HuouStar1716
New member
Thôi thì dù muốn hay không, giới truyền thông vẫn phải nhắc đến Man United một lần nữa sau chuỗi ngày tăm tối đầu mùa Nhưng giờ thì ai cũng bó tay, chẳng ai còn nghĩ Man United nên thay đổi gì nữa cả. Vì đã cố gắng thay đổi quá nhiều thứ rồi mà đội bóng này vẫn đứng yên tại chỗ, như có lời nguyền gì ấy với việc tiến bộ vậy. Nên giờ người ta chỉ tập trung vào việc Man United nên giải quyết chuyện gì trước mắt để cứu vãn tình hình tệ hại hiện tại thôi. Không dám tính xa hơn được đâu
Fan của mọi CLB đều được phép mơ mộng trước mùa giải, nhưng với Man United thì chuyện đã chuyển từ nói về danh hiệu sang lo sợ khủng hoảng rồi, tệ hơn nữa là mới chỉ tháng 10 mà thôi. Sau 12 tháng đầu tiên tương đối ổn áp tại Old Trafford, giờ HLV Erik ten Hag đang phải đối mặt với hàng tá câu hỏi về khả năng đưa CLB trở lại đúng vị trí của nó.
Hồi đầu mùa, siêu máy tính Opta cho Man United 63,2% cơ hội lọt top 4. Giờ đây, sau khi chỉ kiếm được 9 điểm từ 7 trận đầu ở Premier League, con số đó tụt còn 4% thôi Thậm chí theo siêu máy tính thì Man United rất có thể về hạng 9 cuối mùa. Và khả năng xuống hạng (0,06%) còn cao hơn cơ hội vô địch (0,01%) nữa cơ! Còn ở Champions League thì Man United chỉ có 32,9% khả năng đi tiếp sau 2 trận thua Bayern Munich và Galatasaray.
Nói thẳng luôn, từ HLV Ten Hag đến fan Man United nên quên ngay các mục tiêu cao xa đi, cũng như đừng la ó đòi thay người thay đổi nhân sự nữa. Nói cho cùng thì sửa chữa những thứ hiện tại vẫn dễ hơn là đập phá mọi thứ mà chẳng biết xây lại có được không. Có 5 "chìa khóa" mà nếu cải thiện thì Man United vẫn còn hy vọng đấy:
1. Giúp các cầu thủ bị chấn thương trở lại nhanh hơn
Vấn đề của Man United lúc này là thiếu hậu vệ trái trầm trọng. Với việc Luke Shaw, Tyrell Malacia và cầu thủ cho mượn Sergio Reguilon đều phải ngồi ngoài, còn Sofyan Amrabat thì chưa bắt nhịp kịp nên cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Cặp trung vệ được lựa chọn nhiều nhất là Lisandro Martinez và Raphael Varane chỉ chơi cùng nhau có 197 phút, còn Wan-Bissaka thì nghỉ gần cả tháng rồi. Mason Mount và Hojlund cũng bỏ lỡ vài trận vì chấn thương trong khi Antony và Jadon Sancho thì chắc chắn chẳng giúp ích được gì. Nói công bằng thì Man United chưa bao giờ có đội hình mạnh nhất ở mọi trận đấu, đấy là chưa nói đến việc lực lượng của họ cũng không phải quá xuất sắc dù được trả lương cao ngất ngưởng
2. Ngừng phụ thuộc vào thủ môn
Man United đã thua 6 trong 10 trận trên mọi đấu trường mùa này, thủng lưới 18 bàn – nhiều nhất ở giai đoạn này của mùa giải kể từ năm 1967! Nhưng sẽ vô lý nếu đổ lỗi cho Andre Onana. Nói thẳng thì lỗi là vì... không có De Gea chứ không phải vì Onana quá tệ. Man United đã quen chơi bóng với điểm tựa là những pha cứu thua thần thánh của thủ môn người Tây Ban Nha. Xét về những pha cứu bóng khó tin thì De Gea vô đối, nên đem Onana ra so thì không fair vì mục đích của Ten Hag với Onana là phục vụ chiến thuật chứ không phải lấp chỗ trống của De Gea.
