Nam ca sĩ Việt nổi tiếng: "Gia đình mong tôi hạ cánh an toàn, tự hào nhiều nhưng cũng rất lo lắng"

"Xung quanh đời sống người nghệ sĩ có nhiều giai thoại, hào quang nhiều, thị phi cũng không ít" - nam ca sĩ tâm sự như thế đó mọi người ơi

Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế, là cái tên quen thuộc với dòng nhạc trữ tình quê hương. Nhắc đến anh là nhớ ngay những bản hit như: Gần lắm Trường Sa, Tình em xứ Quảng, Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Lời người ra đi, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Gió về miền xuôi... Đỉnh của chóp luôn!

Ngoài âm nhạc, Long Nhật cũng là cái tên gắn với nhiều drama trong showbiz Việt. Năm 2024, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 35 năm đi hát với kế hoạch "nghỉ hưu". Thế nhưng plot twist là mới đây anh khẳng định sẽ chưa dừng hẳn mà chỉ chắt lọc kỹ hơn các chương trình trong năm 2025 thôi nha ✨

9e3854862462bcc0d2b0.jpg


Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "Vợ con tự hào về danh tiếng của tôi trong hơn 30 năm qua nhưng cũng mong tôi nghỉ hưu. Liveshow 35 năm là gia đình tổ chức cho tôi, mọi người nói mong tôi hạ cánh an toàn. 35 năm rồi, gia đình muốn tôi về nhà.

Bởi vì sao? Tự hào thì nhiều nhưng cũng rất lo lắng. Xung quanh đời sống người nghệ sĩ có nhiều giai thoại, hào quang nhiều, thị phi cũng không ít. 35 năm là đủ rồi nhưng đối với tôi thì đồng nghiệp vẫn đang chờ, sân khấu còn thương, khán giả còn mong, người nghệ sĩ còn nhiều trách nhiệm.

Để chọn giữa gia đình và sân khấu đối với tôi là quá sức nên tôi xin gia đình thêm 1 năm nữa, cho mình được chọn cả 2. Tôi nói với gia đình là thời gian tới sẽ chọn lọc chương trình, để về với gia đình, để lo cho ba và gia đình nhiều hơn"

Anh cũng chia sẻ thêm: "Ba tôi năm nay 86, 87 tuổi. Tôi chỉ mong ba mạnh khỏe. Bà xã và các con mạnh khỏe, đừng ai bị gì cả. Vậy là quá ấm áp rồi. Chú tôi mất, mẹ tôi mất, anh Vương Bảo Tuấn – giám đốc âm nhạc của tôi cũng mất... Tôi chỉ mong muốn đừng ai rời đi nữa. Ai cũng mạnh khỏe"

11728cd10f58297c1a9d.jpg


Khi được hỏi bao giờ anh sẽ nghỉ hưu, Long Nhật có câu trả lời khá thật: "Cái đó mình không quyết định được. Có những người đã từ giã khán giả không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn hát vì Tổ còn thương, khán giả còn thương". Thật sự là nghề hát nó khó bỏ lắm á

Nói về kế hoạch đón Tết, nam ca sĩ gốc Huế cho hay năm nào anh cũng về Hải Phòng với vợ vào 3 ngày: 25, 26 và 27. Sau đó cả nhà sẽ vào Huế với gia đình nhà nội.

Vài năm qua, Long Nhật không nhận show hát đêm Giao thừa cũng như 3 ngày Tết, nhưng năm nay anh dự định sẽ đi show đêm Giao thừa. Lý do? Anh tiết lộ chương trình đón Giao thừa ở Đà Lạt mời với catse 100 triệu khiến anh "tham" quá mức

"Mấy năm tôi không đi hát Giao Thừa. Mùng 1 cũng vậy. Hồi còn trẻ, tôi đi hát suốt Tết. Đến khi có vợ con thì đưa vợ con đi cùng như một gánh hát rong.

Mấy năm nay tôi không đi hát Tết nhưng năm nay ham tiền quá nên nghĩ lại. Người ta trả catse 100 triệu đêm Giao thừa. Tôi bảo, ba để con đi 1 vòng rồi con có tiền đem về cho ba. Tôi chỉ đi vài tiếng thôi, hát xong là bay về luôn"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top