CaoBabe4102
New member
"Tôi có 9 đứa con, 5 gái 4 trai. Tôi yêu trẻ con lắm. Đến giờ phút này, tôi có đến 27 cháu nội, cháu ngoại" - ca sĩ Tuấn Anh chia sẻ cực kỳ tự hào
Mới đây, tại chương trình The Khang Show, nam ca sĩ được mệnh danh là "quái dị" nhất showbiz Tuấn Anh vì có phong cách không giống ai đã tâm sự về tình cảm mà khán giả dành cho mình. Và câu chuyện nghe xong chỉ muốn rơi nước mắt luôn á!
Anh kể: "Lần đó tôi đi diễn ở châu Âu bên Tây Đức. Chuyến lưu diễn của tôi rất vất vả vì phải đi xe từ nước nọ qua nước kia, diễn xong ở rạp này phải vột lên xe luôn để kịp giờ cho show sau, ngủ luôn trên xe.
Sau 7, 8 tiếng đồng hồ ngồi trên xe như vậy, tôi tưởng mình đã vất vả lắm rồi nhưng đến nơi lại cảm thấy xấu hổ vì khán giả đã ngồi đầy, thậm chí nằm ở cửa rạp. Tức là khán giả còn đến sớm hơn tôi.
Thời gian ấy, phương tiện giải trí, tiếp cận âm nhạc của khán giả không nhiều. Nghệ sĩ chúng tôi một năm chỉ đi lưu diễn ở châu Âu được hai lần thôi nên khán giả rất trân trọng. Khán giả nghiện sân khấu.
Nhiều khi khán giả còn mang cả thức ăn theo, nào là tôm khô, lạp xưởng, cơm chiên đã làm sẵn ở nhà rồi đến cửa rạp trải khăn ra ngồi cả gia đình quây quần bên nhau, như đi cắm trại, rồi đợi nghệ sĩ đến hát.
Ngày đó nghệ sĩ chúng tôi đi diễn rất vất vả vì mỗi một nghệ sĩ phải diễn 3 lần một show, show kéo dài từ 2 giờ chiều tới tận 12 giờ đêm mới xong. Tôi trình diễn rất sung và có nhiều năng lượng".
Nghe xong mà chỉ biết respect! 10 tiếng hát liên tục mà vẫn giữ được năng lượng thì phải gọi là huyền thoại thật
Về chuyện truyền nghề cho đàn con đông đúc, Tuấn Anh tâm sự: "Tôi cũng muốn dẫn dắt, truyền nghề hát cho các con nhưng mỗi người một định mệnh.
Các con thường bảo rằng, tên tuổi của bố lớn quá. Nếu các con đi theo nghề này mà không thành công thì có lỗi với bố. Các con đã nói như vậy rồi, tôi không thể cố đẩy chúng vào nơi chúng e ngại.
Vì thế, không có đứa con nào của tôi theo nghệ thuật dù chúng rất mê nghệ thuật. Ở nhà, chúng rất mê ca hát, đánh đàn và hăng say hát nếu có hội họp, tiệc tùng. Nhưng bảo đi hát chuyên nghiệp thì chúng không chịu.
Tôi có 9 đứa con, 5 gái 4 trai. Tôi yêu trẻ con lắm. Đến giờ phút này, tôi có đến 27 cháu nội, cháu ngoại. Các cháu rất quấn tôi và tôi chiều chuộng, âu yếm, vỗ về các cháu. Tôi thích lắm và coi đó là hạnh phúc của mình.
Các con, cháu đều rất tự hào về tôi, khoe với bạn bè chúng về tôi. Chúng thường đem tranh ảnh, băng đĩa của tôi khoe với bạn bè ở trường lớp".
Gia đình đông con như này mà vẫn hạnh phúc, sum vầy thì quả là goals quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn