cả hai thế giới: một bên là triều đình với Khang Hy, bên kia là Thiên Địa Hội và giang hồ đen. Thay vì tập trung leo rank võ công, anh tạo giá trị bằng sự khôn khéo, EQ cao và khả năng networking đỉnh cao.
Ngay cả những bảo vật hay đồ chơi hỗ trợ anh sở hữu cũng chỉ giúp tự vệ chứ không biến anh thành cao thủ. Success của Tiểu Bảo không nằm ở sức mạnh cá nhân mà là khả năng "làm việc thông minh" và tận dụng mọi lợi thế xung quanh.
Breaking the formula - Phá vỡ công thức truyền thống
Kim Dung đã dùng Vi Tiểu Bảo để "troll" lại cả thể loại võ hiệp truyền thống. Anh không cần trở thành thiên hạ đệ nhất, không cần training arc dài dằng dặc để đạt cảnh giới tối cao. Anh thắng theo cách khác: biết khi nào nên lùi, khi nào nên tiến, và quan trọng nhất - luôn tìm được lối thoát!
So với những nam chính hay phải "ăn dao kéo tâm lý" và kết thúc bằng bi kịch, hành trình của Vi Tiểu Bảo khác hẳn. Anh đạt được địa vị, giàu có, có cả đàn bà đẹp (đúng nghĩa đen luôn á ), và cuối cùng còn rút lui khỏi vòng xoáy quyền lực một cách an toàn. Chính sự nghịch lý này khiến anh trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nhất của Kim Dung.
Kết luận: Người thắng cuộc không nhất thiết phải mạnh nhất
Vậy nên nếu xét về võ công, Vi Tiểu Bảo chắc chắn ở nhóm "cuối bảng" trong hội nam chính Kim Dung. Nhưng nếu nói về khả năng sinh tồn và ứng biến, anh lại là một trong những character đáng gờm nhất!
Nguồn: saostar.vn