Nam chính phim Việt giờ vàng bị ném đá tơi bời vì "vô đạo đức"

Su2k88493

New member
f6fd783371e93bf587d5.png


Chỉ mới lên sóng được 6 tập đầu thôi mà phim Việt giờ vàng này đã khiến netizen "bùng nổ" với hàng tá bình luận phẫn nộ, thậm chí còn kêu gọi dừng chiếu luôn á!

Trạm Cứu Hộ Trái Tim với bộ đôi diễn viên đỉnh cao Hồng Diễm - Quang Sự đang làm dậy sóng MXH theo kiểu... không ai ngờ. Cứ tưởng là công thức quen thuộc: dựng hình tượng người chồng tệ bạc, đáng ghét thôi. Nhưng không đâu, lần này phim vượt mọi giới hạn tưởng tượng luôn! Nam chính không chỉ ngoại tình, lừa lọc, giả tạo mà còn vô đạo đức ở level cao thủ, đội lốt người chồng mẫu mực cơ

875c2a61315540d5e868.png


Nhân vật Nghĩa (Quang Sự thủ vai) là một ông chồng "chuẩn bị" - thành đạt, tài giỏi, giỏi việc nước đảm việc nhà. Chăm vợ hết mực, quan tâm cả bạn thân của vợ và đặc biệt... siêu giỏi pha sữa hạt (flag đỏ chói rồi đây ). Mấy tập đầu nhìn Nghĩa hoàn hảo quá độ, khán giả đã thấy sợ rồi - cái gì quá cũng không tốt mà! Và đúng thật, sự thật phía sau khiến ai cũng phải rùng mình

Ông anh này không chỉ ngoại tình, mà còn có cả con lớn với nhân tình, hai người sống hạnh phúc trong căn nhà riêng mỗi khi Ngân Hà (Hồng Diễm) đi công tác xa. Cay hơn nước mắt là người Nghĩa cặp kè chính là bác sĩ tâm lý An Nhiên - người mà Hà cực kỳ tin tưởng, nhờ cậy lúc khó khăn đó nha

79b7a07c49ab8504287f.jpg


46ff51ba6ff58a1db113.jpg


Plot twist nữa là ngay từ đầu, Nghĩa đến với Hà không phải vì yêu. Mục đích của anh ta là... báo thù và chiếm công ty của bố Hà thôi á Đến giờ vẫn chưa ai biết Nghĩa có ẩn ức gì hay quá khứ ra sao. Chỉ biết vì mục đích cá nhân mà sẵn sàng hãm hại Ngân Hà - người vô tội, khiến cô yêu và tin tưởng tuyệt đối dù Hà sợ nhất chính là bị phản bội. Sau gần 5 năm, anh ta xây dựng niềm tin tuyệt đối nơi vợ mình - người phụ nữ lớn lên với nỗi ám ảnh về việc bị phản bội. Và bất cứ lúc nào cũng có thể đâm cho cô một nhát dao đau điếng

Nhưng đỉnh điểm vẫn là chuyện này: Nghĩa dùng chính sự tin yêu của Hà để tước quyền làm mẹ của cô! Những ly sữa hạt tưởng đầy tình yêu thương thực chất toàn là... thuốc tránh thai Khiến suốt nửa thập kỷ mong mỏi có con của Hà trở nên vô nghĩa. Nếu ngoại tình còn có thể giải thích bằng quá khứ bi thương thì việc lấy mất quyền làm mẹ của Hà đã biến Nghĩa thành tay đàn ông "vô đạo đức" không gì sánh bằng trong mắt netizen rồi

6c64c41725743283df05.jpg


Chưa hết đâu! Dù đến với Hà không phải vì tình yêu nhưng sau nhiều năm, anh ta lại... rung động với Hà thật. Thấy Hà được người yêu cũ nhìn bằng ánh mắt đầy ý nghĩa, Nghĩa nổi máu ghen, kiểm soát và độc đoán kinh khủng. Quát mắng, chất vấn Ngân Hà, rồi còn đòi hỏi chuyện giường chiếu để khỏa lấp cơn ghen. Vậy là sao? Anh ta từ hận hóa yêu và yêu hai người cùng lúc hả?