Nhìn vào số liệu, Onana đã chơi cả 10 trận và phải đối mặt với 50 cú sút trúng đích, thủng lưới 17 bàn (không tính bàn phản lưới) từ tỷ lệ 15,8 bàn thua dự kiến (xG). Nghĩa là anh thủng lưới nhiều hơn khoảng 1,2 bàn so với mức kỳ vọng. Tuy nhiên, trong 10 trận đầu mùa trước, De Gea thủng lưới 17 bàn chỉ sau 43 cú sút trúng đích (thủng lưới nhiều hơn 2,7 bàn so với dự kiến). Nên lỗi của Onana là một chuyện, nhưng vấn đề chính vẫn là anh không được bảo vệ tốt ở phía trước ️
3. Tái tạo Casemiro hoặc thử nghiệm Amrabat
Những gì đặc biệt nhất của mùa trước đều liên quan đến việc ký Casemiro. Tuy nhiên mùa này, cảm giác hoàn toàn khác. Casemiro là người bị rê bóng qua nhiều nhất dù đứng thứ hai trong đội về số lần tắc bóng chống phản công. Với vai trò kiểm soát sự an toàn cho hàng thủ, Casemiro không còn phong độ như mùa trước nữa rồi. Điểm cộng của tiền vệ này vẫn là khả năng tham gia tấn công, khi ghi nhiều bàn nhất cho Man United trên mọi đấu trường với tổng số 20 cú sút.
Nếu Casemiro không còn tối ưu về phòng thủ thì tốt nhất đừng ép anh phải gánh trách nhiệm đó nữa. Sofyan Amrabat tràn đầy năng lượng có thể chơi đúng vị trí sở trường và Casemiro nên xếp đá cặp với anh. Tiền vệ được cho mượn từ Fiorentina xếp thứ ba trong số các tiền vệ về số lần tắc bóng (16) tại World Cup 2022 và dẫn đầu về số lần giành lại quyền kiểm soát bóng (57). Ở Serie A, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 89,3% của Amrabat rất đáng chú ý vì giải này khá nặng về chiến thuật đấy.
4. Đưa Marcus Rashford trở lại phong độ
Rashford cho đến giờ vẫn chỉ là cái bóng của chính mình. Anh ghi 30 bàn sau 56 trận trên mọi đấu trường mùa trước từ tổng số 167 cú sút, nhưng mùa này ra sân 9 lần chỉ ghi được 1 bàn từ 28 cú sút. Tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng giảm báo động từ 18% xuống còn 3,6%
Đến trận gặp Galatasaray, người ta shock khi Rashford không dám sút khi đối mặt thủ môn mà lại cố chuyền cho Bruno. Chỉ có Erling Haaland (32) thực hiện nhiều hơn 28 cú sút của Rashford ở Premier League, nhưng vấn đề là trong đầu Rashford liệu còn sự tự tin nào nữa không để xử lý nguy hiểm nhất. Trong số 28 cú sút của Rashford, 17 lần bị cản phá, nhiều hơn bất kỳ ai. Trong số 108 cú sút ở Premier League mùa trước, chỉ có 27 bị cản phá thôi.
Giống như Casemiro, khó mà tin Rashford trở thành cầu thủ tệ chỉ sau một đêm, nên nếu Ten Hag có thể giúp anh lấy lại sự tự tin gần như đã mất thì không có lý do gì nghĩ rằng anh sẽ không comeback được
5. Xây dựng xung quanh Rasmus Hojlund
Dù có vô số điều tiêu cực nhưng thực tế Man United vẫn có những điểm sáng cần phát huy. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Hojlund vào lưới Galatasaray là khoảnh khắc có tính bước ngoặt. Khi Davinson Sanchez trượt chân, Hojlund lấy được bóng và bắt đầu chạy. Anh tiếp tục chạy, duy trì quyền kiểm soát bóng trong điều kiện ẩm ướt và dứt điểm bất ngờ. Không một động tác thừa nào và bàn thắng đến đẹp mắt. Cách di chuyển và sự tự tin của Hojlund dường như đã đạt mức cần thiết rồi đấy
Dù vẫn chưa ghi bàn đầu tiên ở Premier League, nhưng ở tuổi 20 và 241 ngày, Hojlund trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong hai lần ra sân đầu tiên tại Champions League kể từ Erling Haaland năm 2019. Đồng thời anh là cầu thủ thứ tư ghi được tới ba bàn trong hai lần ra sân đầu tiên tại Champions League cho Man United sau Dimitar Berbatov (4), Romelu Lukaku (3) và Wayne Rooney (3).
Nguồn: soha.vn