Nam ca sĩ từng xúi mẹ bán nhà để ăn chơi: "Mẹ tôi đã lẫn, không biết tôi là con của bà"

"Bà đã lẫn, không còn biết tôi là con của bà nữa nhưng mỗi ngày tôi đều tắm rửa, chăm sóc, vệ sinh, thay bỉm cho bà" - ca sĩ Nguyễn Đức chia sẻ khiến ai nghe cũng xót xa

Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Nguyễn Đức đã có màn tâm sự đầy cảm xúc về hành trình nghệ thuật lên voi xuống chó của mình.

Anh kể: "Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu nghệ thuật rồi nha. Năm 6 tuổi, tôi đi học ở trường Tân Thuận huyện Nhà Bè đã mê ca hát, đóng tuồng lắm. Tôi cứ coi tivi thấy người ta diễn tuồng rồi nhớ hết, làm theo y chang luôn. Tôi còn đóng theo cả tuồng Tiếng trống Mê Linh nữa cơ.

69c7a0c1683f62f16ed4.jpg


Năm 1979, tôi đại diện huyện Nhà Bé đi thi giải Hoa Phượng Đỏ và giật giải vàng về. Con đường ca hát cứ thế mở ra với tôi từ đó.

Giai đoạn 1993 - 1994, tôi tham gia các chương trình ca nhạc, được đài truyền hình thành phố và các hãng băng cộng tác. Con đường nghệ thuật của tôi lúc đó cứ như được trải thảm đỏ, may mắn vô cùng.

Thời điểm đó, nhạc Hoa lời Việt đang viral kinh khủng nên tôi khá nổi tiếng, có tên tuổi, được Nhà hát Hòa Bình mời hát liên tục. Lúc ấy phải ca sĩ có tên tuổi mới được hát ở Nhà hát Hòa Bình đấy nha.

Các hãng băng đĩa hàng đầu Sài Gòn đều đặt hàng tôi và ca sĩ Tú Linh hát song ngữ nhạc Hoa lời Việt.

Tôi kiếm được nhiều tiền lắm nhưng chẳng biết giữ. Tôi nghĩ mình có phước nhưng đã xài hết phước nên nghiệp đổ. Tức là từ nhỏ tới lớn tôi đã may mắn, có được nhiều thứ, con đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng không biết tu tâm dưỡng tính, không biết làm việc thiện tích đức nên xài hết phước và cuộc đời tôi rơi tận hố sâu, không có điểm dừng".

Được biết, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Nguyễn Đức ăn chơi trác táng, nghe theo bạn xấu đi bar đi sàn thâu đêm suốt sáng, lâm vào nghiện ngập và mất hết show diễn Bị các bầu show cũng như đồng nghiệp xa lánh hết.

d77f13c75af30c292042.jpg


Chính vì thế, Nguyễn Đức không còn lại gì, hết sạch tiền bạc. Để có tiền ăn chơi, bao bạn bè vào vũ trường, Nguyễn Đức đã làm điều không thể tha thứ: xúi mẹ bán nhà từ quận 5 sang quận 3 rồi bán nhà quận 3 về quận 10, bán từ nhà to tới nhà nhỏ Sự nghiệp tụt dốc không phanh luôn.

Nhưng sau bao nhiêu năm, hối hận vì những sai lầm trong quá khứ, hiện tại Nguyễn Đức đang cố gắng hết mình để báo hiếu mẹ. Anh tâm sự: "Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi rồi. Bà đã lẫn, không còn biết tôi là con của bà nữa nhưng mỗi ngày tôi đều tắm rửa, chăm sóc, vệ sinh, thay bỉm cho bà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi làm việc đó mỗi ngày. Tôi cầu mong trời Phật cho mẹ được khỏe mạnh để tôi còn có cơ hội báo hiếu mẹ".

bbb156f8b53cbaa0a839.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top