ThíchThìNhích
New member
Câu chuyện về hành trình nghệ thuật đầy nước mắt của nam ca sĩ này khiến ai nghe cũng phải xót xa
Nhắc đến Jay Hoo (Hồ Hoài Anh Nhân, sinh 1992), nhiều người sẽ nhớ đến một gương mặt trẻ đầy triển vọng của Vpop. Với visual điển trai, phong cách hiện đại cộng thêm thành tích du học sinh Hàn Quốc xịn sò, anh từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong làng nhạc Việt. Nhưng ai ngờ, số phận lại trêu đùa anh quá đỗi tàn nhẫn
Tháng 8/2017, Jay Hoo chính thức debut với MV "I Wanna Feel", tạo được tiếng vang nhất định. Mọi người đều nghĩ đây là khởi đầu cho một sự nghiệp rực rỡ, nhưng chỉ vài tháng sau, drama đời thực đã ập đến...
I Wanna Feel - Jay Hoo
Tháng 12/2017, trong lúc tham gia một show thời trang, Jay Hoo phát hiện mình bị cường giáp. Đến tháng 4/2018, tình hình càng critical hơn khi đôi mắt bắt đầu mờ dần, buộc phải điều trị gấp.
Plot twist đau lòng hơn còn ở phía sau. 8 tháng sau đó, bác sĩ "thông báo" cường giáp đã biến chứng thành ung thư tuyến giáp rồi Các bác sĩ cảnh báo nếu không xử lý kịp thời, hậu quả sẽ rất nguy hiểm luôn.
Khi chia sẻ với báo chí về tình trạng sức khỏe, lời tâm sự của Jay Hoo khiến ai cũng phải nghẹn ngào:
"Theo bác sĩ thì vẫn có thể vừa cắt tuyến giáp vừa xạ trị, chỉ là biến chứng đến thanh quản. Nhưng giờ đôi mắt tôi hầu như không thấy được nữa. Mọi thứ trước mắt mông lung và chập chờn đến khó tả. Thời gian qua, tôi cố gắng dùng chút sức lực, ánh sáng và số tiền còn lại để tổ chức hai đêm nhạc tại quê nhà Quảng Bình. Tôi xem đây như lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu, thế nên hết lòng vì nó. Những giọt nước mắt của khán giả tiếp thêm động lực cho em trong quá trình điều trị sắp tới" - nghe mà muốn khóc luôn á
Năm 2019, Jay Hoo tổ chức hai đêm nhạc tại Quảng Bình như lời tạm biệt sự nghiệp. Dù sức khỏe yếu hết cỡ, anh vẫn all-in toàn bộ tâm huyết cho những lần cuối cùng được đứng trên sân khấu. Các nghệ sĩ thân như Phương Mỹ Chi, Châu Khải Phong, Mi Anh, Sally Q và Phạm Duy Khương cũng đến support anh nữa.
Đáng nể hơn nữa, Jay Hoo còn trích một phần tiền bán vé để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Quảng Bình. Tấm lòng đẹp quá đi thôi!
Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, Jay Hoo đã bình phục nhưng thị lực thì mất hoàn toàn rồi. Giờ đây, anh đổi nghệ danh thành Hoài Nhân (tên thật), tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát với dòng nhạc trữ tình, quê hương đất nước.
Nghị lực vượt qua nghịch cảnh của Hoài Nhân thực sự đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ. Không bỏ cuộc, không than vãn, anh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê dù mắt không còn nhìn thấy - đó mới là tinh thần đáng để mọi người học hỏi!
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc đến Jay Hoo (Hồ Hoài Anh Nhân, sinh 1992), nhiều người sẽ nhớ đến một gương mặt trẻ đầy triển vọng của Vpop. Với visual điển trai, phong cách hiện đại cộng thêm thành tích du học sinh Hàn Quốc xịn sò, anh từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong làng nhạc Việt. Nhưng ai ngờ, số phận lại trêu đùa anh quá đỗi tàn nhẫn
Tháng 8/2017, Jay Hoo chính thức debut với MV "I Wanna Feel", tạo được tiếng vang nhất định. Mọi người đều nghĩ đây là khởi đầu cho một sự nghiệp rực rỡ, nhưng chỉ vài tháng sau, drama đời thực đã ập đến...
I Wanna Feel - Jay Hoo
Tháng 12/2017, trong lúc tham gia một show thời trang, Jay Hoo phát hiện mình bị cường giáp. Đến tháng 4/2018, tình hình càng critical hơn khi đôi mắt bắt đầu mờ dần, buộc phải điều trị gấp.
Plot twist đau lòng hơn còn ở phía sau. 8 tháng sau đó, bác sĩ "thông báo" cường giáp đã biến chứng thành ung thư tuyến giáp rồi Các bác sĩ cảnh báo nếu không xử lý kịp thời, hậu quả sẽ rất nguy hiểm luôn.
Khi chia sẻ với báo chí về tình trạng sức khỏe, lời tâm sự của Jay Hoo khiến ai cũng phải nghẹn ngào:
"Theo bác sĩ thì vẫn có thể vừa cắt tuyến giáp vừa xạ trị, chỉ là biến chứng đến thanh quản. Nhưng giờ đôi mắt tôi hầu như không thấy được nữa. Mọi thứ trước mắt mông lung và chập chờn đến khó tả. Thời gian qua, tôi cố gắng dùng chút sức lực, ánh sáng và số tiền còn lại để tổ chức hai đêm nhạc tại quê nhà Quảng Bình. Tôi xem đây như lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu, thế nên hết lòng vì nó. Những giọt nước mắt của khán giả tiếp thêm động lực cho em trong quá trình điều trị sắp tới" - nghe mà muốn khóc luôn á
Năm 2019, Jay Hoo tổ chức hai đêm nhạc tại Quảng Bình như lời tạm biệt sự nghiệp. Dù sức khỏe yếu hết cỡ, anh vẫn all-in toàn bộ tâm huyết cho những lần cuối cùng được đứng trên sân khấu. Các nghệ sĩ thân như Phương Mỹ Chi, Châu Khải Phong, Mi Anh, Sally Q và Phạm Duy Khương cũng đến support anh nữa.
Đáng nể hơn nữa, Jay Hoo còn trích một phần tiền bán vé để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Quảng Bình. Tấm lòng đẹp quá đi thôi!
Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, Jay Hoo đã bình phục nhưng thị lực thì mất hoàn toàn rồi. Giờ đây, anh đổi nghệ danh thành Hoài Nhân (tên thật), tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát với dòng nhạc trữ tình, quê hương đất nước.
Nghị lực vượt qua nghịch cảnh của Hoài Nhân thực sự đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ. Không bỏ cuộc, không than vãn, anh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê dù mắt không còn nhìn thấy - đó mới là tinh thần đáng để mọi người học hỏi!
Nguồn: kenh14.vn