BongMan2k7
New member
Chị em ơi, nam chính này có một màn trình diễn quá xuất sắc luôn, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng cũ mà bay xa thật xa
Giữa hàng loạt những bộ phim Hàn nổi đình đám thời gian gần đây thì "Mê hoặc quân vương" (Captivating the King) có phần kém tiếng hơn đôi chút. Tại quê nhà Hàn Quốc, rating phim cứ liên tục biến động, lên xuống thất thường, cho thấy việc phim không có lượng khán giả cố định. Tại nền tảng Netflix, phim cũng ghi nhận được một số thành tích, tiêu biểu nhất là việc đứng top 7 trên BXH chương trình truyền hình (không nói tiếng Anh) được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu.
Nếu nữ chính Shin Se Kyung gây nhiều tranh cãi, ngay từ khi phim chưa lên sóng thì nam chính Jo Jung Suk lại được coi là linh hồn của bộ phim luôn nha! Anh ấy mang đến một màn lột xác vô cùng xuất sắc, thoát hoàn toàn khỏi hình tượng "chàng hề" đã gắn liền với sự nghiệp của mình suốt nhiều năm qua.
Không hề tấu hài lạc quẻ như nhiều khán giả lo sợ đâu nhé, Jo Jung Suk mang tới hình tượng một bậc quân vương chính trực, điềm đạm, nghiêm nghị nhưng cũng rất ấm áp. Anh chỉ cần cất giọng là khán giả đã thấy được sự tôn nghiêm của nhân vật này rồi
Xem phim, khán giả hoàn toàn đắm chìm trong màn trình diễn xuất sắc của Jo Jung Suk. Đặc biệt, những cảnh nặng cảm xúc được anh thể hiện quá đỉnh luôn á! Người xem cũng trầm trồ khi được thấy một phương diện hoàn toàn mới của Jo Jung Suk, ở giai đoạn nhân vật Yi In đã lên ngôi vua.
Sự cương nghị, lạnh lùng, đôi khi vô cùng hung dữ cùng ánh mắt sắc bén khiến khán giả thực sự choáng ngợp không lối thoát
Trang Osen của Hàn Quốc nhận định: "Jo Jung Suk đã thể hiện một cách chi tiết sự nhạy bén của mình trong việc đặt nhân vật vào vòng xoáy chính trị trong một cung điện đầy rẫy kẻ thù. Anh ấy khiến tôi nghẹt thở với đôi mắt lạnh lùng, giọng nói trầm ấm và sức lôi cuốn khó cưỡng. Đồng thời Jo Jung Suk cũng truyền tải sức nặng và nỗi đau của nhân vật một cách xuất sắc."
Nguồn: kenh14.vn