Sự thật phũ phàng: trong phim Hàn tên "bad boy" có thể hóa soái ca nhờ sức mạnh tình yêu, nhưng ngoài đời thực thì tên khốn mãi vẫn chỉ là tên khốn thôi nha!
Màn ảnh xứ Kim chi không chỉ có đống nữ chính đáng "dạt ra xa" khỏi các oppa soái ca, mà còn có cả mấy anh nam chính khiến nữ chính (và cả fan) muốn "quăng hành lý" luôn á! Thật sự bên cạnh những bạch mã hoàng tử hoàn hảo như chồng Do Bong Soon, còn có vô số anh chàng "câu view" bằng visual đỉnh, IQ cao, ví tiền dày cộm nhưng attitude thì... lồi lõm khó đỡ.
Nhờ một thứ "vô hình nhưng vô địch" mà người ta hay gọi là sức-mạnh-của-tình-yêu , mấy nam chính phim Hàn này từng bước "transform" bản thân ngoạn mục, rồi yêu điên cuồng nữ chính dù trước đó còn chửi thẳng mặt cô ấy. Trong phim thì 4 "tên bad boy" dưới đây đã thành công hóa soái ca nhờ được "tình iu" cảm hóa, nhưng ở ngoài đời liệu có dễ đổi tính như vậy không nhỉ?
Ji Sung Joon – anh chàng hống hách của "She Was Pretty"
Là một trong những nam chính được yêu thích nhất năm 2015, màn "dậy thì thành công" mang tên Ji Sung Joon (Park Seo Joon) khiến bao người phải "xuýt xoa" vì ngoại hình đỉnh của chóp, gu thời trang xịn sò. Tuy nhiên, cách anh này đối xử với cấp dưới và đặc biệt là với Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum) lại khiến nhiều người phải... "ớ mây zing" , rằng thà không dậy thì còn hơn!
Câu thoại "huyền thoại" của Ji Sung Joon
Không biết Ji Sung Joon tài giỏi đến mức nào, nhưng là đàn ông mà dám mắng một cô gái vô tội như thế này: "Cô không có mồm à? Hay cô là học sinh mầm non? Hay đầu óc cô có vấn đề?" thì thật sự người có vấn đề chính là anh ta chứ ai Nhưng bạn biết đấy, biên kịch vẫn có cả tấn cách để khiến khán giả và nữ chính "thông cảm" cho một nam chính toxic như vậy. Cho anh ta mắc bệnh tâm lý, rồi sau đó sắm cho anh ta vài trăm câu thoại ngọt lịm có lẽ là cách dễ nhất rồi!
Tóm tắt hành trình "soái ca hóa" của Ji Sung Joon (Nguồn tham khảo: Dramatroll):
Lời tỏ tình "đỉnh của chóp" của Ji Sung Joon
Nữ chính đã nhớ ra điều gì đó rồi! Liệu sẽ là gì đây?
Nguồn: kenh14.vn