FanTraSuaU
New member
"Tôi lập tức nhờ công ty tìm vé về quê vào ngày 30 Tết. May mắn, tôi có được chiếc vé cuối cùng" – Nguyễn Phi Hùng chia sẻ lại kỷ niệm không thể quên
Nhắc đến Nguyễn Phi Hùng là nhớ ngay đến thế hệ vàng Vpop những năm 2000 cùng thời với Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam Trường, Thanh Thảo... Anh từng khiến biết bao fan nữ "đổ gục" với visual điển trai lãng tử và tài năng vũ đạo đỉnh cao. Giờ đây ở tuổi 47, anh vẫn "FA" chưa vợ con, nhưng sự nghiệp thì vẫn cháy hết mình!
Tại chương trình Kỷ niệm thanh xuân tuần này, Nguyễn Phi Hùng có màn "kể xấu" thời điểm mới vào nghề khiến nhiều người bất ngngờ.
Anh chia sẻ: "Album đầu tay của tôi tên là Giọng ca mới. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà còn đánh dấu bước ngoặt khi tôi chính thức bước vào con đường ca hát.
Album này không chỉ là chiếc băng đĩa thông thường mà còn kèm theo vé tham dự liveshow đầu tiên của tôi, tạo nên một sự kiện chưa từng có vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều này cũng là thử thách cực lớn với tôi luôn.
Từ một người chưa bao giờ bước lên sân khấu mà đòi phải biểu diễn 20 bài, đây là một áp lực mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm nổi.
Để chuẩn bị, tôi mất cả tháng trời tập luyện không ngừng nghỉ, từ học thanh nhạc, tập vũ đạo đến phối hợp với ban nhạc" - nghe mà thấy ngợp thật sự!
Còn về kỷ niệm với Tết thì drama hơn nữa nha mọi người ơi! Nguyễn Phi Hùng kể: "Thời điểm đó, trong những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần chuẩn bị Tết, tôi lại vùi đầu vào công việc, quên cả thời gian.
Bất ngờ một hôm, tôi nhận được lời nhắn từ gia đình: "Nếu hôm nay con không về, nhà từ mặt con luôn".
Lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ sức "sét đánh" khiến tôi giật mình nhận ra đã bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa với gia đình rồi
Tôi lập tức nhờ công ty tìm vé về quê vào ngày 30 Tết. May mắn, tôi có được chiếc vé cuối cùng. Dù vậy, tôi về nhà với tâm trạng lo lắng không biết sẽ đối mặt với cơn giận của gia đình thế nào.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ, cha tôi lần đầu tiên trong đời ôm tôi vào lòng và bật khóc.
Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra tình yêu thương và sự lo lắng sâu sắc mà gia đình dành cho mình." - Đọc đến đây ai mà không rơi nước mắt được
Trong bữa cơm cuối năm, tôi tâm sự thật lòng về hành trình rẽ hướng từ múa sang âm nhạc mà chưa tiết lộ với người thân. Đến khi tôi bày tỏ định hướng công việc với gia đình, cha mẹ mới vỡ lẽ và thông cảm cho tôi.
Nhưng cũng nhờ sự kiện này mà tôi và gia đình ngày càng gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Dù sự nghiệp không ít thăng trầm, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi.
Trong suốt 24 năm sự nghiệp, tôi thường xuyên biểu diễn xa nhà vào dịp Tết, mang tiếng hát phục vụ khán giả ở những tỉnh xa. Dù vậy, mỗi lần trở về quê hương, tôi luôn được gia đình và hàng xóm đón chào nồng nhiệt.
Dù là Tết trễ nhưng mỗi lần được về với gia đình, gặp gỡ người thân thì đó chính là một cái Tết đoàn viên trọn vẹn rồi.
Với tôi, Tết miền Bắc không chỉ gói gọn trong ba ngày đầu năm mà kéo dài suốt tháng Giêng, là dịp để tôi sum vầy, thăm hỏi họ hàng và nhận những món quà quê ý nghĩa".