Quá nhiều vấn đề ở một nhân vật khiến người xem mất kiên nhẫn luôn á! Không thể lý giải cũng như chấp nhận được hành động của Nghĩa chứ đừng nói gì đến việc mong chờ diễn biến tiếp theo nữa

0d724c1dfd5c71e8b7cb.jpg


Comment của netizen tràn ngập:

"Đã ngoại tình còn kiểm soát, ghen tuông, rồi hại vợ không sinh con được, còn có đạo đức không thế?"

"Không thể ngờ có ngày phim Việt có nhân vật kiểu này, biến chất quá thể, không thể chấp nhận được"

"Sợ nhất mấy ông đã ngoại tình còn ghen tuông, lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"

"Phim nên dừng không cho chiếu vào giờ vàng, chiếu giờ khác ít người xem đi, phim dã man tàn ác quá"

"Nhân vật thâm độc, vô đạo đức vậy mà cũng có thể nhận vai được?"

Ngay từ khi nhá hàng, Trạm Cứu Hộ Trái Tim được quảng bá là phim chữa lành, đúng với cụm từ "cứu hộ" ở tiêu đề. Nhưng đến giờ khán giả chỉ thấy toàn "vết thương" được bày ra chứ không "vết thương" nào được "chữa trị" cả Đồng ý là diễn biến đầu phim tương đối nhanh, bí mật được bật mí sớm (có lẽ để mở drama khác) nhưng với kiểu xây dựng nhân vật quá độc hại này, không chắc khán giả có đủ kiên nhẫn để tiếp tục xem không đâu...

Chỉ mới 6 tập phim lên sóng, khán giả đã bội thực drama rồi nè! 3 vụ ngoại tình, 2 vụ đánh ghen nảy lửa xoay quanh 3 nhân vật nữ. Ngân Hà chịu quá nhiều đả kích ngay từ năm 12 tuổi, chứng kiến gia đình đổ vỡ, chịu ám ảnh về việc bị phản bội, gián tiếp khiến mẹ bị thương tật vĩnh viễn. Tưởng đâu mái nhà nhỏ bên Nghĩa và mẹ chồng quốc dân sẽ giúp cô xoa dịu. Ai ngờ, tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi Cuộc đời Hà còn khốn khổ hơn khi trở thành con tốt trong ván cờ của người cô yêu thương nhất - Nghĩa. Ngay cả bố cô cũng có lần bao che cho con rể. Tại sao biên kịch lại phải dồn hết mọi bi kịch lên đầu Ngân Hà thế này? Nhiều comment cho rằng phim đang đi quá xa và dần "mất nhân tính", không hề "cứu hộ" cho bất cứ con người tội nghiệp nào

40f4cfb39ceb04d4b6fc.jpg


"Làm cả ngày tối giải trí bằng thước phim đầy mưu mô, hại người bại não thật"

"Dừng chiếu phim này ngay luôn đi. Thực tế là tui đã dừng xem phim này sau 2 hoặc 3 tập rồi. Làm ơn để giờ vàng này chiếu phim khác nhẹ nhàng, tính giải trí cao đi cho khán giả nhờ!"

"Phim này vớ vẩn quá mà chiếu trên giờ vàng, mở đầu phim đã ngoại tình, rồi một lúc có cả vợ cả bồ và cả con, xem mà thấy nặng trĩu quá đạo diễn ơi"

"Đến mức hại vợ không sinh được con thì không còn lý do gì để xem phim này nữa"

"Nếu được thì mình chiếu thêm Gặp em ngày nắng đi ạ. Sao cứ chăm chăm những phim quá nhiều drama trên sóng giờ vàng vậy? Các biên kịch có thấy mệt mỏi không? Khán giả thì stress lắm rồi, xem phim để giải trí mà nặng cả đầu"

"2024 rồi mà vẫn còn dùng drama để kéo khán giả"

Cuối cùng thì việc kéo khán giả bằng drama liên hoàn là công thức quá cũ rồi và không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu nha! Từ Chúng Ta Của 8 Năm Sau, chúng ta đã thấy khán giả quay lưng với phim thế nào khi nó chuyển hướng từ thanh xuân chữa lành sang drama nặng nề. Trạm Cứu Hộ Trái Tim dường như cũng đang đi vào vết xe đổ đó, ôm đồm drama thái quá đến độ khiến người xem dần mất kiên nhẫn với một tác phẩm lẽ ra đã đáng được hoan nghênh hơn thế này!

42adccd57b349ee169db.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top