QueenDau123
New member
Hành động đẹp của chiến sĩ Lê Văn Dũng đang viral khắp mạng xã hội, ai cũng phải thả react khen nức nở luôn ấy!
Mới đây thôi, tài khoản D.H. đăng lên MXH hình ảnh một anh cảnh sát cõng người đàn ông khuyết tật hai chân leo núi, làm cả cộng đồng mạng xúc động không nói nên lời.
Nhân vật chính trong bức ảnh là Lê Văn Dũng, 22 tuổi, sinh viên năm cuối của Học viện Cảnh sát nhân dân. Hiện tại anh đang thực tập tại Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Anh Dũng cho biết anh cũng bất ngờ vô cùng khi hình ảnh của mình bỗng nhiên được share rần rần trên mạng.
"Vào sáng 28/4, mình được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Hương Sen xứ Nghệ tổ chức ở chùa Đại Tuệ, trên đỉnh núi Đại Huệ, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Khi thấy một chị đang định đưa anh bị khuyết tật hai chân lên núi, mình liền xin phép cõng bác ấy luôn", Lê Văn Dũng kể lại.
Đường lên núi quanh co và dốc lắm, trong khi chị phụ nữ trông nhỏ bé, dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Dũng quyết định giúp đỡ không suy nghĩ. Hai người dân hơi ngại ngùng trước lời đề nghị của anh cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho anh giúp.
Sau khi cõng anh khuyết tật lên tới sân chùa, Dũng tìm ghế đá còn trống để anh xuống rồi lập tức quay lại làm nhiệm vụ.
"Mình cũng không kịp hỏi bác ấy tên gì, nhưng mình nghĩ đây là việc làm bình thường thôi. Nếu ai gặp tình huống đó, chắc chắn họ cũng sẽ làm như mình", Dũng chia sẻ với suy nghĩ giản dị đến không ngờ.
Sau khi hình ảnh được đăng tải, dân mạng ai nấy đều phải thốt lên khen ngợi hành động đẹp của anh chiến sĩ cảnh sát này.
Tài khoản Mai Tran bình luận: "Mình đã đi lên chùa Đại Tuệ. Một mình đi tay không đến nơi đã thở không ra hơi luôn. Mà anh cõng thêm người. Một hành động đẹp quá. Một tình người cao cả"
Nguồn: kenh14.vn