Nguồn: soha.vn
Nhắc đến Nguyễn Phi Hùng là nhớ ngay đến thế hệ vàng Vpop những năm 2000 cùng thời với Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam Trường, Thanh Thảo... Anh từng khiến biết bao fan nữ "đổ gục" với visual điển trai lãng tử và tài năng vũ đạo đỉnh cao. Giờ đây ở tuổi 47, anh vẫn "FA" chưa vợ con, nhưng sự nghiệp thì vẫn cháy hết mình!
Tại chương trình Kỷ niệm thanh xuân tuần này, Nguyễn Phi Hùng có màn "kể xấu" thời điểm mới vào nghề khiến nhiều người bất ngngờ.
Anh chia sẻ: "Album đầu tay của tôi tên là Giọng ca mới. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà còn đánh dấu bước ngoặt khi tôi chính thức bước vào con đường ca hát.
Album này không chỉ là chiếc băng đĩa thông thường mà còn kèm theo vé tham dự liveshow đầu tiên của tôi, tạo nên một sự kiện chưa từng có vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều này cũng là thử thách cực lớn với tôi luôn.
Từ một người chưa bao giờ bước lên sân khấu mà đòi phải biểu diễn 20 bài, đây là một áp lực mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm nổi.
Để chuẩn bị, tôi mất cả tháng trời tập luyện không ngừng nghỉ, từ học thanh nhạc, tập vũ đạo đến phối hợp với ban nhạc" - nghe mà thấy ngợp thật sự!
Còn về kỷ niệm với Tết thì drama hơn nữa nha mọi người ơi! Nguyễn Phi Hùng kể: "Thời điểm đó, trong những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần chuẩn bị Tết, tôi lại vùi đầu vào công việc, quên cả thời gian.
Bất ngờ một hôm, tôi nhận được lời nhắn từ gia đình: "Nếu hôm nay con không về, nhà từ mặt con luôn".
Lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ sức "sét đánh" khiến tôi giật mình nhận ra đã bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa với gia đình rồi
Tôi lập tức nhờ công ty tìm vé về quê vào ngày 30 Tết. May mắn, tôi có được chiếc vé cuối cùng. Dù vậy, tôi về nhà với tâm trạng lo lắng không biết sẽ đối mặt với cơn giận của gia đình thế nào.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ, cha tôi lần đầu tiên trong đời ôm tôi vào lòng và bật khóc.
Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra tình yêu thương và sự lo lắng sâu sắc mà gia đình dành cho mình." - Đọc đến đây ai mà không rơi nước mắt được
Trong bữa cơm cuối năm, tôi tâm sự thật lòng về hành trình rẽ hướng từ múa sang âm nhạc mà chưa tiết lộ với người thân. Đến khi tôi bày tỏ định hướng công việc với gia đình, cha mẹ mới vỡ lẽ và thông cảm cho tôi.
Nhưng cũng nhờ sự kiện này mà tôi và gia đình ngày càng gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Dù sự nghiệp không ít thăng trầm, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi.
Trong suốt 24 năm sự nghiệp, tôi thường xuyên biểu diễn xa nhà vào dịp Tết, mang tiếng hát phục vụ khán giả ở những tỉnh xa. Dù vậy, mỗi lần trở về quê hương, tôi luôn được gia đình và hàng xóm đón chào nồng nhiệt.
Dù là Tết trễ nhưng mỗi lần được về với gia đình, gặp gỡ người thân thì đó chính là một cái Tết đoàn viên trọn vẹn rồi.
Với tôi, Tết miền Bắc không chỉ gói gọn trong ba ngày đầu năm mà kéo dài suốt tháng Giêng, là dịp để tôi sum vầy, thăm hỏi họ hàng và nhận những món quà quê ý nghĩa".
Nguồn: soha.vn