MochiNho2547
New member
"Tôi nhận ra, khi mình gầy đi thì không có sức lực nhiều để hát như lúc mập" – Trung Quân chia sẻ thật vibe luôn nè!
Mới đây, chương trình Lời tự sự đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Trung Quân Idol. Tại chương trình tuần này, Trung Quân có những chia sẻ thú vị về ngoại hình của bản thân khiến dân tình phải gật gù đồng cảm.
Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn vì đến giờ này soi gương vẫn chưa thấy cọng tóc bạc nào cả. Tôi cũng không đụng chạm gì đến tóc của mình. Nhiều ca sĩ trong showbiz làm tóc nhiều nên rụng tóc nè.
Bởi vậy nên mọi người thấy đó, trong các năm tháng đi diễn, tôi hầu như đội tóc giả nhiều lắm. Tôi may mắn vì mình trẻ lâu, có lẽ cũng do ngoại hình mũm mĩm nên trẻ lâu chứ giờ 6 múi lại già khú. Tôi nghĩ trong giới nghệ sĩ ai cũng vậy, ai cũng muốn mình trẻ lâu để hoạt động nghề lâu."
Tuy nhiên, cũng có một thời điểm anh ăn kiêng để giảm cân. Lúc đó Trung Quân hát một chuỗi show cho một hãng xe và bị một người khách nhắn tin cho quản lý rằng: "Thằng Quân đợt này hát yếu thế, hát không nổi."
Trung Quân tâm sự: "Tôi nhận ra, khi mình gầy đi thì không có sức lực nhiều để hát như lúc mập. Tôi phải vì công việc của mình hơn nên quyết định không giảm cân nữa. Đối với tôi, giảm cân mới khó chứ mập lên thì dễ lắm." Câu này nghe mà các tín đồ giảm cân muốn khóc luôn nè!
"Và dù mập hay không thì trước giờ tôi vẫn thoải mái, yêu bản thân mình. Nếu không làm ca sĩ tôi càng thoải mái hơn nữa, vì là nghệ sĩ nên tôi vẫn phải khắt khe với bản thân mình hơn.
Tức là đã lên sân khấu, dù có mập cũng chỉ nên dừng ở mức mũm mĩm, đáng yêu thế, đừng để bản thân phát phì ra. Thứ nhất là tốn tiền mua đồ. Thứ hai là khó khăn trong việc đi lại, biểu diễn. Tôi cũng sợ bệnh nữa, nên tăng cân vừa phải thôi."
Về tuổi thơ tại Đà Lạt, Trung Quân kể: "Tôi sinh ra ở Đà Lạt. Từ lúc tôi đẻ ra tới năm 18 tuổi đều là những ngày rất vui. Tôi rất quảng giao nên có rất nhiều bạn bè. Ba tôi là bác sĩ, mẹ tôi là giáo viên nên gia đình ổn định, không gặp khó khăn gì. Ba mẹ cũng không bắt tôi học quá nhiều, miễn sao lên lớp được, không thua kém bạn bè là được, có chữ vô đầu là được."
"Vì thế nên ngày xưa tôi ham chơi, đi chơi nhiều lắm, ngóc ngách nào ở Đà Lạt tôi cũng biết. Đến giờ tôi vẫn nhớ mồn một tình bạn thời thơ ấu, những chuyện mình làm nọ kia. Tôi nhớ ngày đó còn đi dọa ma người ta, núp trong bụi cây hù mọi người, vui lắm." Tuổi thơ của anh chill phết đấy!
Nguồn: soha.vn